Thất bại tối thiểu trên sân khách
Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã kết thúc hành trình vòng bảng AFC Champions League Two bằng trận thua với tỷ số tối thiểu 0-1 trên sân của đối thủ Tai Po. Dù vậy, huấn luyện viên Alexandre Polking vẫn tìm thấy những tín hiệu lạc quan từ màn trình diễn của đội nhà.
Bước vào trận đấu cuối cùng với vị thế đã chắc suất vào vòng 16 đội, đại diện Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm cao độ nhằm cạnh tranh ngôi đầu bảng. Hai đội đã tạo ra một thế trận cởi mở, đôi công hấp dẫn và thể hiện tinh thần thi đấu chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến từ một tình huống trên chấm phạt đền. Đội chủ nhà Tai Po đã tận dụng thành công cơ hội duy nhất để ghi bàn, với pha lập công của James Temelkovski, qua đó ấn định chiến thắng 1-0.
Ông Alexandre Polking vẫn hài lòng dù Công an Hà Nội thua trận.
Góc nhìn lạc quan từ HLV Polking
Mặc dù kết quả đồng nghĩa với việc tuột mất ngôi đầu bảng, HLV Alexandre Polking tỏ ra bình thản và dành lời khen cho chất lượng chuyên môn của trận đấu cũng như thái độ thi đấu của các cầu thủ.
"Thật tốt khi được tới đây và chơi bóng giữa bầu không khí rực lửa như ngày hôm nay," ông Polking chia sẻ. "Hai đội đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời, không ngại đối đầu và luôn tiến về phía trước. Đây là điều mà bất kỳ người hâm mộ trung lập nào cũng muốn thấy".
Chiến lược gia người Brazil-Đức nhấn mạnh sự hài lòng với lối chơi của toàn đội: "Tôi hài lòng với cách toàn đội chơi bóng, với màn thể hiện đủ để hướng tới kết quả tích cực hơn trong tương lai".
Bài học kinh nghiệm cho vòng knock-out
Với mục tiêu chính là vượt qua vòng bảng đã hoàn thành, thất bại trước Tai Po được xem là một trải nghiệm cần thiết cho Công an Hà Nội. Trận đấu này cung cấp những bài học quý giá, giúp đội bóng rà soát lại lực lượng và hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp đầy cam go tại đấu trường châu lục.
CTVX