Ca sĩ Như Hảo: Cuộc trở về sau 15 năm xa sân khấu. Ảnh: NVCC/ Tiểu Vũ Design
Ca sĩ Như Hảo: Ký ức truyền hình thập niên 1990
Ca sĩ Như Hảo là giọng ca quen thuộc với khán giả truyền hình những năm 1990. Từ giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1992, cô bước vào đời sống ca nhạc bằng chất giọng mềm, tình cảm và lối hát có độ lắng riêng.
Trong ký ức của nhiều khán giả, Như Hảo thuộc lớp ca sĩ được nhớ bằng giọng hát, bằng những lần xuất hiện trên sân khấu và truyền hình, hơn là bằng những câu chuyện bên ngoài âm nhạc.
Con đường ca hát của Như Hảo có một dấu mốc quan trọng gắn với cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Từ một cô học trò mê hát ở Tây Ninh, Như Hảo được nhạc sĩ Xuân Hồng phát hiện. Ông đến tận nhà thuyết phục gia đình cho cô theo học tại Đoàn nghệ thuật Quân khu 7. Cũng chính ông là người khuyên cô dự thi Tiếng hát truyền hình, mở ra hướng đi chuyên nghiệp cho một giọng ca trẻ.
Khi tên tuổi đã được khán giả biết đến, Như Hảo rẽ sang một lối khác. Cô rời sân khấu, sang nước ngoài định cư và chấp nhận đặt đời sống gia đình lên trước con đường ca hát. Trong nhiều năm, giọng ca quen thuộc trên truyền hình gần như vắng bóng khỏi đời sống âm nhạc trong nước.
Nhưng sự im lặng đó không có nghĩa là tình yêu dành cho sân khấu đã khép lại. Nó chỉ tạm lùi vào một khoảng riêng, cùng những bổn phận của một người phụ nữ trong đời sống gia đình.
Trong cuộc trò chuyện xuyên biên giới với phóng viên Một Thế Giới, ca sĩ Như Hảo chia sẻ về quãng thời gian rời xa sân khấu, cơ duyên trở lại với âm nhạc, lòng biết ơn dành cho cố nhạc sĩ Xuân Hồng, đời sống nơi xứ người và cách cô nhìn nghề hát sau nhiều biến động riêng.
15 năm rời xa âm nhạc
- Sau nhiều năm ít xuất hiện, gần đây Như Hảo trở lại nhiều hơn trên mạng xã hội và một số chương trình truyền hình. Cảm giác của Như Hảo thế nào khi khán giả cũ vẫn nhận ra và gọi đúng tên mình?
- Ca sĩ Như Hảo : Sau 15 năm vắng bóng hoàn toàn trên sân khấu âm nhạc, khi rụt rè trở lại và được một số khán giả nhận ra, chào đón, Hảo rất cảm động và hạnh phúc.
Đó là cảm giác nghẹn ngào như một đứa con lưu lạc được trở về mái nhà xưa. Cũng là cảm giác bồi hồi như một tín đồ được trở về thánh đường âm nhạc. Đến mức Hảo ngẩn ngơ tự hỏi: sao trước đây mình có thể bỏ sân khấu mà đi như vậy? Đó thật sự là một hạnh phúc lớn lao. Hảo xin chân thành cảm ơn khán thính giả đã thương yêu và chào đón Hảo.
- Có lúc nào Như Hảo nghĩ rằng mình đã vắng bóng quá lâu khỏi đời sống âm nhạc Việt Nam không?
- Như Hảo: Thật ra, khi ngừng biểu diễn và đi định cư ở nước ngoài, Hảo từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại với âm nhạc, với sân khấu và nghề hát nữa.
Khi đó, Hảo chấp nhận hy sinh vì gia đình nhỏ bé của mình. Chấp nhận cắn răng quên đi niềm đam mê mãnh liệt. Chấp nhận tất cả vì vai trò làm vợ, làm mẹ. Vì vậy, ngày trở lại chưa bao giờ nằm trong dự tính. Thời gian vắng mặt cũng chưa bao giờ được Hảo cân đo, đong đếm. Hảo tin đó là sự sắp đặt của Chúa và Tổ nghiệp, để Hảo được trở lại với đam mê của mình.
Hảo tạ ơn Chúa. Tạ ơn Tổ nghiệp đã thương con.
Một niềm nhớ không tên
- Nhìn lại thời điểm rời sân khấu để sang nước ngoài, điều gì khiến Như Hảo day dứt nhất: Sự nghiệp đang lên, khán giả còn chờ, hay cảm giác phải bắt đầu lại từ đầu?
- Ca sĩ Như Hảo: Khi rời bỏ sân khấu, Hảo cũng rời gia đình, bạn bè và quê hương để ra đi. Điều day dứt lớn nhất là phải xa cha mẹ khi cha mẹ ngày càng già yếu. Điều day dứt thấm thía nữa là nỗi nhớ từng con đường, góc phố thân quen; nhớ không khí trường quay, sân khấu; nhớ ánh mắt và nụ cười của khán giả. Đến tận bây giờ, Hảo chưa bao giờ quá quan tâm đến sự nghiệp hay hào quang ngôi sao. Hảo chỉ mong được hát cho mọi người nghe. Chỉ vậy thôi.
Người mở lối vào con đường nghệ thuật
- Trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và đoạt giải Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1992, ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến con đường ca hát của Như Hảo?
- Ca sĩ Như Hảo: Nếu nói về người có ảnh hưởng lớn nhất đến con đường ca hát của Hảo, Hảo nghĩ ngay đến cố nhạc sĩ Xuân Hồng.
Hảo mê hát từ nhỏ, nhưng chủ yếu hát trong trường, trong nhà. Có lẽ nếu không gặp bác Xuân Hồng, sau khi rời trường phổ thông, Hảo cũng sẽ đi làm một công việc bình thường như phần lớn bạn bè. Khi Hảo học lớp 11, Hảo dự một cuộc thi hát ở tỉnh và đoạt giải. Bác Xuân Hồng là giám khảo cuộc thi đó.
Sau cuộc thi, bác đến tận nhà xin ba mẹ cho Hảo xuống Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 để tập tành, học hành và đi theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp. Cũng chính bác là người khuyên Hảo dự thi Tiếng hát truyền hình. Khi Hảo đoạt giải, bác chỉ khen một chút, nhưng khuyến khích Hảo phải cố gắng để tiếng hát bay cao, bay xa và phục vụ đồng bào.
Với Hảo, bác Xuân Hồng không chỉ giúp Hảo có cơ hội đi hát. Bác còn gieo cho Hảo một ước mơ trong sáng và cho Hảo một hướng đi trong nghệ thuật. Hảo luôn mang ơn bác rất nhiều. Sau này, để tri ân bác, Hảo đã thực hiện MV Mùa xuân bên cửa sổ, một ca khúc của bác Xuân Hồng. Đó là cách Hảo nhớ ơn người đã mở cho mình cánh cửa đầu tiên vào con đường ca hát chuyên nghiệp.
Nghe ca sĩ Như Hảo hát "Mùa xuân bên cửa sổ" tưởng niệm cố nhạc sĩ Xuân Hồng:
Ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tắt
- Sau nhiều trải nghiệm trong đời sống, Như Hảo của hiện tại khác Như Hảo thời trẻ ở điểm nào trong cách hát và cách hiểu một bài hát?
- Ca sĩ Như Hảo: Hảo luôn có nhu cầu tìm hiểu cặn kẽ bài hát, tác giả, hoàn cảnh sáng tác và cảm xúc của nhạc sĩ khi viết ca khúc đó. Hảo muốn có trọn vẹn cảm xúc để thể hiện đúng tinh thần của bài hát. Sau này, nhờ internet phát triển, việc tìm hiểu dễ dàng hơn trước rất nhiều. Nhưng với Hảo, chờ cho cảm xúc đủ chín để hát vẫn là điều quan trọng nhất. Có những bài như Ru con tình cũ, Hảo đã chờ đến 12 năm mới hát.
Thời gian, tuổi tác, kiến thức tổng quát và trải nghiệm bản thân luôn là những yếu tố quan trọng khi Hảo chọn bài, dựng bài và tập hát.
- Nhiều khán giả nhớ Như Hảo qua một giọng hát mềm, nữ tính và giàu cảm xúc của nhạc Việt thập niên 1990. Như Hảo có sợ hình ảnh cũ trở thành cái bóng quá lớn khi mình trở lại không?
- Ca sĩ Như Hảo: Có câu “văn là người”. Với Hảo, “hát là người”.
Hảo không thể hát, trình diễn hay xây dựng một phong cách khác với con người thật của mình. May mắn là sau này Hảo được tự do chọn hát những gì mình thích. Hảo cũng không chịu bất cứ áp lực nào để phải hát những ca khúc mình không thích. Với Hảo, đó là một may mắn lớn. Hảo tạ ơn Chúa vì điều đó.
- Trong những năm xa sân khấu, âm nhạc ở lại với Như Hảo như một nghề, một ký ức, hay một chỗ dựa tinh thần?
- Ca sĩ Như Hảo: Nói ngắn gọn, âm nhạc là hạnh phúc của Hảo.
Hồi lớp 2, khi đi hát trong lớp, trong trường tiểu học, Hảo có một tập chép bài hát thiếu nhi. Trang đầu tiên, Hảo nắn nót viết hai câu:
“Sống mà không có lời ca Khác nào trái đất mà xa mặt trời”
Hảo tin là khi đó mình đã “mượn” tạm hai câu thơ của ai đó, vì mới 7 tuổi thì chưa thể tự viết như vậy. Nhưng không hiểu sao, hai câu thơ đó lại vận vào đời Hảo cho đến tận bây giờ. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên từng nói: “Tôi sống để viết nhạc, không viết nhạc để sống”. Hảo cũng có thể tự hào nói rằng: Hảo sống để hát, không phải hát để sống.
- Khi sống ở nước ngoài, có khoảnh khắc nào khiến Như Hảo thấy mình nhớ sân khấu Việt Nam đến mức muốn trở lại ngay không?
- Ca sĩ Như Hảo: Có, rất nhiều lần. Các em biên tập ở các đài truyền hình biết rất rõ chuyện này. Chỉ cần các em nhắn: “Chị Hảo ơi, hai, ba tuần nữa có chương trình…”, Hảo lập tức mua vé, bay ba chặng để về đúng lịch. Hảo rất thích hát, nhất là hát cho đài truyền hình vì Hảo là "Tiếng hát truyền hình" năm 1992 mà.
- Như Hảo muốn khán giả hôm nay nhớ đến mình bằng điều gì: Những ca khúc cũ, hành trình vượt qua biến cố, hay một hình ảnh mới bình thản hơn?
- Ca sĩ Như Hảo: Hảo muốn khán giả biết và nhớ đến mình như một nữ ca sĩ hát tình ca, hết lòng với âm nhạc và hết lòng với khán giả. Hảo chỉ mong khán giả có những phút giây nhẹ nhàng khi nghe mình hát, dù là trên sân khấu, truyền hình hay YouTube. Với Hảo, như vậy đã là mãn nguyện.
- Sau những trải nghiệm riêng trong đời sống, Như Hảo đặt ranh giới thế nào giữa việc chia sẻ thành thật với công chúng và giữ lại phần riêng tư cho mình?
- Ca sĩ Như Hảo: Hảo có một nguyên tắc: “Honesty is the best policy”, nghĩa là thật thà là hơn cả. Bên cạnh đó, Hảo chỉ muốn chia sẻ những điều có giá trị nhân văn và có thể lan tỏa điều tốt đẹp trong cộng đồng. Hảo tin nghệ sĩ là người mang cái đẹp đến cho xã hội, cho đời sống và cho mọi người.
- Nếu có một dự án âm nhạc mới để đánh dấu Như Hảo của hôm nay, Như Hảo muốn đó là một album hoài niệm, một chương trình gặp lại khán giả cũ, hay một hướng đi khác hoàn toàn?
- Ca sĩ Như Hảo: Nếu có thể, Hảo muốn thực hiện một chương trình xuyên suốt theo chiều dài lịch sử âm nhạc nước nhà. Từ nhạc tiền chiến, nhạc trẻ, âm nhạc gần đây, cho đến cả những hơi hướng của tương lai, như AI chẳng hạn. Với Hảo, âm nhạc là văn hóa, là đời sống và luôn phản ánh đời thường. Vì vậy, chúng ta nên có những chương trình giúp mọi người nhớ về quá khứ, vui với hiện tại và tin tưởng vào tương lai.
- Cảm ơn những chia sẻ của Như Hảo!
Tiểu Vũ (thực hiện)
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/ca-si-nhu-hao-cuoc-tro-ve-sau-15-nam-xa-san-khau-251271.html