Hà Phương trong vai nữ chính đã đặt hết cảm xúc của mình để hóa thân vào nhân vật mẹ ruột Hà Phương lúc còn trẻ. Thái San đóng vai nam chính hóa thân thành chàng thợ may nghèo, tình cờ gặp gỡ và nên duyên cùng một tiểu thư xinh đẹp, quyền quý.
Bất chấp sự theo đuổi của những người đàn ông giàu có, quyền lực nhưng cô gái ấy vẫn chọn người mình yêu, vẽ nên một câu chuyện tình yêu vượt qua mọi định kiến xã hội. Vở nhạc kịch gửi gắm thông điệp sâu sắc về tình yêu đích thực, sự hy sinh cao cả và ý chí kiên định trước mọi thử thách.
Trên sân khấu, Hà Phương và Thái San đã tái hiện một cách đầy thuyết phục chuyện tình đẹp nhưng cũng lắm gian truân ấy. Đây không đơn thuần là một màn kịch kể về tình yêu của ba mẹ 'nữ ca sĩ tỷ phú' Hà Phương, mà còn là minh chứng cho tình bạn bền chặt giữa cô và Thái San, hai nghệ sĩ đã cùng nhau vượt qua bao thăng trầm của sự nghiệp.
Có lẽ chính nhờ tình bạn tri kỷ đặc biệt ấy, Hà Phương và Thái San đã hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, truyền tải một cách chân thành nhất những cảm xúc đến khán giả.
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật lôi cuốn mà còn là lời tri ân sâu sắc mà Hà Phương muốn gửi gắm đến cha mẹ, nhạc sĩ tài hoa Trần Quang Hiển, người đã đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp và cuộc sống của cô.
Vở nhạc kịch là một phần quan trọng trong chương trình Mẹ và quê hương một dự án nghệ thuật độc đáo, kết hợp khéo léo giữa phỏng vấn, kịch, âm nhạc và đặc biệt hội đủ ba chị em Hà Phương, Minh Tuyết, Cẩm Ly đã được ca sĩ Hà Phương tâm huyết xây dựng và sản xuất.
Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ gạo cội bên cạnh nam diễn viên Thái San có thể kể đến như NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Việt Anh, nghệ sĩ Quyền Linh, diễn viên Hoài An, Mai Huỳnh, NSƯT Quốc Thảo, Mỹ Uyên, Bảo Trí, ca sĩ Trần Sang, Đình Văn, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, Mai Thiên Vân...
Thuận Tùng