Bỗng phía trước chị, một chiếc xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander màu bạc vội vã lùi lại, có lẽ do đã lấn vạch khá nhiều. Đang đi phía sau, cách chiếc xe một khoảng nên chị Vân Anh kịp thời đánh tay lái sang bên phải. Nhưng người đàn ông đang chở con nhỏ ngay phía sau chiếc xe do phải phanh gấp nên loạng choạng tay lái. Em bé sợ hãi òa khóc. Người bố sau khi trấn an con thì nói lớn:
- Anh ơi đi phải nhìn người khác chứ!
Người lái xe ô tô hạ cửa kính xuống và quát:
- Thế mày đã làm sao chưa?
Người đi xe máy liền gạt chân chống xuống muốn nói chuyện rõ ràng. Thấy vậy, một người đàn ông trung niên gàn:
- Thôi bỏ qua đi! Đưa con về nhà kẻo muộn.
Những người khác cũng xúm lại can nên người đi xe máy lên xe tiếp tục hành trình.
Chứng kiến sự việc trên, không chỉ chị Vân Anh mà nhiều người có mặt đều bất bình. Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị cho rằng lùi xe gấp khi đang tham gia giao thông là một hành vi sai trái và nguy hiểm. Vậy mà người lái xe ô tô còn nói những lời khó nghe. Thật đáng chê trách.
NGƯỜI XÂY DỰNG