Ca sĩ Khánh Loan và tình yêu Hà Nội

Ca sĩ Khánh Loan và tình yêu Hà Nội
3 giờ trướcBài gốc
Dù từng được lựa chọn là giọng ca chính cho dự án phim phát hành đồng thời tại Ấn Độ, Mỹ, Úc, Canada và nhiều quốc gia châu Á, ca sĩ Khánh Loan cho biết Hà Nội mới là sân khấu cô chưa từng nỡ từ chối. Với nữ ca sĩ, tình yêu dành cho Thủ đô hình thành tự nhiên và bền bỉ suốt nhiều năm qua.
Nhân dịp trở lại Hà Nội biểu diễn cuối năm 2025, Khánh Loan đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình âm nhạc, lựa chọn cá nhân và những đổi thay trong cuộc sống.
Nói về hình ảnh một giọng ca giàu cảm xúc trên sân khấu, Khánh Loan thừa nhận phía sau đó là một tuổi thơ cá tính, thậm chí từng rất sợ hát.
Ca sĩ Khánh Loan chia sẻ: “Khi còn đi học, tôi khá cá tính, chơi thể thao tốt nhưng lại rất sợ văn nghệ vì nghĩ mình không yểu điệu, dễ thương. Không hiểu sao thầy chủ nhiệm vẫn bắt tôi hát trong chương trình 20/11. Bài hát được bạn bè hưởng ứng, và từ đó tôi ‘dính’ luôn với văn nghệ của trường.”
Bước vào con đường nghệ thuật đầu những năm 2000, khi nhiều gia đình còn e dè với nghề ca sĩ, Khánh Loan cho rằng sự ủng hộ của gia đình là điểm tựa quan trọng nhất.
Nữ ca sĩ cho biết: “Bố mẹ tôi không khá giả nhưng luôn ủng hộ. Mẹ làm trong ngành giáo dục, từng rất lo con gái theo nghề nhiều cám dỗ, nhưng thấy tôi đam mê nên chính mẹ là người tìm hiểu các cuộc thi để tôi đi theo con đường chính quy.”
Khánh Loan nhớ lại việc tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình tại TP. Hồ Chí Minh, khi còn là một trong ba thí sinh nhỏ tuổi nhất.
“Tôi thi ca khúc ‘Biết ơn chị Võ Thị Sáu’, vượt qua nhiều vòng nhưng dừng ở chung kết. Sau đó, tôi tiếp tục thi vào một trung tâm tuyển chọn ca sĩ, 500 thí sinh chỉ chọn 3 người và tôi may mắn là một trong số đó, được tài trợ học thanh nhạc với giảng viên hàng đầu lúc bấy giờ.”
Không ít khán giả nhận xét một ca sĩ sinh ra tại TP. Hồ Chí Minh nhưng Khánh Loan lại có màu giọng và cách xử lý gần với các ca sĩ phía Bắc.
Khánh Loan lý giải: “Từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ các ca sĩ Hà Nội, đặc biệt là chị Mỹ Linh. Mẹ tôi quê Hải Dương nên năm nào tôi cũng ra Bắc về quê ngoại. Có lẽ vì thế mà giọng hát của tôi mang phần nào âm hưởng Bắc.”
Những năm gần đây, sự xuất hiện thưa thớt của Khánh Loan trên sân khấu từng làm dấy lên thông tin cô rời bỏ ánh đèn nghệ thuật.
Nữ ca sĩ khẳng định: “Tôi chưa bao giờ rời xa ca hát. Chỉ là vài năm trở lại đây, tôi phát hiện thêm niềm đam mê với kinh doanh. Nghệ sĩ vốn vô tư, trong khi kinh doanh đòi hỏi sự tính toán, tỉ mỉ và tập trung cao độ. Tôi hát ít hơn nhưng đổi lại là sự thảnh thơi, không đặt nặng áp lực kinh tế.”
Trở lại Hà Nội trong những ngày cuối năm, Khánh Loan không giấu được sự rung động trước vẻ đẹp giao mùa của Thủ đô.
Cô chia sẻ: “Tôi yêu Hà Nội từ đông sang xuân, hạ rồi thu. Tôi từng mong sau này có gia đình ở miền Bắc để được sống ngoài này lâu hơn.”
“Cuối năm nay, tôi rất may mắn được tham gia một show của ca sĩ Diệu Đan - người em tôi rất quý. Nhờ đó tôi có dịp trở lại Hà Nội và sắp phát hành một MV quay tại chùa ở Hà Nam.”
Anh Thư
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/ca-si-khanh-loan-va-tinh-yeu-ha-noi-379077.htm