Sáng 19/12, các cầu thủ U22 Việt Nam rời khách sạn để lên đường về nước. (Ảnh: Anh Thắng)
Sau chiến thắng ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan ở trận chung bóng đá nam SEA Games 33, các tuyển thủ vẫn còn ngây ngất với kết quả phi thường tạo ra. (Ảnh: Anh Thắng)
Thanh Nhàn, Đình Bắc hay Thái Sơn đều chia sẻ, họ lâng lâng đến mức không ngủ nổi. (Ảnh: Anh Thắng)
Mặc dù vậy, tất cả không cảm thấy mệt mỏi. (Ảnh: Anh Thắng)
Họ bước ra khách sạn với gương mặt rạng rỡ, háo hức về nhà với tấm huy chương Vàng. (Ảnh: Anh Thắng)
Các chàng trai U22 Việt Nam có quyền tự hào với những gì họ thể hiện ở Rajamangala, tạo nên màn trình diễn kinh điển về tinh thần không bỏ cuộc. (Ảnh: Anh Thắng)
Với người hâm mộ, đây thực sự là chiến thắng không thể nào quên. (Ảnh: Anh Thắng)
Nhiều người hâm mộ chờ sẵn ở sảnh khách sạn, cố gắng ghi lại những hình ảnh cùng đội tuyển. (Ảnh: Anh Thắng)
HLV Kim Sang-sik trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam với hai danh hiệu quan trọng, ASEAN Cup 2024 và SEA Games 33, trong năm 2025. (Ảnh: Anh Thắng)
Các cầu thủ sẽ lên chuyến bay VN614, khởi hành lúc 15h55 và hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 17h50. (Ảnh: Anh Thắng)
Thầy trò HLV Kim Sang-sik, cùng lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sẽ mang theo tấm HCV SEA Games 33 trong hành trang. (Ảnh: Anh Thắng)
Họ sẽ trở về trong vòng tay người hâm mộ nước nhà. (Ảnh: Anh Thắng)
Trước khi nghỉ ngơi, bắt đầu một hành trình mới, với những mục tiêu mới. (Ảnh: Anh Thắng)
Thanh Hải