Tập 41 của bộ phim truyền hình "Cách em 1 milimet" đã mang đến những nút thắt quan trọng trong mối quan hệ của các nhân vật chính. Hai sự kiện nổi bật nhất bao gồm việc hóa giải hiểu lầm về mối quan hệ giữa Viễn và My, cùng sự thành khẩn của Hoàng cận trước nhóm bạn thời thơ ấu.
Sự thật đằng sau hiểu lầm mang thai kéo dài hai thập kỷ
Mở đầu tập phim, My (Bí thư A5) đã chủ động hẹn gặp Ngân để làm rõ những khúc mắc trong quá khứ. Trước thái độ không thoải mái của Ngân, My thẳng thắn thừa nhận cô từng dành tình cảm cho Viễn nhưng chưa bao giờ được anh đáp lại. My khẳng định nếu Viễn có dù chỉ một chút tình cảm với mình, họ đã thành đôi từ rất lâu trước khi Ngân đi du học.
Nút thắt lớn nhất được tháo gỡ khi Ngân tiết lộ lý do cô rời xa Viễn là vì từng nhìn thấy anh đưa My đi khám thai. Tuy nhiên, My đã đính chính rằng thời điểm đó cô đang mang thai với chồng mình và gặp sự cố sức khỏe đột ngột. Ngày Ngân bắt gặp họ cũng chính là lúc Viễn nhờ My hỗ trợ chuẩn bị một buổi cầu hôn bất ngờ dành cho Ngân tại căng tin trường đại học.
My khuyên Ngân nên trân trọng người đàn ông si tình đã chờ đợi cô suốt 20 năm qua. Những lời chia sẻ chân thành này khiến Ngân bàng hoàng nhận ra bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian chỉ vì một hiểu lầm từ phía mình.
Khoảnh khắc xúc động giữa Ngân và Viễn qua robot Ngẫn
Trở về nhà với tâm trạng hối hận, Ngân đã tìm thấy sự an ủi từ robot Ngẫn. Theo lời dặn của Viễn, khi Ngân đặt tay lên trái tim của robot, một thông điệp ghi âm sẵn của anh hiện ra. Viễn bày tỏ sự sẵn lòng trở thành bờ vai để cô tựa vào mỗi khi yếu lòng.
Giọt nước mắt muộn màng của Ngân đã rơi, đồng thời đánh dấu việc khoảng cách "1 milimet" giữa hai người chính thức được xóa nhòa. Cô quyết tâm sẽ không để mất Viễn thêm một lần nào nữa.
Hoàng cận thú nhận tội lỗi và sự bao dung của nhóm Đại bản doanh
Ở một diễn biến khác, Bách và Viễn đã tìm ra bí mật về tình trạng tâm lý bất ổn của Hoàng cận. Họ chứng kiến Hoàng vật vã bên mộ Quyên, dằn vặt vì những sai lầm trong quá khứ dẫn đến cái chết của cô. Bách, với sự thấu cảm của một người cũng từng mang nỗi đau tương tự, đã thuyết phục Hoàng đối mặt với nhóm bạn.
Tại buổi gặp gỡ với nhóm Tú, Hoàng đã kể lại toàn bộ sự việc và sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt, kể cả việc bị đưa ra pháp luật. Tuy nhiên, Tú đã thay mặt nhóm bạn đưa ra cái nhìn bao dung hơn. Cô cho rằng những gì xảy ra đều là lỗi lầm vô ý của những đứa trẻ và tất cả mọi người đều có phần trách nhiệm.
Sự tha thứ này đã giúp gánh nặng tâm lý bấy lâu nay của Hoàng, Tú, Bách và các thành viên khác trong nhóm được trút bỏ. Sau 20 năm, những vết thương cũ cuối cùng cũng bắt đầu lành lại.
Tập cuối của bộ phim "Cách em 1 milimet" dự kiến phát sóng vào lúc 20h tối nay, ngày 23/1 trên kênh VTV3.
Tuệ Nhân