Cái kết cay đắng của người gác đền số 1 thế giới

Cái kết cay đắng của người gác đền số 1 thế giới
4 giờ trướcBài gốc
Thông tin chia tay PSG vừa được người gác đền Donnarumma công bố qua một bức tâm thư dài, đầy cảm xúc trên mạng xã hội, chỉ vài ngày sau khi HLV Luis Enrique bất ngờ loại anh khỏi danh sách thi đấu ở trận Siêu cúp UEFA gặp Tottenham Hotspur.
Sự việc bắt đầu khi HLV Enrique tuyên bố ông muốn một “kiểu thủ môn khác” và rằng đây là “100% quyết định cá nhân”. Dù vẫn dành lời khen ngợi Donnarumma là “một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình” và “một người gác đền tuyệt vời”, Enrique cho rằng đội bóng cần thay đổi chiến thuật và phong cách thi đấu, nhất là ở vị trí thủ môn, nơi ông muốn có người chơi chân tốt hơn để tham gia vào lối chơi kiểm soát bóng từ tuyến dưới.
Quyết định này trùng hợp với việc PSG vừa chiêu mộ Lucas Chevalier – thủ môn xuất sắc nhất Ligue 1 mùa 2025 từ Lille với giá 47,5 triệu bảng. Chevalier được kỳ vọng sẽ trở thành thủ môn số một mới, khiến tương lai của Donnarumma tại sân Parc des Princes gần như khép lại.
Người gác đền Donnarumma không hổ thẹn khi đã cống hiến hết mình cho PSG. Ảnh: EPA.
Trong tâm thư gửi người hâm mộ, người gác đền Donnarumma viết: “Từ ngày đầu tiên đặt chân đến Paris, tôi đã cống hiến hết mình, cả trong và ngoài sân cỏ, để bảo vệ khung thành và xứng đáng với màu áo này. Thật không may, có người đã quyết định rằng tôi không còn là một phần của đội nữa. Tôi cảm thấy thất vọng và chán nản. Tôi hy vọng có thể gặp lại các bạn tại Parc des Princes để nói lời tạm biệt đúng nghĩa. Nếu điều đó không thể xảy ra, hãy biết rằng tình cảm của các bạn sẽ mãi ở trong tim tôi”.
Thủ thành người Ý cũng gửi lời cảm ơn tới đồng đội, gọi họ là “gia đình thứ hai” và khẳng định ký ức về những khoảnh khắc chiến đấu, tiếng cười và niềm vui chiến thắng sẽ theo anh suốt đời. Trung vệ đội trưởng Marquinhos đã bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc: “Donnarumma là một người bạn tuyệt vời, một con người vĩ đại và chính là thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Mùa trước, những pha cứu thua của anh ấy là chìa khóa giúp PSG vào chung kết và giành cúp. Nếu anh ấy rời đi, chúng tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều”.
Donnarumma gia nhập PSG vào mùa hè 2021, ngay sau khi cùng đội tuyển Ý đăng quang Euro và nhận danh hiệu Cúp Yashin – thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Trong ba mùa giải khoác áo đội bóng thủ đô, anh giành bốn chức vô địch Ligue 1, một Cúp Quốc gia và đặc biệt là chiếc cúp Champions League lịch sử mùa trước. Anh còn hai lần được bầu là Thủ môn xuất sắc nhất Ligue 1 (2022, 2024), trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành.
Thủ thành người Ý có nhiều pha cứu thua ngoạn mục. Ảnh: EPA.
Dù vậy, những điểm yếu trong khả năng chơi chân và phân phối bóng, yếu tố ngày càng quan trọng trong bóng đá hiện đại, đã khiến anh không phù hợp với triết lý kiểm soát của HLV Enrique. Đây không phải lần đầu PSG thay đổi người gác đền khi đang ở đỉnh cao. Trong quá khứ, họ từng chia tay Salvatore Sirigu và Kevin Trapp khi muốn chuyển hướng phong cách thi đấu.
Việc người gác đền Donnarumma ra đi chắc chắn sẽ tạo ra “cơn sốt” trên thị trường chuyển nhượng. Manchester City, Juventus, và cả Chelsea được cho là đang quan tâm đến thủ môn 26 tuổi này. Với đẳng cấp đã được khẳng định, cùng kinh nghiệm chinh chiến ở cả Serie A, Ligue 1 và Champions League, anh hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn hàng đầu cho bất kỳ đội bóng nào cần sự chắc chắn trong khung thành.
Riêng với cổ động viên PSG, sự ra đi của Donnarumma để lại nhiều cảm xúc trái chiều. Một mặt, họ hiểu rằng bóng đá luôn thay đổi và quyết định của ban huấn luyện nhằm phục vụ mục tiêu lâu dài. Mặt khác, việc chia tay một thủ môn đã góp công lớn vào thành công gần đây, đặc biệt là Champions League mùa trước, không phải điều dễ chấp nhận.
Người hâm mộ PSG sẽ nhớ mãi Donnarumma. Ảnh: EPA.
Nên nhớ người gác đền Donnarumma không chỉ mang lại sự an tâm với những pha cản phá xuất thần, mà còn là hình ảnh của khát vọng chinh phục và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Chặng đường của anh tại Paris khép lại với nhiều danh hiệu và cả những tiếc nuối, nhưng sự nghiệp vẫn rộng mở phía trước.
Dù khoác áo đội bóng nào, Donnarumma vẫn sẽ mang theo sự ủng hộ của những người yêu mến mình, cả ở Ý lẫn Pháp, như anh đã viết: “Những đêm kỳ diệu, những tiếng hò reo và cả tình cảm các bạn dành cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên”. Và với Paris Saint-Germain, tên anh sẽ mãi được nhắc đến như một phần của giai đoạn vàng son đầy cảm xúc.
NGỌC ANH
Nguồn PLO : https://plo.vn/cai-ket-cay-dang-cua-nguoi-gac-den-so-1-the-gioi-post865632.html