Khi yêu nhau, chồng đưa về ra mắt và thi thoảng qua nhà chồng chơi, tôi rất mừng vì mẹ chồng khá thoải mái, có vẻ quý tôi. Bà còn vun vào để chúng tôi sớm tổ chức đám cưới. Nhưng sau khi cưới và về sống cùng nhà chồng, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Tôi làm gì mẹ chồng cũng không hài lòng, nấu đồ ăn thì lúc bà kêu mặn chát, lúc thì nhạt như không cho muối dù tôi và mọi người thấy rất bình thường.
Mẹ chồng đùng đùng nổi giận, bà nói nhà vô phúc nên vớ phải tôi không công ăn việc làm lại hỗn láo (ảnh minh họa: AI)
Nhiều lần bà còn bê đồ ăn xuống nấu lại để gia giảm thêm vì nói tôi không biết nấu. Chồng thấy vô lý nhưng chỉ biết động viên tôi là kệ mẹ, không nên làm bà phật ý. Dù có bầu nhưng tôi vẫn làm hết việc nhà vì trong thời gian này tôi đang nghỉ, đợi sinh con xong sẽ xin việc đi làm một thể.
Đỉnh điểm là cách đây 1 tuần, tôi nấu canh nhưng không hiểu sao trong nồi canh có con sâu. Mẹ chồng chê tôi làm ẩu, rồi mang cả nồi canh đổ đi. Tôi đã cố thanh minh là không cố ý nhưng mẹ chồng nói tôi muốn hại bà.
Tức quá lại đang mệt mỏi vì có bầu, tôi cãi lại mẹ chồng. Mẹ chồng đùng đùng nổi giận, bà nói nhà vô phúc nên vớ phải tôi không công ăn việc làm lại hỗn láo, dám chửi cả mẹ chồng. Bà còn xông vào định tát tôi, tôi ẩy bà ra vì sợ ảnh hưởng đến cái thai, không may mẹ chồng ngã ngồi xuống đất, bà lu loa là tôi giết mẹ và đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi thu dọn quần áo và đến nhà bạn ở đã hơn một tuần nay vì tôi làm gì có tiền để thuê nhà. Chồng tôi ngày nào cũng gọi điện nói tôi xin lỗi mẹ rồi về nhà, anh ấy đứng ở giữa nên rất khó xử, không biết phải làm thế nào.
Tôi không muốn về lại ngôi nhà đó, nhưng không về thì tôi cũng không biết đi đâu khi bầu ngày càng lớn, cha mẹ đẻ thì ở xa.
Tiên Ni/VOV.VN (ghi)