Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và số 11 khiến nước sông Bằng dâng nhanh, tràn vào khu chợ Xanh và các hộ kinh doanh lân cận. Toàn bộ khu chợ chìm trong biển nước, có nơi ngập sâu hơn 2 mét. Những dãy sạp bán hàng vốn tấp nập nay chỉ còn lại bùn đất và những kệ hàng đổ nát, khiến nhiều tiểu thương chịu thiệt hại hàng trăm triệu đồng đến tỷ đồng, thậm chí mất trắng toàn bộ cơ nghiệp tích góp bao năm. “Còn gì nữa đâu” - đó là câu trả lời chung của hầu hết tiểu thương khi nói đến những thiệt hại, tổn thất. Khu chợ Xanh sầm uất, nhộn nhịp nhất khu vực, giờ chỉ còn lại những đống ngổn ngang bùn đất, những kệ hàng, biển hiệu đổ nát và tiếng máy xúc, máy bơm dọn dẹp.
Chợ Xanh, phường Thục Phán ngổn ngang bùn đất.
Hàng hóa chủ lực như: bánh kẹo, bún phở khô, gạo, hải sản tươi sống, thịt cá, hoa quả... đều hư hỏng. “Tất cả tan hoang chỉ trong một đêm, tất cả mọi người ở đây không ai kịp di dời hàng hóa cả” - bà Hoàng Thanh Mơ, tiểu thương kinh doanh tạp hóa tại chợ Xanh, nghẹn ngào nói. "Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào như thế. Nước tràn vào nhanh quá, chúng tôi không kịp trở tay. Tất cả mất hết rồi... ở nhà tôi, ti-vi, tủ lạnh, máy giặt đều trôi theo nước hết. Cũng chẳng làm gì được cả, chỉ biết nhìn nước cuốn đi thôi..."
Tiểu thương kinh doanh bánh kẹo cố gắng "vớt vát" tài sản sau bão lũ.
Không chỉ riêng bà Mơ, tất cả tiểu thương khác cũng đều chung cảnh ngộ. Khu vực phía trong chợ, nơi tập trung các sạp giày dép, đồ khô, thiệt hại còn nặng hơn. Tất cả mặt hàng đều ngập trong nước, hư hỏng toàn bộ.
Rác thải, bùn đất ứ đọng lại trong chợ.
Chị Đỗ Thị Họa, bán quần áo tại khu vực giữa chợ, kể trong nước mắt: Cửa hàng tôi mới nhập về chuẩn bị bán dịp mùa lạnh, toàn bộ bị ngấm nước, hư hại hết. Cả chục bao quần áo mới, áo khoác, giày len, chăn ga, giờ đều ướt sũng, bết bùn. Ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Coi như mất trắng. Giờ mang đồ đi giặt cũng chẳng biết có ai mua không".
Ngoài ra, tất cả các hộ kinh doanh dịch vụ, hàng quán ven sông phía sau chợ đều ảnh hưởng nặng nề. Vừa dọn dẹp sau cơn bão số 10, chưa kịp ổn định lại, bão số 11 lại ập đến biến mọi thứ thành một đống đổ nát, hoang tàn. Bên ngoài, bùn đất phủ kín lối đi, trơn trượt, nặng trịch; mỗi bước chân của người dân là một lần lún sâu trong lớp bùn đặc quánh.
Tất cả các quầy hàng đều ngập trong bùn đất.
Chị La Khánh Ly, Chủ cơ sở kinh doanh Cao Bang Eco Bistro Pizza - Cao Bằng Eco Travel chia sẻ: Chúng tôi đã kê cao bàn ghế và di dời một số tài sản đến nơi an toàn, tuy nhiên, toàn bộ những đồ dùng, các máy móc, thiết bị làm bánh, tủ lạnh, đồ bếp tầng 1 đều bị ngập và hỏng hóc, hệ thống thang máy hư hỏng nặng. Cả dãy phố nhà ai cũng như vậy, người thiệt hại ít, người thiệt hại nhiều...
Không điện, không nước là tình trạng chung hiện nay. Ngay khi nước vừa rút, tất cả lại cùng nhau bắt tay ngay vào dọn dẹp. Với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên, tất cả cùng nhau xúc từng xẻng bùn, rửa từng vật dụng, mong muốn vớt vát được chút nào hay chút ấy.
Toàn khu vực chợ Xanh và các hộ kinh doanh lân cận có hàng trăm hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, tổng giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng. Không chỉ mất hàng hóa, nhiều hộ còn bị ngập sâu vào nhà, tài sản sinh hoạt bị cuốn trôi,... Hiện nay, Ban Quản lý chợ và chính quyền địa phương đang tập trung rà soát, thống kê thiệt hại và đề xuất các ngành chức năng có biện pháp hỗ trợ cho các tiểu thương, trước mắt là hỗ trợ nhu yếu phẩm, vệ sinh môi trường, đề xuất có các phương án hỗ trợ khác để người dân sớm ổn định kinh doanh.
Cơn bão đã đi qua, nhưng nỗi đau, mất mát của người dân chợ Xanh vẫn còn hiện hữu. Khi chợ sầm uất bậc nhất khu vực, những người tiểu thương năm nào từng nhộn nhịp tiếng chào, tiếng mặc cả, giờ chỉ còn lại những tiếng thở dài về nỗi mất mát lớn. Cần lắm sự chung tay giúp đỡ từ chính quyền, các tổ chức, cá nhân, để những người tiểu thương từng ngày bám chợ, nuôi sống gia đình, có thể vững vàng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Diệu Linh