Ca sĩ Lê Anh Dũng: 'Ca khúc 'Trường Sa xanh' là lời tri ân tôi gửi tới những chiến sĩ hải quân'

Ca sĩ Lê Anh Dũng: 'Ca khúc 'Trường Sa xanh' là lời tri ân tôi gửi tới những chiến sĩ hải quân'
một giờ trướcBài gốc
Có lẽ trong đời ai cũng mong muốn được một lần đặt chân lên quần đảo Trường Sa, một lần được chạm vào trái tim của cả nước. Khát khao đó khi trở thành hiện thực sẽ là một trải nghiệm đầy cảm xúc và sâu sắc theo đến cuối cuộc đời. Ca sĩ Lê Anh Dũng cũng vậy.
Tham gia Đoàn công tác số 11 ra thăm quần đảo Trường Sa trong những ngày tháng Tư lịch sử, ca sĩ Lê Anh Dũng, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia, Quán quân Sao Mai năm 2007 đã “cháy” hết mình với các bài hát về biển đảo tặng các chiến sĩ Trường Sa.
Ca sĩ Lê Anh Dũng chụp ảnh tại Đảo Song Tử Tây
Những kỷ niệm và cảm xúc đặc biệt sau chuyến công tác thăm quần đảo Trường Sa, đã thôi thúc ca sĩ Lê Anh Dũng sáng tác bài hát “Trường Sa xanh” để tặng những người lính biển.
Bài hát bày tỏ tâm tư tình cảm, mộc mạc, chân thành của một người nghệ sĩ dành tặng Trường Sa - một phần máu thịt không thể tách rời của non sông gấm vóc Việt Nam và những người chiến sĩ hải quân - những cột mốc sống đang ngày đêm “Viết bình yên trên sóng, cho Tổ Quốc ngàn đời ngát xanh”.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ca sĩ Lê Anh Dũng cho biết: “Điều khiến tôi xúc động nhất ở Trường Sa không chỉ là sự gian khổ của những người lính biển, mà chính là tinh thần lạc quan và tình yêu Tổ quốc cháy bỏng của họ giữa trùng khơi. Giữa nắng gió khắc nghiệt, thiếu thốn và cách xa đất liền, các chiến sĩ vẫn sống rất trẻ, rất đẹp, vẫn hát, vẫn cười và giữ vững niềm tin nơi đầu sóng. Tôi cảm nhận rõ rằng phía sau sự bình yên của đất liền là biết bao hy sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương.
Khi trở về, những hình ảnh ấy cứ ở lại trong tôi như những con sóng không ngừng vang lên trong ký ức. Và "Trường Sa Xanh" được viết ra như một lời tri ân, một tiếng lòng của người nghệ sĩ dành cho biển đảo thiêng liêng và những người lính đang “viết bình yên trên sóng”.
Do sóng to không thể lên Nhà giàn giao lưu với các chiến sĩ, ca sĩ Lê Anh Dũng hát qua bộ đàm trên boong tàu gửi tặng các chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/18.
- Người nghe cảm nhận “Trường Sa Xanh” là một ca khúc về biển đảo, về người lính, hay sâu xa hơn là một bản nhạc về tình yêu Tổ quốc. Trong lời chia sẻ, có hình ảnh anh ví người lính biển là “những cột mốc sống”. Vậy anh có thể chia sẻ kỷ niệm và hình ảnh đẹp của chiến sĩ Trường Sa đã thôi thúc anh đưa vào âm nhạc nhiều nhất?
Ca sĩ Lê Anh Dũng: Lên đến đảo ngoài những ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc về hình ảnh người lính, tôi còn bắt gặp được những dòng chữ, những câu nói rất ý nghĩa in trên các băng rôn tại các điểm sinh hoạt cộng đồng của các chiến sĩ và người dân trên đảo như “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, “ Người lính biển như cột mốc sống giữa trùng khơi”, tôi vô cùng xúc động này đã ám ảnh và thôi thúc tôi viết lên ca khúc “ Trường Sa Xanh”.
- “Viết bình yên trên sóng, cho Tổ quốc ngàn đời ngát xanh” là một câu hát rất đẹp và giàu hình tượng. Anh muốn gửi gắm điều gì qua thông điệp ấy?
Ca sĩ Lê Anh Dũng: Câu thơ khắc họa người lính biển như người âm thầm tạo nên hòa bình từ chính nơi dữ dội nhất. Họ đứng giữa phong ba để đất liền được yên giấc; lấy tuổi trẻ, bản lĩnh và tình yêu nước để “viết” nên hai chữ bình yên cho nhân dân, cho biển đảo quê hương.
Ca sĩ Lê Anh Dũng hát tặng các chiến sĩ trên Đảo Trường Sa trong đêm giao lưu văn nghệ
- Sau chuyến công tác tại quần Trường Sa, anh cảm nhận như thế nào về sự hy sinh thầm lặng của những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc? Và điều đó đã làm thay đổi cảm xúc, góc nhìn của một người nghệ sĩ ra sao?
Ca sĩ Lê Anh Dũng: Sau chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa, tôi càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ “bình yên”. Để đất liền có những ngày tháng yên vui, phía ngoài biển xa là biết bao người lính đang âm thầm chịu đựng nắng gió, cô đơn và cả hiểm nguy giữa trùng khơi.
Điều khiến tôi xúc động sâu sắc nhất là sự hy sinh của họ rất lặng lẽ. Họ không nói nhiều về khó khăn, luôn giữ nụ cười, tinh thần lạc quan và một niềm tin mãnh liệt vào Tổ quốc. Chính sự bình dị ấy lại tạo nên vẻ đẹp lớn lao của người lính biển Việt Nam.
Chuyến đi này đã làm thay đổi rất nhiều cảm xúc và góc nhìn của tôi với tư cách một người nghệ sĩ. Tôi nhận ra rằng âm nhạc không chỉ để biểu diễn hay chạm tới cảm xúc cá nhân, mà còn phải có trách nhiệm lan tỏa tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.
Ca sĩ Lê Anh Dũng cùng Đoàn Học viện Âm nhạc Quốc gia tại Đảo Trường Sa
- Ca khúc “Trường Sa Xanh” được viết bằng cảm xúc rất mộc mạc, chân thành, sự giản dị đó đã đến trái tim người nghe. Là một nghệ sĩ, anh nghĩ âm nhạc có vai trò như thế nào trong việc lan tỏa tình yêu biển đảo và tinh thần hướng về Trường Sa tới công chúng, đặc biệt là người trẻ hôm nay?
Ca sĩ Lê Anh Dũng: Âm nhạc nói chung luôn tiềm ẩn một sức mạnh vô hình, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, giúp con người có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Và đối với người nghệ sĩ, họ cũng giống như một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Sau “Trường Sa Xanh”, tôi sẽ hát về biển đảo bằng sự biết ơn nhiều hơn, bằng chiều sâu cảm xúc thật hơn. Và tôi hiểu rằng mỗi ca khúc viết ra đôi khi cũng là một cách để góp phần giữ gìn tình yêu Tổ quốc trong trái tim mọi người.
- Xin trân trọng cám ơn ca sĩ Lê Anh Dũng!
Ca sĩ Lê Anh Dũng
Ca sĩ Lê Anh Dũng sinh năm 1982 tại Thanh Hóa. Anh sở hữu giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, rất phù hợp với dòng nhạc quê hương. Anh từng giành các giải thưởng lớn tại cuộc thi Sao Mai 2007: Giải Nhất phong cách nhạc Thính phòng và Giải Thí sinh được yêu thích nhất.
Tại Giải Sao Mai Điểm hẹn năm 2007, Lê Anh Dũng đã chinh phục hoàn toàn khán giả và Ban Giám khảo bởi sự đột phá của mình, giành giải nhất phong cách nhạc thính phòng với bài hát “Dương cầm thu không em”, một bản phối theo phong cách semi- classic.
Giải thưởng ấn tượng đó đã đưa sự nghiệp âm nhạc của Lê Anh Dũng sang một ngã rẽ khác. Lê Anh Dũng luôn khao khát đi tìm cái mới, cái đẹp trong âm nhạc. Dũng luôn đau đáu với câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc thính phòng, những giai điệu đẹp đẽ ấy được tiếp cận gần hơn với khán giả. Được thiên phú một giọng hát đẹp, trữ tình và xúc cảm, Lê Anh Dũng chưa bao giờ vơi đi khát khao được hát tình ca.
Tình yêu đắm đuối ấy được chứng minh trong các sản phẩm thu âm trong những tháng năm làm nghề với ba album “Dương cầm thu không em”, “Hẹn hò” và “Điều giản dị.” Sau hơn hai mươi năm mang tiếng hát đến cho đời, với những bước đi chỉn chu, êm ru như hơi thở nhẹ cùng tính cách nam tính luôn mang lại sự tin tưởng, mến yêu của mọi người, giọng hát và những sản phẩm âm nhạc của Dũng luôn được khán giả tích cực đón nhận.
Hồng Hạnh
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/ca-si-le-anh-dung-ca-khuc-truong-sa-xanh-la-loi-tri-an-toi-gui-toi-nhung-chien-si-hai-quan-10416460.html