Cái giá phải trả của đứa cháu bất nhân

Cái giá phải trả của đứa cháu bất nhân
3 giờ trướcBài gốc
Theo cáo trạng, bà C.T.H. (SN 1951) sống cùng với vợ chồng con trai là anh M.V.N. và cháu nội là bị cáo Phát. Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 16/4/2025, do thiếu tiền của bạn và vay tiền qua icloud nên Phát nảy sinh ý định lấy tài sản của bà H.
Lợi dụng trong nhà không có ai, Phát đi vào phòng của bà nội để lấy trộm 1 điện thoại di động... Thấy bà nội đang ngồi may đồ nên Phát đi vòng ra phía sau lưng và dùng thanh gỗ đánh nhiều cái vào vùng đầu làm bà H. ngã gục xuống nền gạch.
Tại đây, Phát đã lấy 1 nhẫn vàng 24K trọng lượng 2 chỉ, 1 vòng tay vàng 18K trọng lượng 4 chỉ, 1 sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 4 chỉ mà bà H. đang đeo trên người.
Bị cáo Mã Tấn Phát tại tòa.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phát ra phía sau nhà rửa sạch vết máu dính trên tay, vứt bỏ hung khí đem số vàng lấy từ bà H. bán gần 37 triệu đồng và đến tiệm tạp hóa mua đồ vào bệnh viện thăm bạn gái.
Trên đường di chuyển, Phát đã ném bỏ điện thoại trộm của bà H. Khi thăm bạn gái xong, Phát đến nhà bạn học là L.H.M.T. chuyển vào tài khoản 35 triệu đồng giữ giùm và 1,4 triệu đồng tiền mặt nhờ T. trả nợ cho 2 người khác. Còn bà H. được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau khi phát hiện vụ việc.
Cơ quan tố tụng xác định Phát dùng thanh gỗ đánh vào vùng đầu của bà H. đã gây thương tích với tỉ lệ 28% và lấy đi nhiều tài sản với giá trị hơn 64 triệu đồng.
Bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm đã nhiều lần khóc, xin lỗi bà nội vì hành vi của mình gây ra. Bà H. cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Phát.
Trần An- Xuân Phương
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/cai-gia-phai-tra-cua-dua-chau-bat-nhan-509467.html