Một thương vụ có lẽ khá đắt đỏ, bởi thực chất là câu chuyện về cái giá cho một biểu tượng từng được rất nhiều người hâm mộ yêu mến.
Xuân Trường từng ký hợp đồng với Hà Tĩnh FC trước mùa giải 2024/2025, được cho là có mức lót tay khoảng 3 tỷ đồng/năm. Giờ đây, khi còn tới hai năm hợp đồng, anh lại muốn ra đi. HLV Nguyễn Thành Công sẵn sàng tạo điều kiện cho Xuân Trường được rời đi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Tại sao một cầu thủ như Xuân Trường lại chọn Bình Phước - đội bóng còn chưa chắc suất đá play-off lên hạng?
Lương Xuân Trường đang đứng trước một bước ngoặt lớn của sự nghiệp khi chia tay Hà Tĩnh FC để đầu quân cho một đội bóng phía Nam. Ảnh: VPF
Câu trả lời có thể bắt đầu từ chính Công Phượng. Khi Bình Phước gây tiếng vang lớn bằng bản hợp đồng “triệu đô” với Công Phượng, họ không chỉ mua một tiền đạo, mà còn mua luôn giá trị thương hiệu, tầm ảnh hưởng truyền thông và hiệu ứng khán giả. Họ thắng lớn nhờ cái tên Công Phượng.
Giờ đây, họ tiếp tục vẽ nên bức tranh tham vọng bằng cái tên Xuân Trường - một người không hề thua kém Công Phượng về danh tiếng, thậm chí còn mang phong cách “lãnh đạo thầm lặng” mà bất cứ đội bóng nào cũng khao khát. Đằng sau vẻ trầm tĩnh là một bộ não bóng đá sắc sảo, một nhạc trưởng từng chinh chiến ở K.League, từng đeo băng thủ quân U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, từng truyền cảm hứng không bằng lời nói, mà bằng phong thái.
CLB Bình Phước rõ ràng không đơn thuần chỉ nhắm lên V.League. Họ xác định rằng, kể cả chưa thể thăng hạng, đội bóng vẫn phải trở thành “hiện tượng” bằng những bản hợp đồng chất lượng và nhiều cảm xúc. Trong đó, Xuân Trường là một mảnh ghép hoàn hảo, đủ kinh nghiệm, đủ độ chín, và đủ độ hấp dẫn với khán giả phía Nam, nơi anh từng in dấu ở nhiều trận đấu lớn trong màu áo HAGL.
Vấn đề nằm ở cái giá. Để chiêu mộ Xuân Trường, Bình Phước chắc chắn phải đưa ra mức đãi ngộ xứng tầm. Công Phượng được đồn đoán nhận khoảng 1 triệu đô cho 3 năm. Với Xuân Trường, con số khó dưới 5 tỷ/năm là điều có thể hình dung. Bởi họ không mua một cầu thủ đá mỗi cuối tuần, mà là mua một cái tên đủ để kéo theo niềm tin và ánh nhìn của truyền thông.
Với Xuân Trường, quyết định rời Hà Tĩnh cũng là một bước đi đầy tính toán. Anh đã bước qua tuổi 30, cái ngưỡng mà nhiều cầu thủ bắt đầu phải nghĩ đến sự ổn định lâu dài thay vì những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Một CLB mạnh về tài chính, sẵn sàng ký dài hạn và có tham vọng rõ ràng sẽ là điều kiện lý tưởng. Huống hồ, nơi đó lại có những người thân thiết như Công Phượng - bạn thân từ thuở thiếu niên, hay thậm chí là Minh Vương được cho cũng chia tay HAGL sau mùa giải này.
Xuân Trường sẽ tái ngộ Công Phượng.
Nhiều người sẽ nói rằng Bình Phước “chịu chơi”. Nhưng thực chất, họ đang đầu tư vào một thứ tài sản vô hình trong bóng đá. Và Xuân Trường là một phần của thứ di sản ấy. Anh từng mang chiếc áo ấm cho đồng đội trong giá lạnh Thường Châu, từng nói tiếng Anh trôi chảy trong những buổi họp báo quốc tế, từng có những pha mở biên bằng má ngoài chân phải đầy mê hoặc.
Đó là mẫu cầu thủ không chỉ đá bóng, mà còn để truyền cảm hứng. Một đội bóng có Xuân Trường không chỉ có thêm một tiền vệ giỏi, mà còn có thêm một biểu tượng, một hình mẫu.
CLB Bình Phước có thể đang đánh cược với khả năng thăng hạng. Nhưng với thương vụ Xuân Trường, họ đang đi một nước cờ khôn ngoan để định hình tương lai, và đầu tư vào một cái tên xứng đáng để trả cái giá đắt đỏ.
Văn Nhân