Sáng 30-4, Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) diễn ra với sự tham gia của 56 khối lực lượng.
Trong đó, khối Văn hóa - Thể thao - Truyền thông tham gia diễu hành nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả với sự góp mặt của các văn nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu như: NSND Kim Xuân, NSƯT Bảo Trí, NSƯT Kim Tử Long, MC Quỳnh Hoa, hoa hậu H’Hen Niê, Thanh Thủy, Tiểu Vy…
Các văn nghệ sĩ tại lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước ngày 27-4. Ảnh: NVCC
NSND Kim Xuân: Hạnh phúc khi vẫn còn được góp mặt trong ngày lễ lớn
Hành trình 50 năm của TP.HCM nhanh như một “cái chớp mắt” và bản thân tôi luôn cảm thấy may mắn khi được đồng hành với sự đổi thay của TP, đặc biệt là những dịp lễ 30-4.
Ngày đất nước thống nhất, tôi đang là nữ sinh 19 tuổi và đến ngày 3-5-1975, có một cuộc diễu hành của cả TP, tôi tham gia trong đoàn học sinh. Và 50 năm sau tôi là một trong những nghệ sĩ tham gia diễu hành, đặc biệt được đứng trong đội hình văn nghệ sĩ tiêu biểu thì thực sự rất hạnh phúc, ý nghĩa.
Theo dõi trên truyền hình, truyền thông có thể thấy không khí vui tươi hạnh phúc như thế nào. Và vui hơn nữa là được người dân yêu thương, ủng hộ. Tôi cũng như bao văn nghệ sĩ thực sự rất cảm ơn những người dân bất chấp nắng mưa đến ủng hộ các đoàn diễu binh, diễu hành trong đó có văn nghệ sĩ.
NSƯT Bảo Trí: Luôn hết mình để góp sức vào sự phát triển của TP
NSƯT Bảo Trí (bìa phải) bất ngờ khi được chọn tham gia đợt diễu hành trong ngày đại lễ của cả nước.
Tôi bất ngờ khi được chọn tham gia đợt diễu hành trong ngày đại lễ của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Là một trong những người được chứng kiến ngày Bắc - Nam sum họp một nhà cũng như sự đổi thay của TP.HCM, được tham gia hoạt động ý nghĩa này tôi thực sự rất xúc động.
Ngày 30-4-1975, tôi và gia đình đang sống tại quận 5 gần chợ Hòa Bình. Trong trí nhớ của một cậu bé mười mấy tuổi, tôi không có quá nhiều ký ức về thời điểm này của TP.
Dù vậy, sau một thời gian, chúng tôi ngày ngày hiểu hơn về sự đổi thay của TP. 50 năm đã đi qua, nhìn TP thay đổi từng ngày tôi thực sự lâng lâng hạnh phúc và trong vai trò một người nghệ sĩ, bản thân tôi luôn cố gắng để hoàn thiện mình hơn và cống hiến, đồng hành cùng sự phát triển của TP.
MC Quỳnh Hoa: Hơn tất cả là lòng biết ơn
Tôi theo bố mẹ chuyển vào TP.HCM từ năm 1976, khi đó mới hơn ba tuổi và cùng TP đi qua từng thăng trầm lịch sử. Từ thời bao cấp nhiều khó khăn đến khi TP.HCM vươn mình phát triển vượt bậc.
TP thay đổi ra sao tôi hạnh phúc khi là người được chứng kiến từ khi là một đứa trẻ hơn ba tuổi cho đến giờ.
Lúc bé, tôi tham gia sinh hoạt tại nhà thiếu nhi. Vào năm 1985, cũng là lễ kỷ niệm 10 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi được tham gia trong dàn hợp xướng thể hiện ca khúc Thành phố 10 mùa hoa. Lúc đó tôi chỉ chừng 12, 13 tuổi và tập luyện rất nhiều để có thể biểu diễn trong buổi lễ đó trên đường Lê Duẩn. Sau đó, trải qua nhiều thăng trầm của TP, tôi đều có cơ hội được tham gia và 40 năm sau tôi lại được tham gia diễu hành trong ngày đại lễ của cả nước cùng 50 văn nghệ sĩ và vận động viên tiêu biểu.
Bên cạnh niềm hạnh phúc, vinh dự được tham gia diễu hành, hơn thế nữa với tôi, là sự biết ơn đối với TP này. Bởi không có TP này, chúng tôi sẽ không có được tất cả những gì mà mình đạt được ngày hôm nay. Rất nhiều anh em văn nghệ sĩ từ nhiều nơi khác đến đây lập nghiệp và được TP nuôi dưỡng, phát triển… Đó là điều mà tất cả anh chị em văn nghệ sĩ luôn trân trọng và biết ơn.
Hoa hậu H’Hen Niê: Tự hào là người Việt Nam
Có cơ hội tham gia diễu hành trong ngày đại lễ cùng các cô chú, anh chị em nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao - Truyền thông, đó là một vinh hạnh lớn mà H’Hen vô cùng trân trọng và tự hào. Không phải mới bây giờ mà từ năm ngoái, khi kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tham gia các hoạt động, H’Hen đã nôn nao trong lòng mong đợi đến 30-4 kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Là một công dân, H’Hen cũng giống mọi người, hân hoan niềm vui mỗi khi đến những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.
Đó là dịp để thế hệ sau bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đến cha ông có công dựng nước, các anh hùng chiến sĩ không tiếc xương máu gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ nhỏ H’Hen đã được học, nghe kể về thời kỳ kháng chiến, sau này lớn lên, có cơ hội đi nhiều nơi, tham gia các hoạt động, H’Hen hiểu hơn và sâu sắc hơn về sự hy sinh của các anh chiến sĩ, những chiến công lừng lẫy và cả những câu chuyện cảm động nơi hậu phương.
Hôm nay, tham gia cùng đoàn diễu hành, diễu binh, H’Hen xúc động với lá cờ đỏ sao vàng trên tay, cảm nhận vẻ đẹp của hòa bình và sự phát triển của đất nước sau 50 năm. H’Hen tự hào là người Việt Nam.
NGUYỄN HÀ