Với việc giành chiếc vé vào bán kết, Câu lạc bộ Chelsea đã thu về gần 50 triệu USD tiền thưởng. Thậm chí, con số này có thể chạm mốc 100 triệu USD, nếu như thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca vô địch FIFA Club World Cup 2025.
Nhưng tài khoản mà Chelsea có trong két sắt cho đến thời điểm này vẫn còn thua xa Real Madrid, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bỏ túi gần 68 triệu USD, tạm thời “dẫn đầu bảng” về khoản tiền thưởng thu được. Số tiền tối đa mà Real có thể nhận được tại FIFA Club World Cup 2025 lên đến 133 triệu USD (làm tròn số), nếu như họ lên ngôi vô địch.
Trong khi đó, nhiều đội bóng khác nhận hàng chục triệu USD tại giải đấu này (dù sớm bị loại) cũng là chuyện bình thường. Vì sao mà các đội dự giải lại nhận được khoản tiền kếch xù như thế?
Musiala có thể phải ngồi ngoài đến cuối năm 2025 vì chấn thương. Ảnh: Bongdaplus.vn
Bằng uy tín và khả năng khai thác nguồn thu thông qua bản quyền truyền hình, tài trợ và vé… Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã mang về tầm… 1 tỷ USD cho giải đấu.
Chính nguồn thu không lồ này mà FIFA đã thoải mái chi cho các đội dự giải (chưa đá đã nhận được 9,55 triệu USD). Ngoài ra, cứ thắng một trận lại được nhận thêm và càng vào sâu thì số tiền thưởng càng tăng lên gấp bội. Trận có số tiền thưởng cao nhất là trận đấu tranh ngôi vô địch, với 34,3 triệu USD dành cho đội thắng.
Rõ ràng, sức hút về tài chính đã thu hút hầu hết các đội bóng mạnh nhất của các châu lục tham gia. Nhưng, cái gì cũng có giá của nó.
Thật ra, trước khi giải đấu này diễn ra, có không ít nhà chuyên môn và cả một số đội bóng đã lên tiếng phản đối. Bởi, các đội bóng và cầu thủ của họ cần có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục thể lực sau một mùa giải kéo dài.
Việc cày ải quá nhiều mặt trận sau một mùa giải sẽ khiến cho các cầu thủ quá tải và dễ dẫn đến chấn thương, mà trường hợp tiền vệ Musiala của Bayern Munich là một ví dụ.
Vừa trở lại sau chấn thương, lẽ ra ngôi sao 22 tuổi cần được nghỉ ngơi thêm một thời gian để hồi phục thể lực trọn vẹn nhất. Nhưng không, ngôi sao người Đức vẫn đến với FIFA Club World Cup để rồi không may đã bị chấn thưởng khá nặng trong trận tứ kết gặp PSG.
Thi đấu tại giải này, Bayern Munich kiếm được trên 50 triệu USD nhưng cũng chẳng thể nào vui. Bởi, giờ đây họ như ngồi trên đống lửa khi chưa biết ngày nào ngôi sao và là niềm hy vọng lớn nhất của mình sẽ trở lại, đồng thời có lấy lại được phong độ đỉnh cao hay không. Chính vì thế, dù mùa giải mới chưa diễn ra nhưng có thể thấy đội bóng giàu thành tích nhất của nước Đức đang rối bời.
Nhưng không chỉ có Musiala và Bayern Munich mang nỗi buồn mà nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều đội bóng và các ngôi sao sẽ còn gánh hậu quả từ giải đấu này khi bị ảnh hưởng lớn đến việc chuẩn bị cho mùa giải mới, nhất là các đội bóng có thêm những tân binh.
Hơn thế nữa, phong độ của các ngôi sao sẽ như thể nào khi mà mùa hè năm sau World Cup 2026 sẽ diễn ra vẫn là câu hỏi lớn.
LINH KHA