Các hoạt động kỷ niệm ngày đại lễ trọng thể và đầy xúc động tại Nga

Các hoạt động kỷ niệm ngày đại lễ trọng thể và đầy xúc động tại Nga
3 giờ trướcBài gốc
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Quang Vinh/TTXVN
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm. Phát biểu tại buổi mít tinh, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975 đã đi vào lịch sử của dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, đi vào lịch sử của nhân loại như một chiến công thần kỳ của phong trào đấu tranh chống áp bức trên thế giới. Năm nay tròn 50 năm đất nước Việt Nam thống nhất, Bắc - Nam về chung một nhà, nhân dân Việt Nam được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Đó là nhờ biết bao thế hệ đi trước hy sinh xương máu và cả tuổi thanh xuân.
Quang cảnh lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Đại sứ quán Việt Nam ở LB Nga. Ảnh: Quang Vinh/TTXVN
Trong không khí hướng về quê hương, Tổ quốc, các đại biểu tham dự mít tinh cùng nghe lại những lời phát biểu đầy xúc động của Tổng Bí thư Tô Lâm tại đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ triển khai mạnh mẽ chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc với tinh thần mọi người Việt Nam đều mang dòng máu Lạc Hồng, đều là anh em ruột thịt, "như cây một cội, như con một nhà". Với chủ trương khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng ra sức phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển.
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva. Ảnh: Quang Vinh/TTXVN
Trước đó từ sáng sớm, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán đã dâng hương lên bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán và đặt hoa tại Tượng đài Bác - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã cống hiến trọn đời mình cho niềm tin tất thắng: "Dù khó khăn, gian khổ đến mấy, Nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà".
Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga cũng đã tổ chức trọng thể lễ chào mừng chiến thắng 30/4, 50 năm thống nhất đất nước. Đại sứ Đặng Minh Khôi đã gửi lẵng hoa đến chúc mừng Hội. Ngoài đoàn đại biểu Đại sứ quán, Đảng ủy Việt Nam tại Liên bang Nga, Đoàn Thanh niên, đến chia vui cùng các cựu chiến binh còn có đông đảo đại diện các hội ngành, hội đồng hương người Việt tại Moskva và các thành phố khác, doanh nghiệp, hội Hữu nghị Việt-Nga. Mở rộng thành phần tham dự cũng là chủ định của Ban tổ chức, muốn tái hiện không khí ngày hội tại quê nhà, khi mọi người dân đều chung một hướng về lễ diễu binh.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, cựu chiến binh Đỗ Văn Tiếu vỡ òa cảm xúc khi nhớ về ngày 30/4/1975. Khi đó tân binh Đỗ Văn Tiếu mới nhập ngũ, nhưng cho tới tận bây giờ, bác vẫn không thể quên cảm giác những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Ngày hôm nay, sau khi xem diễu binh tại quê nhà, bác Đỗ Văn Tiếu càng thấm thía rằng chiến thắng năm 1975 là chiến thắng của toàn dân tộc, của cả hai miền Nam - Bắc, để non sông thu về một mối, để mọi người lính có thể trở về nhà bên cuộc sống bình yên.
Dịp kỷ niệm năm nay của những người lính thật đặc biệt vì nhiều lý do: Dấu mốc nửa thế kỷ chấm dứt chiến tranh, 75 năm quan hệ Việt Nam - Nga, 80 năm Chiến thắng phát xít với sự tham gia diễu binh lần đầu tiên của thế hệ con cháu của những người lính Cụ Hồ và sự háo hức đón chờ chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đúng vào dịp này.
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thiều, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga, là người từng may mắn trực tiếp tham gia diễu binh kỷ niệm 10 năm chiến thắng vào năm 1985 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với người cựu chiến binh ngày ngày xem qua báo đài, không khí náo nức tại quê hương, khi nơi nơi đỏ rực cờ Tổ quốc, những dòng người hân hoan cùng tiếng hô Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, giai điệu rộn ràng "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" tràn ngập đất nước trong ngày 30/4 như đã lan tỏa sang nước Nga, để trở thành động lực mới trong các hoạt động hướng về quê hương, ấm tình đồng đội.
Chị Lê Thị Kim Liên đến dự hội khi đã thức đêm để xem diễu binh tại thành phố quê nhà. Năm 2025 đất nước kỷ niệm 50 Thống nhất đất nước, còn với chị Kim Liên là mốc kỷ niệm 40 năm nhập ngũ. Ngày 30/4 năm nay với chị, đất nước như giành thêm một chiến thắng, chiến thắng trong lòng dân, trong hòa hợp dân tộc. Theo nữ cựu chiến binh, mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với các cường quốc, thậm chí cả những cường quốc từng đối địch, là một thành công nữa của Việt Nam.
Ngay cả những người trẻ cũng có những cảm nhận sâu sắc về sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Sinh viên Phan Minh Tân sang Nga học từ Tây Ninh và những thước phim tư liệu lịch sử về cuộc kháng chiến chống Mỹ khiến em càng tự hào với cội nguồn Nam Bộ. Em bày tỏ sự hy sinh của ông cha chính là động lực để cố gắng thành công hơn nữa.
Tâm Hằng - Quang Vinh (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/cac-hoat-dong-ky-niem-ngay-dai-le-trong-the-va-day-xuc-dong-tai-nga-20250501115225416.htm