Lặng thầm một trận đánh
Tối 17-4, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chia thành nhiều mũi, áp sát gần quanh chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long). Tài liệu trinh sát xác định, một đường dây phạm tội đặc biệt nguy hiểm – mua bán ma túy - sẽ tiến hành giao dịch.
Thực tiễn công tác đấu tranh tội phạm cho thấy, ma túy là tội phạm “nguồn” của các loại tội phạm. Và, tội phạm ma túy, đa phần, sẽ bất chấp - tìm mọi cách để đạt được ý đồ!
Đúng như thông tin thu thập, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel, Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Đằng (sinh năm 1967 (trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cùng 16 bánh heroin. Đằng chính là “ông trùm” trong đường dây tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Nhưng chưa hết, trợ thủ cho “ông trùm” còn có những “chân rết” manh động khác, cũng đang di chuyển qua nhiều địa bàn. Bắt bằng được toàn bộ ổ nhóm; đó là mệnh lệnh, cũng là quyết tâm Ban chuyên án đặt ra.
Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai phương án vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.
Gọng kìm siết chặt từ các hướng, rồi khoanh về khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, TP. Hạ Long. Ban chuyên án đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hà Thương Hải (sinh năm 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ). Song, các đối tượng còn lại trên xe đã điên cuồng chống trả, bằng súng AK, nhằm giải cứu đồng bọn. Loạt đạn tàn bạo đã trúng vùng đầu Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy.
Dù được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy – nhưng Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã không qua khỏi, do vết thương quá nặng.
Hết sức nguy hiểm là ngoài tang vật thu giữ 16 bánh heroin, sau đó, Ban Chuyên án đã thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn của ổ nhóm tội phạm này.
Nhân dân sẽ không quên
“Máu của các chiến sỹ Công an vẫn đổ giữa thời bình”, nhưng, các chiến sỹ Công an vẫn không ai chùn bước, chẳng ai dừng lại. Tất cả chung nhiệt huyết, cùng tinh thần chẳng tiếc thân mình vì bình yên, vì hạnh phúc của Nhân dân.
…Không lâu thời gian trước trận đánh đêm 17-4-2025 của đồng chí Nguyễn Đăng Khải cùng đồng đội, khi anh được về phép thăm nhà; tạm biệt người con đã gần 10 năm gắn bó với lực lượng vũ trang, bố đồng chí Khải nắm tay thật chặt: “Con cứ đi đi, công việc Nhà nước mà". Cái bắt tay, lời động viên ấy, là những kỷ niệm cuối cùng!
Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải; Đại úy Nguyễn Văn Kha…những người lính Công an nhân dân đã ra đi ở lứa tuổi rực rỡ, sung sức nhất. Các anh là hai trong số những cán bộ, chiến sỹ Công an sẵn sàng “Máu vẫn đổ vì bình yên cuộc sống”.
Sự hy sinh của các anh không chỉ là nỗi đau tột cùng của người thân, đồng đội, là mất mát không gì bù đắp nổi của nhân dân, mà chắc chắn sẽ khiến mỗi người trong chúng ta thấm thía hơn nữa giá trị vô giá của sự bình yên, rằng sự bình yên không tự nhiên mà có.
Trong mọi khoảng khắc ngày đêm, trên các nẻo đường, tuyến phố, ở rộng khắc các địa bàn dân cư, các chiến sỹ Công an luôn sẵn sàng, thường trực đối mặt hiểm nguy rình rập, đe dọa tính mạng. Các anh sẵn sàng MÃI KHÔNG VỀ - để giữ gìn sự bình yên của Nhân dân.
Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải; Đại úy Nguyễn Văn Kha, cùng rất nhiều những cán bộ, chiến sỹ bị thương và hy sinh trong thời bình; các anh đã sống và chiến đấu một cách quả cảm như niềm tin, danh hiệu cao quý mà nhân dân ghi trong tâm khảm: “Thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
H.Q