Liên quan vụ ô tô tông loạt xe máy ở Hà Nội, trao đổi với phóng viên đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, qua điều tra ban đầu xác định nữ tài xế ô tô gây tai nạn là bà N.T.H. (50 tuổi, trú tại Hà Nội). "Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy với nữ tài xế không phát hiện vi phạm", đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 thông tin.
Chị Nguyễn Phương Anh kể lại vụ tai nạn
Là người trực tiếp chứng kiến vụ việc, chị Nguyễn Phương Anh (34 tuổi, ở phường Tương Mai) cho biết: "Vào khoảng 7h45, trong lúc chị đang đứng ở ngã tư Đại La - Trần Đại Nghĩa bất ngờ thấy chiếc ô tô màu trắng do một nữ tài xế điều khiển đi từ hướng Đại La vào phố Trần Đại Nghĩa. Lúc đó, tôi thấy ô tô tông liên hoàn vào chỗ có gần 20 xe máy đang chờ đèn đỏ. Sau đó, ô tô này đâm tiếp vào các xe máy khác trên phố Trần Đại Nghĩa. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi đâm đổ một cây xanh ở trước số nhà 239 Trần Đại Nghĩa".
Sau khi xảy ra vụ việc, túi khí trong chiếc ô tô bung ra, nữ tài xế mặc áo đen bị choáng váng sau cú đâm va liên hoàn. Nhiều nạn nhân nằm la liệt trên phố Trần Đại Nghĩa trong giờ cao điểm buổi sáng.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1970, trú tại Hà Nội) - một trong những nạn nhân của vụ tông xe liên hoàn.
"Lúc đó nhiều người bị đâm nằm trên đường trông rất thương. Sau khi xảy ra sự việc, có khoảng 7 xe cứu thương được đưa tới hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Cảnh sát cũng tới lấy lời khai, đo nồng độ cồn với nữ tài xế ô tô", chị Phượng Anh chia sẻ thêm.
Là nạn nhân đi xe máy bị nữ tài xế ô tô tông trúng, hất văng ra phố Trần Đại Nghĩa, ông Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1970, trú tại Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. "Lúc đó, tôi đang đi từ đường Đại La vào phố Trần Đại Nghĩa thì nghe thấy tiếng rầm rầm phía sau, tôi chưa kịp định thần, bất ngờ bị một chiếc ô tô màu trắng tông trúng, hất văng ra xa khoảng 3m. Sau khi bị tông, ông bị choáng và phải nhờ người dân dìu vào vỉa hè ngồi. Nghĩ lại mà sợ quá, lúc đó cũng có nhiều người bị đâm trúng. Rất may tôi chỉ bị choáng chứ không bị thương gì cả".