Ca sĩ Trang Pháp: 'Phụ nữ lấy chồng không liên quan đến chuyện tuổi tác'

Ca sĩ Trang Pháp: 'Phụ nữ lấy chồng không liên quan đến chuyện tuổi tác'
8 giờ trướcBài gốc
Ca sĩ Trang Pháp
+ Đầu năm 2025, Trang Pháp liên tiếp gặt hái thành công. Mới đây, sản phẩm âm nhạc của chị tiếp tục được đề cử tại "Berlin Music Video Awards". Những thành tựu này hẳn đã mang đến cho chị nhiều niềm vui?
Tôi hạnh phúc khi những nỗ lực và cống hiến của bản thân được khán giả, giới truyền thông và các chuyên gia giàu kinh nghiệm công nhận. Mỗi giải thưởng và đề cử đều là vinh dự trong sự nghiệp của người nghệ sĩ. Điều này nhắc nhở tôi phải có trách nhiệm với từng sản phẩm sau này.
+ Niềm đam mê dành cho âm nhạc của chị được khởi nguồn từ khi nào?
Tôi bén duyên với âm nhạc từ rất sớm. Năm 6 tuổi, mẹ đã cho tôi theo học lớp ngoại khóa piano, mỗi tuần 2 buổi cùng cô giáo. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi không còn hứng thú với việc chơi theo hướng dẫn mà chỉ muốn tự do thể hiện những giai điệu vang lên trong tâm trí mình. Năm 9 tuổi, khi sang Pháp, tôi đã viết ca khúc đầu tiên trong đời mang tên "Over" trong nỗi buồn da diết.
+ Từng tham gia đóng phim, sáng tác ca khúc, đến khi nào chị nhận ra mình mong muốn đứng trên sân khấu với vai trò một ca sĩ?
Thuở nhỏ, dưới sự định hướng của bố mẹ, tôi mong muốn trở thành nhà ngoại giao hoặc doanh nhân. Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc đã dẫn tôi sang một con đường khác. Năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, tôi xin phép bố mẹ dành một năm vào TPHCM làm album trước khi sang Bỉ học thạc sĩ. Nhưng chính chuyến đi ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Năm 2012, album Run Away ra mắt và được khán giả đón nhận, giúp tôi nhận ra âm nhạc mới là con đường mình sinh ra để theo đuổi. Dù vậy, gia đình vẫn mong tôi chọn một lối đi ổn định hơn. Để dung hòa, bố mẹ khuyên tôi tập trung vào sản xuất âm nhạc. Từ năm 2015 đến 2022, tôi chủ yếu làm nhạc sĩ và ít xuất hiện trên sân khấu.
+ Sau nhiều năm hạn chế đi hát như vậy, lý do nào khiến Trang Pháp trở lại sân khấu âm nhạc với tư cách thí sinh?
Sau 3 năm ở nhà vì Covid-19, tư duy của tôi đã thay đổi rất nhiều. Đại dịch khiến tôi nhận ra cuộc sống này ngắn ngủi, không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Tôi có khoảng thời gian sống chậm lại, tự nhìn nhận cuộc sống của mình và quay ngược vào trong bản thân mình nhiều hơn. Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng, chúng ta chỉ sống cuộc đời này một lần, tôi cần được sống là chính mình, đó là được sáng tác, được hát, được đứng trên sân khấu và cống hiến cho khán giả.
Thời gian này, tôi cũng trải qua những biến cố và nhận ra rằng cuộc sống quá ngắn để sống theo kỳ vọng của người khác. Bởi vậy, tôi bắt tay vào viết ca khúc cho album mới. Trong lúc đang thực hiện album, tôi nhận được lời mời của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Tôi xem đó như cái duyên và tín hiệu của vũ trụ gửi tới cho tôi để quay trở lại với sân khấu. Sợ bố mẹ lo lắng, tôi đã giấu bố mẹ chuyện đi thi, đến phút cuối mới cho gia đình biết. Sau tập 1, bố mẹ đã ủng hộ và thấu hiểu ước mơ của con gái.
Ca sĩ Trang Pháp
+ Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, chị cho rằng thử thách lớn nhất mà mình đã vượt qua là gì?
Nhiều nghệ sĩ đã phải đối mặt với không ít khó khăn trên hành trình theo đuổi đam mê, tôi cũng vậy. Tôi ít có thói quen kể lể hay than vãn về những thử thách mình gặp phải, mà chỉ xem đó là một phần của công việc. Ai cũng có những khó khăn riêng, quan trọng là mình nhìn nhận điều đó như thế nào.
+ Sinh ra trong một gia đình gia thế, chị có được bố mẹ hỗ trợ nhiều khi ra mắt các sản phẩm âm nhạc?
Tôi đã quen với cuộc sống tự lập từ lâu. Trước đây, gia đình chỉ hỗ trợ tôi trong năm đầu tiên khi tôi quyết định "Nam tiến", còn sau đó, tôi hoàn toàn tự lo cho bản thân. Ba mẹ tôi đã lớn tuổi, tôi cũng không muốn họ phải bận tâm quá nhiều về tôi.
+ Ở tuổi 36, chị quan niệm thế nào về tình yêu và hôn nhân?
Hiện tại, tôi tập trung cho sự nghiệp nhưng sẽ có thời điểm tôi cần tập trung cho cuộc sống riêng tư. Tôi nghĩ việc phụ nữ lấy chồng và tìm được hạnh phúc đời mình không liên quan đến chuyện tuổi tác. Không ít người phải trải qua nhiều cuộc tình, với không ít biến cố mới tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời.
+ Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Trang Pháp sinh năm 1989, tên thật Nguyễn Thùy Trang, tốt nghiệp Đại học Lyon 2 (Pháp) chuyên ngành Kinh tế. Cô là tác giả của nhiều ca khúc nhạc phim, trong đó có "Long Ruồi", "Gái già lắm chiêu", "Âm mưu giày gót nhọn"... Năm 2024, nữ ca sĩ giành chiến thắng tại chương trình thực tế "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Năm 2025, cô giành giải Cống hiến tại hạng mục "Nữ ca sĩ của năm".
Yến Thanh (Thực hiện)
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/ca-si-trang-phap-phu-nu-lay-chong-khong-lien-quan-den-chuyen-tuoi-tac-20250518171155669.htm