'Cách em 1 milimet' kết mở, khán giả khen hết lời và 'đòi' có thêm ngoại truyện

'Cách em 1 milimet' kết mở, khán giả khen hết lời và 'đòi' có thêm ngoại truyện
5 giờ trướcBài gốc
Tập cuối “Cách em 1 milimet” lên sóng tối 23/1 khép lại hành trình hơn 3 tháng phát sóng với loạt diễn biến dồn dập quanh các mối quan hệ của nhóm bạn. Trước thời điểm hạ màn, Hoàng (Trương Hoàng) đã thú nhận sự thật giấu kín suốt bao năm và được nhóm bạn tha thứ. Tú (Quỳnh Châu) cũng đưa ra quyết định quan trọng khi mời Bách (Huỳnh Anh) tham gia dự án Toki, khép lại những căng thẳng kéo dài trong mối quan hệ của cả hai.
Ở tuyến Ngân (Huyền Lizzie) – Viễn (Hà Việt Dũng), tập cuối mở ra bước ngoặt khi Ngân biết được tình cảm của Viễn dành cho mình. Đồng thời, những hiểu lầm năm xưa về mối quan hệ giữa Viễn và My cũng được tháo gỡ. “Giờ đây, không còn gì ngăn cản Ngân đến với Viễn”. Hiểu rõ tấm chân tình của Viễn, Ngân vẫn dè dặt trong việc đón nhận tình cảm, nhưng sau cuộc trò chuyện cởi mở, cô đã hoàn toàn mở lòng. Phân đoạn cặp đôi “lập cam kết” bên hồ và trao nhau nụ hôn được xem là cái kết đẹp cho chuyện tình Ngân – Viễn. Một số khán giả ủng hộ cái kết này nhưng cho rằng cảnh tâm tình của bộ đôi hơi “sến” do đổi cách xưng hô.
Ở tuyến nhân vật Tú, tập cuối đặt nhân vật vào trạng thái “tự lựa chọn con đường” thay vì rẽ theo hướng kết đôi quen thuộc. Tú dường như nhận ra tình cảm mình dành cho Hiếu nhưng cô không thể liên lạc được cho anh. Quá lo lắng, cô tìm đến Viễn để dò hỏi tung tích Hiếu và biết được chồng cũ của chị gái Hiếu bị bắt vì tội lừa đảo. Dù không liên quan nhưng chị em Hiếu đã dùng toàn bộ tài sản riêng để khắc phục hậu quả.
Cùng lúc đó, Tú chọn một hướng đi khác tiếp tục đi học để nâng cấp bản thân thay vì lao vào một mối tình. Trước khi rời đi, Tú có cuộc trò chuyện thẳng thắn với Bách sau những sóng gió trong mối quan hệ của cả hai. Bách tỏ tình và ôm Tú lần cuối trước khi cả hai chia xa. Bộ đôi trao nhau món quà đặc biệt và mạnh mẽ bước tiếp con đường riêng mà họ chọn.
Bất ngờ đến ở những khoảnh khắc cuối phim khi Tú tái ngộ Hiếu trong hoàn cảnh đặc biệt. Câu nói “Thị Tú, đã lâu không gặp” khiến cô rưng rưng xúc động. Cái kết mở của phim lập tức tạo ra nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng khoảnh khắc Tú rung động khi gặp lại Hiếu sau thời gian xa cách cho thấy cô thực chất dành tình cảm cho anh và dù chọn đi học thì Hiếu vẫn có một vị trí khó thay thế trong trái tim Tú. Ở giai đoạn cuối phim, Tú – Hiếu được một bộ phận khán giả yêu thích, tích cực “đẩy thuyền”, vì vậy, kết thúc này được nhận định là có thể phần nào làm hài lòng người xem.
Tú và Hiếu được nhiều khán giả "đẩy thuyền"
Tập 42 cũng trả lời câu hỏi khiến khán giả trăn trở suốt hai tháng: Tú chọn ai giữa Hiếu (Thanh Hải) – Bách (Huỳnh Anh) – Đức (Trọng Lân). Trong diễn biến cuối, Tú bình thản khi đối mặt với Bách – người cô nhung nhớ và trở thành chấp niệm hơn 10 năm. Tú từng hy sinh, đau khổ khi Bách bị tai nạn và mất trí nhớ, rồi chuẩn bị kết hôn với người con gái khác. Nhưng khi quyết định gác lại quá khứ, Tú rất dứt khoát: Cô bước đi và không quay lại, dù sau khi lấy lại được trí nhớ Bách muốn nối lại tình xưa, thậm chí anh còn về làm việc trong dự án của Tú. Với Đức, Tú luôn coi anh như cậu em trai nhỏ cần chăm sóc, thân thiết nhưng không nảy sinh tình yêu. Với Hiếu, Tú từng sợ hãi trước sự lăng nhăng, đào hoa của anh nên dù Hiếu “tấn công dồn dập”, Tú vẫn giữ khoảng cách.
Ở phần cuối, Hiếu đột ngột biến mất mà không để lại lời chào tạm biệt. Khi Tú hỏi anh trai Viễn mới biết công ty Hiếu gặp sự cố, anh phải ra nước ngoài, nhưng trước khi đi, Hiếu đã dành một khoản tiền lớn đầu tư vào dự án của Tú. Trong thoáng chốc, Tú thể hiện sự hụt hẫng, tiếc nuối. Và khi phim tưởng như để Tú độc thân tới hết, sự xuất hiện ở giây phút cuối cùng với nụ cười hạnh phúc của Tú trở thành khoảnh khắc “cứu rỗi” tâm trạng nhiều người xem.
Nếu xét theo kiểu “kết đôi” truyền thống, “Cách em 1 milimet” không hoàn toàn đi theo lối viên mãn đồng loạt. Ngân – Viễn, Biên - Thư có kết đẹp và rõ ràng, trong khi Tú – Bách không thành đôi như nhiều người mong đợi, còn Tú – Hiếu dừng ở kết mở. Tuy nhiên, nếu nhìn theo tinh thần lựa chọn của nhân vật, đây lại là cái kết “đủ đầy” theo cách riêng: Tú chọn đi học, chọn nâng cấp bản thân, đồng thời để lại một dư âm tình cảm ở khoảnh khắc gặp lại Hiếu.
Bên cạnh đó, tuyến Viễn – Ngân vẫn được xem là “ngọt ngào” dù có ý kiến cho rằng Viễn xứng đáng với người con gái khác “có cái tôi không quá cao như Ngân”. Dẫu vậy, câu chuyện được nhấn mạnh ở việc Viễn đã chờ Ngân “1/3 quãng đường đời”, và chính sự chờ đợi ấy dẫn tới một đoạn kết đúng mong mỏi của nhân vật.
Sau khi tập cuối lên sóng, mạng xã hội tràn ngập bình luận, đặc biệt xoay quanh cái kết mở của Tú – Hiếu và mong muốn có ngoại truyện. Nhiều ý kiến bày tỏ sự thích thú, thậm chí “đòi” làm thêm phần tiếp theo: “Làm thêm ngoại truyện Tú và Hiếu thành đôi đi đạo diễn ơi, năn nỉ luôn”, “Thêm một cái ôm nữa đi để tôi chắc chắn hơn”, “Cả tập chỉ đợi mỗi anh Hiếu xuất hiện”, “Tuyệt đối điện ảnh, hình đẹp ghê”, “Hóa ra đây là 1 milimet trong tên phim chứ không phải là của Bách”.
Không chỉ vậy, có khán giả đánh giá cao việc phim giữ được phong độ tới tập cuối: “Thường thì phim Việt hay bị tình trạng ‘đầu voi đuôi chuột’… Nhưng phim này thì không!”, hoặc “kết thúc thật trọn vẹn… Một bộ phim chỉnh chu từ tập 1 đến tập cuối. Dàn diễn viên quá xuất sắc…”, và “Lâu lắm mới có một bộ phim khiến mình khóc, cười cùng nhân vật…”.
“Cách em 1 milimet” (đạo diễn: Phạm Gia Phương – Trần Trọng Khôi, biên kịch: Thủy Vũ - Minh Ngọc, biên tập: Nguyễn Thu Thủy) được đánh giá cao nhờ bối cảnh làng quê Ninh Bình hoài cổ, cốt truyện tình bạn tuổi thơ chân thực và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên nhí, gợi nhớ ký ức thời “chưa phổ biến Internet”. Phim mang màu sắc nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn có những tình tiết kịch tính để giữ nhịp.
Tác phẩm khai thác tình bạn, tình yêu tuổi học trò và những biến cố khiến nhóm bạn xa nhau, tạo cảm giác gần gũi, hoài niệm về đời sống làng quê. Về diễn xuất, điểm sáng được nhắc đến là dàn diễn viên nhí “tự nhiên, nhập tâm”, cùng dàn diễn viên trưởng thành có sự tương đồng với phiên bản lúc nhỏ, tạo kết nối liền mạch. Phần hình ảnh được khen bởi tông màu nhẹ nhàng, những cảnh quay tạo không gian ấm áp, gợi nhớ ký ức.
Chia sẻ về hành trình thực hiện, biên kịch Nguyễn Thu Thủy cho biết: “Với mình, Cách em 1 milimet đã có một chặng đường đi đặc biệt, không ít khó khăn, và cũng thật nhiều thương mến. Giống như một con tàu chở hồi ức, mà mỗi toa tàu lại mở ra những khung trời mà mình đã dành nhiều nhung nhớ lẫn âu lo. Một milimet hóa ra đi hết 10 năm”.
Theo biên kịch, dự án khởi đầu từ một câu chuyện tình yêu tay ba, nhưng trong quá trình phát triển, ê-kíp chọn hướng đi khác: “Để tránh bắt đầu phim bằng sự u ám, mình chợt nghĩ, vậy thì, thử nghĩ về một khởi điểm tươi vui đi. Một thơ ấu trong veo, rực rỡ, và ở đó, cần phải có những tình bạn thật tốt lành. Đó cũng là lúc trong đầu mình, ý nghĩ này trở nên mạnh mẽ: hay là thôi, đừng làm phim tình yêu nữa. Làm một phim về tình bạn có lẽ sẽ mới mẻ hơn chăng?” Từ đó, phim đặt tình bạn làm nền tảng: “Cách em 1 milimet là câu chuyện đa tuyến, ở đó, tình bạn là nền tảng cho mọi mối quan hệ…”.
Đến bến cuối, “Cách em 1 milimet” khép lại như “một con tàu chở hồi ức”, để lại dư âm bằng những lựa chọn không hoàn toàn “đóng khung” nhưng đủ tạo tranh luận, đủ gợi nhớ và đủ khiến khán giả muốn được gặp lại các nhân vật thêm một lần nữa.
Hà Phương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/cach-em-1-milimet-ket-mo-khan-gia-khen-het-loi-va-doi-co-them-ngoai-truyen-post1263829.vov