- Là người hát nhiều các ca khúc cách mạng, anh chia sẻ cảm xúc như thế nào về cột mốc 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?
Nếu không có ngày 30/4/1975 thì chắc chắn không có Trọng Tấn của ngày hôm nay. Bố tôi là bộ đội đặc công, tham gia chiến trường và chỉ trở về sau khi đất nước thống nhất. Tôi sinh năm 1976, sau khi bố đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên, ngày đất nước thống nhất cũng chính là ngày bắt đầu cuộc sống của tôi và năm cứ gần 30/4 là cảm giác hân hoan, hạnh phúc rất khỏ tả.
- Những năm trước dịp 30/4 thường là thời điểm lên ngôi của Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn bởi show diễn kín đặc. Tuy nhiên gần đây đã xuất hiện những gương mặt khác khác cũng rất đắt show lễ hội như Tùng Dương. Liệu khán giả có thể kỳ vọng về một cú lột xác nào đó của Trọng Tấn hay anh vẫn chọn sự an toàn?
Tùng Dương với tôi khác nhau. Dương là người luôn hướng đến công chúng bằng những tác phẩm mới từ những ngày đầu đến giờ còn tôi gần như đóng khuôn với công chúng bằng dòng nhạc này. Vì vậy tôi chỉ dạo chơi bằng việc làm một số bài pop ballad hay kết hợp nghệ sĩ khác trong một show.
Ca sĩ Trọng Tấn.
Âm nhạc của Tùng Dương có yếu tố giải trí còn với tôi rất khó, phải là cái gì lừng lững, ví dụ để làm được một tác phẩm có thể chơi với dàn nhạc giao hưởng chỉ có vài người thực hiện được như các nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Đỗ Bảo, Hoài Sa, Đức Trí. Cũng có thể viết một bài nào đó về quê hương, đất nước, tình yêu nhưng phải có độ văn học cao.
- Nhìn lại chặng đường làm nghề vừa qua có vẻ như Trọng Tấn rất may mắn, mọi chuyện suôn sẻ như ý muốn...
Tôi thấy thuận lợi nhiều thứ và quan trọng là chặng đường ấy được công chúng đón nhận tốt, các bài hát được khán giả hưởng ứng. Sau Tiếng đàn bầu, tôi cảm nhận rất rõ điều này. Đương nhiên không phải lúc nào cũng thuận lợi hết bởi quá trình làm nghề có lúc tôi cũng khó khăn, trăn trở xem có nên đi con đường này hay làm mới mình không.
Lịch diễn dày đặc khiến nhiều lúc tôi kiệt sức
- Vậy thời điểm khó khăn nhất của anh là gì?
Đó là tôi phải quyết định dừng công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đương nhiên tôi vẫn hỗ trợ các em ở nhà nhưng trăn trở khi rời một nơi đầy ân nghĩa, nơi tôi trưởng thành. Tôi băn khoăn mãi là nên đi hai chân hay một hướng, tôi vẫn khát khao làm nghề nên không muốn quá áp lực.
Giảng dạy áp lực vô cùng, trách nhiệm với các em sinh viên, làm sao hoàn thành giáo trình, thúc đẩy các em trong khi lịch diễn dày đặc khiến nhiều lúc tôi kiệt sức. Bây giờ tôi thấy ổn và việc dừng lại ở Học viện Âm nhạc Quốc gia là đúng đắn. Hiện tôi quay lại việc dạy, giúp Nhạc viện một cách thoải mái, đúng với khả năng mình có. Ngày xưa tôi phải nhận đúng trách nhiệm, ví dụ đáp ứng đủ số giờ dạy.
Tôi vẫn đi hát đều nhưng để làm mới hẳn các tác phẩm như âm nhạc trong show Anh trai vượt ngàn chông gai không dễ, đằng sau phải có ê-kíp hậu thuẫn.
- Nếu có lời mời từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa tiếp theo, anh nghĩ sao?
Tôi rất sẵn sàng tham gia.
Tôi sợ vợ
- Khán giả nhìn vào Trọng Tấn và thấy anh dường như chẳng thiếu gì. Vợ giỏi, con ngoan cuộc sống bao người ước mơ, vậy anh còn mong mỏi điều gì nữa trong sự nghiệp âm nhạc?
Đương nhiên những chinh phục ấy lại là nhân duyên, biết đâu tôi được mời vào những dự án độc lạ hơn. Tôi nghĩ một người đã có tình yêu của công chúng với hình ảnh này, để làm cái mới vẫn là cuộc dạo chơi thôi, mọi người vẫn yêu bản chất của mình. Tôi cũng đã có tuổi, không thể nào làm mới mãi.
Trọng Tấn cùng Đăng Dương và Việt Hoàn sẽ tái hợp trong chương trình "Đất nước trọn niềm vui" tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội tối 24/5 tới.
- Mấy năm trước ca sĩ Đăng Dương bảo nghệ sĩ nhạc đỏ không thể giàu bằng dòng nhạc khác, nhưng với anh dường như là trường hợp ngoại lệ?
Tôi không nghĩ gì vì nó là duyên của mỗi người và điều đó không đong đếm gì bằng nghệ thuật được.
- Có khi nào anh thấy mất cảm xúc bởi hát nhiều ca khúc nhạc đỏ quen thuộc quá?
Tùy theo từng sự kiện, có những cuộc được sự chuẩn bị chu đáo khiến mình cũng thấy trách nhiệm với show diễn. Ngược lại các sự kiện thiếu chuyên nghiệp, tôi cũng khó rút ruột rút gan được.
- Ở nhà Trọng Tấn có sợ vợ?
Có, cũng sợ đấy (cười). Vì cô ấy là của mình, sợ người "cắt cơm" mình chứ sợ bà hàng xóm làm gì.
Ca sĩ Trọng Tấn và con trai.
- Anh hỗ trợ thế nào khi các con theo nghệ thuật?
Các con học nhạc rất khá, tôi chỉ truyền lửa, khích lệ và hỗ trợ về mặt kỹ thuật, kinh nghiệm. Về đường đi của các con, tôi không bắt ép. Hai bạn cũng chưa nói gì về những áp lực khi theo nghề. Con trai tôi hiện vẫn đang học Học viện Âm nhạc Quốc gia VN và thỉnh thoảng đi diễn. Bạn ấy thích nhạc Pop và sáng tác.
Trọng Tấn cùng Đăng Dương và Việt Hoàn hát "Đường chúng ta đi":