Thanh Hóa có quyền tự quyết vé vào bán kết. Ảnh: THFC
Với 12 điểm, bỏ đội thứ nhì Burinam United của Thái Lan 5 điểm, CAHN đã sớm đoạt ngôi đầu bảng B nên trận tiếp đội Borneo Samarinda của Indonesia vào lúc 19h ngày 6-2 chỉ mang tính thủ tục.
Ngược lại, tại bảng A, chuyến làm khách của Thanh Hóa gặp chủ nhà Indonesia PSM Makassar vào 19h30 hôm nay (5-2) mang tính quyết định đến chiếc vé vào bán kết. Bất bại cả 4 trận nhưng hòa đến 3 trận, với 6 điểm, Thanh Hóa hiện xếp thứ 4 bảng A, sau PSM, Terengganu (Malaysia, cùng 7 điểm) và đội đầu bảng Thái Lan BG Pathum United (8 điểm). Do đó, nhà vô địch Cúp QG Việt Nam chỉ có một con đường: phải thắng! Khi ấy, trận đấu cùng giờ giữa BG Bathum và Terengganu có bất kỳ kết quả nào thì Thanh Hóa (9 điểm) cũng đi tiếp, thậm chí nếu thắng với cách biệt 2 bàn trở lên và trận đấu tại Thái Lan có tỷ số hòa, Thanh Hóa còn soán luôn ngôi đầu bảng. Trong trường hợp Thanh Hóa nhì bảng, Shopee Cup sẽ chứng kiến trận bán kết “thuần Việt”.
Để chuẩn bị cho trận “quyết chiến” này, thầy trò huấn luyện viên Popov hầu như không có kỳ nghỉ Tết khi trở lại tập luyện từ mùng 3 Tết và mùng 6 đã di chuyển sang Indonesia. Với trung vệ Gustavo bình phục, Thanh Hóa có thể lần đầu tiên chơi “tất tay” với cả 5 ngoại binh gồm: Gustavo, Antonio, Yago và 2 tân binh trung vệ Igor Salatiel, tiền đạo Ribamar để nhận bao lì xì 1 tỷ đồng của “bầu” Đoan.
Yên Chi