Chỉ còn hơn một ngày nữa concert “Tổ quốc trong tim” do báo Nhân Dân và UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng tổ chức sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp trên trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh Hanoi2) và tiếp sóng trên các đài phát thanh và truyền hình ở các địa phương; Livestream trên fanpage Báo Nhân Dân, Hanoi International Light Festival và các kênh mạng xã hội khác.
Có thể dễ dàng cảm nhận được sức "nóng" của chương trình khi trên các diễn đàn âm nhạc, xã hội... “Tổ quốc trong tim” được nhắc đến liên tục như một concert âm nhạc đầu tiên của Quốc gia, hội tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, 68 quân nhân từng duyệt binh ở Nga, 50.000 người cùng đồng thanh hát vang "Tiến quân ca" và nhiều hoạt động ý nghĩa khác mà báo Nhân Dân đã công bố.
Trước thềm chương trình diễn ra, ca sĩ Tùng Dương đã có những chia sẻ ý nghĩa. Theo nam ca sĩ: "Là những chiến sĩ văn hóa văn nghệ thời bình, chúng ta luôn biết ơn sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ đã ngã xuống để có được hòa bình ngày hôm nay, những người Mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn ngày đêm mong ngóng chồng, con trở về nhưng họ đã trở thành liệt sĩ, những chiến sĩ năm xưa giờ đây đã trở thành những cựu chiến binh. Tất cả họ đã trở thành những biểu tượng truyền cảm hứng cho mọi thế hệ. Và với trách nhiệm của một công dân Việt Nam, hãy viết tiếp câu chuyện của hòa bình để nâng tầm vị thế đất nước - là cách mà chúng ta báo đáp công ơn, sự hy sinh của cha ông”, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.
Là người con của mảnh đất Quảng Trị anh hùng – nơi từng trải qua sự khốc liệt của chiến tranh, đi qua những mất mát và ngày nay đang hồi sinh mạnh mẽ – Tùng Dương thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Với anh, đó không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là khát vọng góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy bằng âm nhạc.
Cũng tại concert “Tổ quốc trong tim” Tùng Dương và Tóc Tiên sẽ cùng hòa giọng. Lần đầu tiên, hai cá tính âm nhạc tưởng chừng đối lập – một Tùng Dương nội lực, mãnh liệt và đầy chiều sâu, một Tóc Tiên hiện đại, tươi sáng và tràn đầy năng lượng – cùng xuất hiện trên sân khấu concert quốc gia “Tổ quốc trong tim”. Đây là món quà âm nhạc được cả hai nghệ sĩ ấp ủ, dành trọn tâm huyết để gửi tặng khán giả trong dịp đặc biệt này.
Được biết, toàn bộ hệ thống âm thanh được thiết kế, lắp đặt trên sân Mỹ Đình theo tiêu chuẩn quốc tế, với những phép đo cụ thể tại từng vị trí khán đài, nhằm bảo đảm âm thanh đồng đều, chân thực, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho hàng chục nghìn khán giả. Với đó, Báo Nhân Dân mong muốn những chuẩn mực cao nhất trong biểu diễn nghệ thuật dần trở thành điều bình thường mới trong đời sống âm nhạc Việt Nam.
68 quân nhân từng duyệt binh ở Nga luyện tập cho đêm nhạc "Tổ quốc trong tim".
Tất cả các tác phẩm âm nhạc được lựa chọn, dù là những bài hát đi cùng năm tháng hay những ca khúc đương đại, đều được hòa âm phối khí mới mẻ. Các ca khúc sẽ giữ nguyên giá trị tinh thần vốn có, nhưng đồng thời mang hơi thở hiện đại, tạo sự kết nối mạnh mẽ giữa các thế hệ. Những màn trình diễn kết hợp giữa các nghệ sĩ kỳ cựu và nghệ sĩ trẻ sẽ tạo nên sự hấp dẫn riêng, hy vọng sẽ mang đến cho khán giả niềm tự hào và xúc động.
Ngoài những tiết mục biểu diễn âm nhạc đến từ các nghệ sĩ nổi tiếng, một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của chương trình là màn đồng thanh hát Quốc ca của 50.000 khán giả sẽ có mặt trong concert quốc gia “Tổ quốc trong tim”.
Cảm xúc vỡ òa trong ánh mắt háo hức của các bạn trẻ khi nhận được tấm vé tham dự.
Cuối chương trình sẽ là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ kéo dài 8 phút, từ 22 giờ đến 22 giờ 8 phút ngày 10/8/2025 tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội). Với quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp. Màn trình diễn ánh sáng này hứa hẹn khép lại đêm nhạc bằng những xúc cảm thăng hoa và niềm tự hào lan tỏa.
Khác với các chương trình nghệ thuật thường hướng đến một nhóm công chúng cụ thể, Tổ quốc trong tim là chương trình dành cho toàn dân, cho mọi thế hệ từ người cao tuổi đến lớp trẻ. Chính điều đó đã đặt ra thách thức không nhỏ trong việc lựa chọn cách thể hiện âm nhạc sao cho hài hòa, gần gũi mà vẫn mang hơi thở thời đại.
Thanh Hiền