Giúp những việc Nhân dân cần
Buổi sáng cuối năm ở xã Phúc Hòa rộn ràng hơn thường lệ. Trên những tuyến đường bê tông uốn lượn qua các thôn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Tân Yên cùng dân quân và Nhân dân địa phương tất bật trồng hoa, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” - một trong những hoạt động ý nghĩa chào đón năm mới. Những khóm sam, mười giờ, chuỗi ngọc, chiều tím, hoa ban… được trồng thẳng hàng, nối dài hai bên đường, tô điểm cho diện mạo làng quê đang từng ngày đổi thay.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và thanh niên địa phương giúp gia đình ông Lương Văn Quỳ, thôn Cạng, xã Phúc Hòa chăm sóc vườn cây ăn quả.
Giữa không khí lao động rộn ràng, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng cuốc xẻng, bà con trong xã ai cũng phấn khởi. Ông Lương Văn Quỳ, thôn Cạng chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, bộ đội và dân quân địa phương thường xuyên về giúp bà con làm đường, nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường. Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, lại bị ảnh hưởng chất độc da cam, các anh thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp cải tạo vườn, thu hoạch nông sản và tặng quà. Nghĩa tình ấy chúng tôi không bao giờ quên”.
Không chỉ góp ngày công, nhiều cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ còn tự nguyện hiến đất, chặt cây, góp tiền mở rộng đường giao thông, xây dựng trường học, nhà văn hóa. Tiêu biểu như các chiến sĩ dân quân Giáp Văn Tùng và Nguyễn Văn Hiếu, thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, mỗi gia đình hiến hơn 200 m2 đất vườn để mở rộng đường. Những mét đất vườn cùng nhiều cây ăn quả gắn bó bao năm được hiến tặng không chút đắn đo, bởi trong suy nghĩ giản dị của các anh đó là góp phần làm cho quê hương khang trang, giàu đẹp hơn.
Ở xã Xuân Cẩm, làng quê ngày cuối năm thêm khởi sắc bởi các tuyến đường thôn xóm được trang bị hệ thống đèn năng lượng mặt trời do cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh lắp đặt. Khi những bóng đèn đầu tiên bừng sáng, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, an ninh, trật tự được bảo đảm. Cùng với đó, bộ đội còn quét sơn nghĩa trang liệt sĩ, gắn biển bảng tuyên truyền, trồng cây xanh trên các trục đường thôn xóm.
Để công tác dân vận đi vào chiều sâu, trước mỗi đợt hành quân về cơ sở, các cơ quan quân sự đều phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, nắm chắc nhu cầu thực tế của Nhân dân. Việc gì dân cần, việc gì địa phương khó, bộ đội tập trung giúp việc đó. Cách làm sát dân, hiểu dân ấy chính là nền tảng tạo nên sự đồng thuận, tình quân - dân thêm bền chặt.
Chăm lo gia đình chính sách
Song song với xây dựng nông thôn mới, chăm lo gia đình chính sách, người có công luôn được lực lượng vũ trang tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trách nhiệm và cũng là tình cảm thiêng liêng. Tại xã Tây Yên Tử, vừa qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Chũ và chính quyền địa phương tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.
Các bác sĩ quân y khám bệnh cho Nhân dân xã Tây Yên Tử.
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người cao tuổi đã có mặt tại khu vực khám bệnh. Các y, bác sĩ quân y cùng cán bộ, chiến sĩ tận tình thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Những cái nắm tay, những lời hỏi han ân cần khiến không khí buổi khám bệnh thêm ấm áp. Cựu chiến binh Nguyễn Viết Phóng, thôn Láng xúc động nói: “Được quân đội quan tâm khám sức khỏe, tặng quà, chúng tôi rất vui. Không chỉ là thuốc men, đó còn là sự tri ân, tình cảm của Đảng, Nhà nước và quân đội dành cho những người từng cống hiến cho Tổ quốc”.
Cùng với khám, chữa bệnh, những phần quà nghĩa tình được trao tận tay các gia đình chính sách. Giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Một dấu ấn đậm nét khác trong công tác dân vận là việc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp rà soát, xây dựng mới, sửa chữa 50 ngôi nhà cho người có công, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Những ngôi nhà được hoàn thành kịp thời, giúp nhiều gia đình yên tâm đón Tết trong mái ấm kiên cố, ấm áp nghĩa tình.
Tình quân - dân bền chặt
Gắn công tác dân vận với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, lực lượng vũ trang tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, phối hợp chặt chẽ với công an tuần tra, giữ gìn an ninh, trật tự, giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Từ năm 2021 đến nay, hàng chục nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để làm mới, sửa chữa hàng nghìn km đường giao thông, kênh mương nội đồng; xây dựng, tu sửa nhà văn hóa, trường học, công trình công cộng; hỗ trợ Nhân dân phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, cháy rừng.
Từ năm 2021 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động hàng chục nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ để làm mới, sửa chữa hàng nghìn km đường giao thông, kênh mương nội đồng; xây dựng, tu sửa nhà văn hóa, trường học, công trình công cộng; hỗ trợ Nhân dân phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, cháy rừng. Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ đi dân nhớ, ở dân thương”.
Đặc biệt, trong đợt mưa lũ diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hồi tháng 10/2025, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã huy động hơn 20 nghìn cán bộ, chiến sĩ; hơn 1.100 lượt phương tiện và hàng nghìn áo phao, phao tròn, phối hợp với các lực lượng tổ chức di dời hàng chục nghìn hộ dân tại các xã: Xuân Lương, Đồng Kỳ, Bố Hạ, Yên Thế, Tiên Lục, Mỹ Thái, Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Tam Giang… đến nơi an toàn. Với người lính, giúp dân chống bão lũ là mệnh lệnh từ trái tim, khi Nhân dân cần, lực lượng vũ trang tỉnh có mặt kịp thời, bất kể ngày hay đêm.
Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẳng định, công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cầu nối bền chặt giữa quân đội với Nhân dân. Thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chính sách hậu phương quân đội, lựa chọn những việc làm thiết thực, sát thực tiễn, phù hợp với khả năng của đơn vị và nhu cầu của địa phương.
Trong tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, giữa sắc xuân đang lan tỏa khắp làng quê, hình ảnh bộ đội hiện lên gần gũi, thân thương trong lòng Nhân dân. Đi dân nhớ, ở dân thương, chính từ lòng dân ấy, sức mạnh quốc phòng được bồi đắp, tình quân - dân thêm keo sơn, bền chặt, như lời bài thơ “Bao giờ trở lại” của nhà thơ Hoàng Trung Thông: “... Các anh về mái ấm nhà vui/ Tiếng hát câu cười/ Rộn ràng xóm nhỏ...”.
Bài, ảnh: Trung Anh