Cái kết đắt cho nam ca sĩ 'phông bạt' 64 triệu đồng tiền từ thiện lũ lụt

Cái kết đắt cho nam ca sĩ 'phông bạt' 64 triệu đồng tiền từ thiện lũ lụt
3 giờ trướcBài gốc
Nhiều năm qua, hoạt động thiện nguyện của giới nghệ sĩ ngày càng trở nên quen thuộc và nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Từ những chiến dịch quyên góp ủng hộ, cứu trợ thiên tai, đến các hoạt động xã hội, văn hóa, nhiều nghệ sĩ đã lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần tạo nên những giá trị nhân văn đẹp đẽ.
Thế nhưng, bên cạnh những hành động thiện nguyện xuất phát từ tấm lòng, vẫn tồn tại không ít trường hợp biến việc làm từ thiện thành công cụ để đánh bóng tên tuổi. Và câu chuyện của nam ca sĩ - rapper Hài Tử Vương (DrakSun) tại Trung Quốc là ví dụ điển hình cho điều đó.
Nam ca sĩ - rapper Hài Tử Vương "phông bạt" 64 triệu đồng tiền từ thiện. (Ảnh: Weibo)
Vào tháng 7/2021, khi tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng, hàng loạt nghệ sĩ nước này đã chung tay quyên góp giúp đỡ người dân vùng thiên tai. Trong số đó, Hài Tử Vương đăng tải hình ảnh xác nhận đã chuyển khoản 18.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 64 triệu đồng thời điểm đó) để ủng hộ công tác cứu trợ. Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, kèm theo vô số lời khen ngợi cho tấm lòng của nam rapper trẻ.
Tuy nhiên, niềm tin của khán giả không kéo dài được bao lâu. Chỉ ít giờ sau, cư dân mạng tinh ý phát hiện bức ảnh biên nhận chuyển tiền của Hài Tử Vương có dấu hiệu chỉnh sửa. Dựa trên mã giao dịch, người hâm mộ nhận ra số tiền thực tế mà nam rapper quyên góp chỉ là 100 nhân dân tệ (khoảng 356.000 đồng thời điểm đó) - tức thấp hơn 180 lần so với con số nam ca sĩ công bố.
Hình ảnh nam ca sĩ - rapper khoe biên nhận chuyển tiền từ thiện, song sự thật sau đó đã được cư dân mạng phát hiện. (Ảnh: Weibo)
Khi bị chất vấn, Hài Tử Vương buộc phải thừa nhận hành động photoshop ảnh giao dịch. Trong nhóm trò chuyện với người hâm mộ, nam rapper thậm chí còn nói rằng ban đầu anh định tăng số tiền quyên góp lên 180.000 nhân dân tệ (tức khoảng 640 triệu đồng) vì "các rapper khác cũng góp nhiều". Lời thú nhận này càng khiến khán giả phẫn nộ, coi đây là hành vi "phông bạt" để tạo hình ảnh đẹp trước công chúng.
Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Hài Tử Vương đăng đàn xin lỗi, thừa nhận bản thân ngu ngốc, nông nổi và ích kỷ. Anh cũng cho biết đã quyên góp bổ sung đủ 18.000 nhân dân tệ như con số từng khai khống. Dẫu vậy, làn sóng chỉ trích vẫn không nguôi. Nhiều ý kiến cho rằng quyên góp bao nhiêu là quyền cá nhân, không ai bắt ép, nhưng việc nói dối để được tung hô là không thể chấp nhận.
Vụ việc đã khiến sự nghiệp của Hài Tử Vương lao dốc không phanh. Nam rapper sinh năm 1998 được cho là đã bị loại khỏi danh sách tham gia chương trình The Rap of China, một sân chơi lớn từng giúp anh nổi tiếng. Hình ảnh nghệ sĩ trẻ năng động, cá tính của anh trong mắt khán giả nhanh chóng sụp đổ, nhường chỗ cho hình ảnh một người dùng chiêu trò để "phông bạt" tên tuổi.
Sự việc khiến nam ca sĩ trả giá đắt bằng sự nghiệp của chính mình. (Ảnh: Weibo)
Câu chuyện của Hài Tử Vương không chỉ là bài học đắt giá cho riêng anh, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều nghệ sĩ khác. Trong thời đại mạng xã hội phát triển, nơi mọi hành động đều được soi xét từng chi tiết, sự trung thực và tử tế là điều tối quan trọng để giữ gìn hình ảnh công chúng. Nghệ sĩ có thể không quyên góp, nhưng nếu đã làm thì phải xuất phát từ tấm lòng thật, không phải vì ánh đèn sân khấu hay những lượt tương tác ảo.
Bởi lẽ, chỉ một hành động gian dối nhỏ cũng đủ xóa nhòa toàn bộ hình ảnh mà họ dày công xây dựng. Và cái giá phải trả như trường hợp của Hài Tử Vương đôi khi không chỉ là tiền bạc hay danh tiếng, mà còn là niềm tin từ khán giả, thứ vốn khó gây dựng nhất nhưng lại dễ mất đi nhất.
Nhật Minh
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/giai-tri/cai-ket-cho-nam-ca-si-phong-bat-64-trieu-dong-tien-tu-thien-lu-lut-202511110603582202.html