Các tân binh tham gia nghĩa vụ CAND trưởng thành từ thao trường

Các tân binh tham gia nghĩa vụ CAND trưởng thành từ thao trường
2 giờ trướcBài gốc
Ngay từ sáng sớm những ngày nắng nóng đầu tháng 4/2026, trên thao trường huấn luyện đã rộn vang tiếng hô khẩu lệnh, từng bước chân di chuyển nhanh nhẹn xếp thành những hàng quân ngay ngắn, bắt đầu cho một ngày huấn luyện mới. Từ những động tác điều lệnh đơn giản như, quay trái, quay phải, giậm chân tại chỗ…đến việc giữ đúng tư thế, nhịp bước, tất cả đều đòi hỏi sự chính xác và kỷ luật cao. Với nhiều tân binh, đây là những thử thách không nhỏ.
Các tân binh tham gia huấn luyện.
Tân binh Ngô Nguyễn Thanh, Tiểu đội 1, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh, sẻ chia: “Những ngày đầu, em khá bỡ ngỡ vì mọi thứ đều theo nề nếp, kỷ luật chặt chẽ. Được các cán bộ trung đoàn hướng dẫn tận tình, em dần quen với môi trường mới. Mỗi ngày, em đều cố gắng hơn một chút để hoàn thiện bản thân. Chính từ những bài học cơ bản ấy, tác phong của người chiến sĩ giúp em từng bước được hình thành nghiêm túc, chuẩn mực và đầy trách nhiệm”.
Huấn luyện chiến sỹ mới chiến thuật quân sự, bắn súng.
Không chỉ dừng lại ở điều lệnh đội ngũ, chương trình huấn luyện còn bao gồm các nội dung rèn luyện thể lực với cường độ cao. Trên thao trường, hình ảnh những tân binh chạy bền, chống đẩy, vượt vật cản, ngắm bắn mục tiêu…đã trở nên quen thuộc. Dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo, nhưng không ai bỏ cuộc. Những tiếng động viên, cổ vũ vang lên giữa các hàng quân đã tiếp thêm sức mạnh cho từng chiến sĩ.
Tân binh Đoàn Trung Tân, Tiểu đội 1, Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh, xúc động: “Vừa vào đây, các thầy đã huấn luyện, luyện tập cho các em với các nội dung cơ bản cũng như võ thuật, pháp luật. Các bạn cùng nhau học tập, huấn luyện, trau dồi các kiến thức để nắm vững các động tác. Sau này về đơn vị mới, em và các bạn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT được giao. Dù thời tiết ở tỉnh Tây Ninh bước vào cao điểm những ngày nắng nóng nhưng em được rèn luyện cứng rắn hơn và khỏe mạnh hơn”.
Huấn luyện chiến sỹ mới về Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân.
Còn tân binh Nguyễn Hoàng Ân, Tiểu đội 1, Trung đội 3, Đại đội 3, bày tỏ: “Sau thời gian huấn luyện, em thấy mình có rất nhiều thay đổi rõ nét. Trước hết, em được tiếp xúc với một môi trường mới mà trước đây em chưa bao giờ được trải nghiệm, với tinh thần kỷ luật nghiêm minh. Ngoài ra, giúp chúng em tăng cường thể lực, tính kiên cường, bền bỉ... Tuy có vất vả, khó khăn, nhưng em rất hứng thú và mong chờ các bài học tiếp theo…”.
Trung tá Phan Đăng Láng, Phó Trưởng Ban, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh, cho biết: Dưới sự chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo cấp trên, công tác chuẩn bị các nội dung từ thao trường, bãi tập, con người quản lý huấn luyện được chuẩn bị chu đáo. Công tác huấn luyện được triển khai sát với thực tế chuyến đấu. Đối với các tân binh huấn luyện từ thấp đến cao, cơ bản đến nâng cao để cho các em dễ nắm, dễ hình dung, kết hợp với hình ảnh công nghệ thông tin để hướng dẫn bài giảng cho sinh động hơn. Ngoài huấn luyện ra, còn giáo dục các em lòng ghép với một số nội dung về sinh hoạt chính trị, sinh hoạt đoàn, đặt biệt là ngày 26/3 vừa qua đơn vị đã tổ chức chương trình 3 xung kích, 5 rèn luyện cho các chiến sĩ. Tất cả các tân binh rất hồ hởi tham gia”.
Huấn luyện chiến sĩ mới động tác chào trong CAND.
Tân binh Huỳnh Văn Hiếu, Tiểu đội 2, Trung đội 2, Đại đội 3, tâm sự: “Được khoác lên mình bộ trang phục màu xanh áo lính, em cảm thấy rất vui và tự hào. Trong môi trường quân ngũ, chúng em được huấn luyện, học tập, rèn luyện…Về mục tiêu của em cũng giống như 510 chiến sĩ mới ở đây, ba tháng học tập, rèn luyện cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Sau đó, trở về đơn vị mới, sử dụng những nội dung huấn luyện áp dụng vào công việc”.
Ngoài giờ huấn luyện trên thao trường, đời sống sinh hoạt của các tân binh cũng dần vào nề nếp. Những bữa cơm tập thể, những giờ nghỉ ngơi, sinh hoạt chung đã giúp các chiến sĩ mới gắn bó với nhau hơn. Trong không gian doanh trại, tình đồng đội được vun đắp qua từng câu chuyện nhỏ, từng lời động viên chân thành. Nỗi nhớ nhà vì thế cũng vơi đi phần nào. Sự gắn kết, gắn bó, chia sẻ ấy đã tạo nên sức mạnh tập thể, nền tảng quan trọng để mỗi tân binh vượt qua khó khăn, thử thách…
H.Thủy-T.Lực
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cac-tan-binh-tham-gia-nghia-vu-cand-truong-thanh-tu-thao-truong-i802074/