Vụ án giết Maritza Glean Grimmett, 20 tuổi, đã bị bỏ ngỏ suốt 41 năm trước khi những dấu vết quan trọng mới được tìm ra. Maritza được phát hiện chết tại Lake Forest, California vào tháng 4/1983, nhưng phải mãi đến tháng 3/2024, danh tính của cô mới được xác định. Hai nhân vật hiện đang là nghi phạm chính trong vụ án là chồng cũ của Maritza, Howard Grimmett và vợ hiện tại của anh, Isabel “Terry” Cruz-Grimmett.
Vụ án bỏ ngỏ suốt hơn 40 năm
Vào tháng 4/1983, thi thể của một phụ nữ trẻ tuổi được phát hiện tại khu vực Lake Forest, California. Tuy nhiên, cho đến tận tháng 3/2024, danh tính của nạn nhân này mới được xác nhận là Maritza Glean Grimmett, một phụ nữ 20 tuổi, người đã mất tích nhiều năm trước đó. Trong suốt 41 năm qua, Maritza chỉ được biết đến với cái tên "Jane Doe" (Người Phụ Nữ Vô Danh). Việc xác định danh tính này là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc điều tra về vụ giết người đã kéo dài suốt mấy thập kỷ.
Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Hạt Orange, vào ngày 20/2/2024, các điều tra viên đã công bố hai người đang là nghi phạm trong vụ án. Họ là Howard Grimmett, chồng cũ của Maritza, và Isabel “Terry” Cruz-Grimmett, vợ hiện tại của Howard.
Từ trái qua phải: Isabel "Terry" Cruz-Grimmett, Maritza Glean Grimmett, Howard Grimmett. (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát Hạt Orange)
Ban đầu, thi thể của Maritza được phát hiện gần căn cứ quân sự El Toro, nơi chồng cũ của cô, Howard, đang làm việc. Tuy nhiên, các điều tra viên không thể xác định được cách thức và lý do Maritza lại có mặt tại đó. Theo các thông tin mới nhất, các chuyên gia đã sử dụng các bản vẽ pháp y để tái tạo diện mạo của Maritza, và nhờ vào sự hỗ trợ của các đối tác trong và ngoài nước, họ đã có thể xác định một người họ hàng xa của cô vào tháng 11/2023. Người này đã đề xuất đưa các bản vẽ pháp y của Maritza vào một nhóm trên Facebook, nơi mục tiêu là tìm kiếm những người mất tích vào thập niên 1970-1980.
Ngay sau đó, một phụ nữ đã liên lạc với các điều tra viên và cho rằng hình ảnh có thể là của mẹ cô. Và đến tháng 3/2024, Maritza đã được nhận diện chính thức từ các bằng chứng pháp y.
Cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc
Maritza, một người gốc Panama, đã kết hôn với Howard, một lính thủy đánh bộ Mỹ, vào năm 1978. Họ có một cô con gái tên Dawn Hamill. Sau khi kết hôn, gia đình chuyển tới sinh sống ở Columbus, Ohio và Millington, Tennessee. Tuy nhiên, không lâu sau đó, họ bắt đầu thủ tục ly hôn. Howard kết hôn với Isabel "Terry" Cruz vào năm 1980, và cùng cô chuyển đến California, nơi họ đóng quân tại căn cứ quân sự El Toro. Trong khi đó, Maritza vẫn ở lại Tennessee.
Trước khi mất tích, Maritza đã chia sẻ với chị gái rằng cô sẽ đến California, nhưng sau đó gia đình không còn nghe tin tức gì về cô nữa. Cảnh sát cho biết, họ hiện đang tập trung vào việc tìm kiếm bằng chứng về việc Maritza đến California như thế nào và vào thời điểm nào. Các điều tra viên nghi ngờ rằng cô có thể đã gặp phải một điều gì đó không may mắn trong quá trình di chuyển.
Một điều tra viên phụ trách vụ án cho biết: “Vị trí nơi thi thể của Maritza được phát hiện cách căn cứ El Toro khoảng ba dặm, nơi Howard đang đóng quân. Tuy nhiên, chúng tôi không có được thông tin rõ ràng về cách thức Maritza đến California.”
Hiện tại, cả Howard và Terry đều hợp tác với cơ quan điều tra. Họ đã bị thẩm vấn vào tháng 9/2024, tuy nhiên Howard đã phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của Maritza. Các nhà điều tra hy vọng sẽ tìm thấy những manh mối quan trọng từ các nhân chứng có thể đã nhìn thấy Maritza tại căn cứ quân sự El Toro trong giai đoạn từ cuối năm 1979 đến tháng 4/1983, trước khi vụ án xảy ra.
Trong một cuộc phỏng vấn, điều tra viên Bob Taft cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng thu thập tất cả các thông tin có thể giúp làm sáng tỏ sự mất tích của Maritza và tìm hiểu lý do vì sao cô lại có mặt ở gần khu vực căn cứ El Toro."
Vụ án này không chỉ là một nỗi đau đối với gia đình Maritza mà còn là một câu chuyện đầy bí ẩn, gắn liền với những dấu vết chưa được giải đáp. Khi các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm những manh mối và lời khai từ những người có thể biết về Maritza trong thời gian cô mất tích, vụ án giết người này có thể sẽ mở ra những câu hỏi lớn về sự thật đã bị che giấu suốt hơn 40 năm qua.
Mặc dù Howard và Terry chưa bị buộc tội chính thức, nhưng cuộc điều tra hiện đang hướng vào họ như những người có liên quan mật thiết đến cái chết của Maritza. Các nhà điều tra hy vọng rằng trong thời gian tới, vụ án sẽ có những bước tiến mới để làm sáng tỏ toàn bộ sự thật về cái chết của người phụ nữ trẻ này.
Ngọc Bảo (Theo People)