Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12/5, trong lúc đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi, một nhóm ngư dân thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải đã phát hiện một cá voi (ngư dân địa phương gọi là cá ông) nặng khoảng 200kg, dài 2m, thân màu đen, trôi dạt vào sát bờ trong tình trạng thở yếu, gần như không còn khả năng di chuyển. Nhận thấy cá vẫn còn sống, bà con ngư dân nhanh chóng tìm cách cứu hộ đưa cá trở lại biển. Tuy nhiên, sau 4 lần nỗ lực dìu cá ra lại biển, cá voi vẫn liên tục bị sóng đánh ngược trở lại bờ nên ngư dân trong làng đã quyết định đưa cá về Lăng tự vạn Nước Ngọt để chờ tổ chức lễ an táng khi cá qua đời theo phong tục của địa phương.
Cá voi được ngư dân đưa về Lăng tự vạn Nước Ngọt chờ làm lễ an táng theo phong tục của địa phương.
Đây là con cá voi thứ 2 dạt vào vùng biển huyện Bình Sơn chỉ trong vòng một tuần qua. Trước đó vài ngày, một con cá voi nặng hơn 1 tấn cũng đã dạt vào bờ biển xã Bình Châu và được người dân địa phương tổ chức an táng theo đúng phong tục.
Tin, ảnh: ÁI VY