Cán bộ, chiến sĩ BĐBP và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ hỗ trợ nhau vượt suối. Ảnh: Lê Văn Chương
Mỗi khi lượng lực tìm kiếm bắt đầu xuống dòng suối cạn để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, các chốt ở 2 bên bờ sông các tổ làm nhiệm vụ quan sát, cảnh giới, sẵn sàng báo động bằng tiếng kẻng cộng với bộ đàm cầm tay.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ, dân quân địa phương chia sẻ, trao đổi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Lê Văn Chương
Khi triển khai đội hình đi theo lòng suối, lực lượng dân quân địa phương cùng huấn luyện viên và chó nghiệp vụ của BĐBP đi trước đội hình, các nhóm phía sau luôn có xen kẽ cán bộ Đồn Biên phòng Ga Ri, Tr’hy, dân quân địa phương, công an xã Hùng Sơn.
Các lực lượng thống nhất về nội dung tìm kiếm theo từng ngày, nhận định về những tình huống nguy hiểm, tổ chức hội ý và có tham khảo thêm ý kiến của bà con nhân dân có kinh nghiệm về núi rừng để nhận định, khoanh vùng khu vực trọng điểm để tìm kiếm đạt hiệu quả.
Công an xã Hùng Sơn và BĐBP tổ chức đi thành nhóm để tìm kiếm ven suối. Ảnh: Lê Văn Chương
Đội hình tìm kiếm gồm các lực lượng: Công an xã Hùng Sơn, BĐBP và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ. Ảnh: Lê Văn Chương
Để tạo sự gắn kết và bồi dưỡng sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, BĐBP tổ chức bữa ăn cải thiện và mời chính quyền địa phương, người có uy tín, dân quân, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ tham dự.
Lê Văn Chương