Bàn thắng phút 90 định đoạt trận đấu
Khoảnh khắc sân Hàng Đẫy vỡ òa ở phút 90 đã định đoạt số phận trận đấu, khi Nguyễn Đình Bắc có mặt đúng lúc để sút bồi tung lưới Bắc Kinh Quốc An, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 nghẹt thở cho CLB Công An Hà Nội (CAHN) vào tối 27/11. Bàn thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn chính thức đưa đại diện Việt Nam vào vòng tứ kết ACL Two sớm một lượt đấu.
Màn lội ngược dòng quả cảm
Chiến thắng của CAHN không hề dễ dàng. Đội khách Bắc Kinh Quốc An là những người vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Ngay ở phút 11, từ một sai lầm của thủ môn Nguyễn Filip, đội bóng đến từ Trung Quốc đã có bàn mở tỷ số, đẩy đội chủ nhà vào thế phải rượt đuổi.
Thế trận sau đó diễn ra giằng co và quyết liệt. Phải chờ đến phút 76, nỗ lực của CAHN mới được đền đáp. Stefan Mauk tỏa sáng với pha lập công quan trọng, đưa trận đấu về vạch xuất phát và thắp lại hy vọng cho đội bóng ngành công an.
Khi trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với tỷ số hòa, Nguyễn Đình Bắc đã trở thành người hùng với pha chớp thời cơ ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, khép lại màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trên sân nhà.
Phản ứng trái chiều từ hai phía
Chia sẻ sau chiến thắng, "người hùng" Nguyễn Đình Bắc khẳng định CAHN hoàn toàn xứng đáng với kết quả này. "Tôi nghĩ CLB CAHN hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Mọi người đều thấy đây là một trận đấu mà chúng tôi đã chơi với một cường độ cao, hoàn toàn áp đặt đối phương. Và tôi nghĩ 3 điểm là những gì mà CLB CAHN hoàn toàn xứng đáng nhận được", anh nói.
Lâm Lương Minh (trái) thừa nhận Bắc Kinh Quốc An chơi chưa tốt
Ở phía đối diện, cầu thủ Lâm Lương Minh của Bắc Kinh Quốc An đã thẳng thắn thừa nhận những yếu kém của đội nhà. Anh chia sẻ với truyền thông Trung Quốc: "Một số tình huống chúng tôi xử lý chưa tốt. Khi cần giữ nhịp, chúng tôi mất bóng. Khi cần tăng tốc, toàn đội lại thiếu sự ăn ý. Điều đó khiến chúng tôi đánh mất lợi thế và trả giá."
Hành trình trái ngược tại ACL Two
Trận thua này đã chính thức khép lại hành trình của Bắc Kinh Quốc An tại đấu trường châu lục mùa này. Dù vậy, Lâm Lương Minh cho biết toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần trách nhiệm ở lượt trận cuối cùng. "Chúng tôi phải thể hiện trách nhiệm và cống hiến cho đến phút cuối. Mỗi trận đấu đều quan trọng", anh nhấn mạnh.
Báo Trung Quốc đồng loạt dậy sóng khi CAHN đi tiếp tại cúp C2
Trong khi đó, chiến thắng quan trọng giúp CAHN có vé vào tứ kết ACL Two sớm một vòng đấu, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong lần đầu tham dự giải đấu của câu lạc bộ.
CTVX