Nhóm bạn trẻ rủ nhau xem bắn pháo hoa khu vực Đảo Dừa – Công viên Thống Nhất. Ảnh: Ngân Hà
Theo ghi nhận, ngay từ 19h30, khu vực Đảo Dừa – Công viên Thống Nhất đã có những bạn trẻ rủ nhau đến sớm chọn địa điểm ngồi thuận tiện để vừa thư giãn, giải trí vừa chờ đón thời khắc “đếm ngược” và bắn pháo hoa chào năm mới. Chẳng thế mà, các hàng quán ăn uống, dịch vụ trông giữ xe tấp nập từ chiều cho đến đêm.
Bạn Nguyễn Hải Yến – sinh viên Học viện Múa Việt Nam chia sẻ, trong thời khắc chuẩn bị đón mừng năm 2026, chúng em mong muốn bản thân có nhiều sức khỏe, năng lượng dồi dào để có được những thành tựu tốt hơn trong năm mới. Xin chúc độc giả Báo Hànôịmới có một năm mới thật nhiều năng lượng, tràn đầy sức khỏe và có một năm làm việc thuận lợi.
Nhiều bạn trẻ chọn đến sớm để có chỗ ngồi tốt. Ảnh: Ngân Hà
Còn với bạn Phạm Phúc Khánh (sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội) cho hay, năm nào Khánh và các bạn cũng rủ nhau đi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa vì quan niệm không khí đất trời chuyển giao sang năm mới sẽ mang lại điều may mắn cho mình. Ngoài ra, sau một năm học tập vất vả, Khánh và các bạn mong muốn có khoảng thời gian thư giãn, vui vẻ đón năm mới bên nhau. Năm nay, Khánh và các bạn rủ nhau xem bắn pháo hoa ở điểm Công viên Thống Nhất vì ở đây có không gian, rộng hơn ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Mọi người có chỗ ngồi thoáng đãng hơn. Phúc Khánh cũng mong muốn năm mới mọi niềm may mắn sẽ đến với người dân Thủ đô cũng như mọi người.
Một số hình ảnh các bạn trẻ xem pháo hoa đón năm mới 2026 tại Công viên Thống Nhất:
Nhiều bạn trẻ đến Công viên Thống Nhất từ 19h30. Ảnh: Ngân Hà
Người dân đến sớm, tìm chỗ ngồi tốt xem bắn pháo hoa. Ảnh: Ngân Hà
Không gian khu vực Đảo Dừa - Công viên Thống Nhất trước giờ bắn pháo hoa khá thoáng đãng. Ảnh: Ngân Hà
Pháo hoa rực rỡ trên hồ Bảy Mẫu - Công viên Thống Nhất. Ảnh: Ngân Hà
Ngân Hà