Trong vòng 16 phút, Úc ghi liền ba bàn vào lưới tuyển Indonesia, một tỷ số có thể nói như cái tát cho đội bóng xứ vạn đảo. Đúng hơn, đây là đòn đau dành cho lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Indonesia khi đặt niềm tin vào HLV Patrick Kluivert và sa thải HLV Shin Tae Yong.
Chia tay HLV Shin Tae Yong, Indonesia lập tức chơi cực tệ trước Úc.
Trong 10 phút đầu tiên, Indonesia chơi đầy tự tin và tạo ra hai cơ hội ăn bàn. Tình huống đáng nói nhất là Kevin Diks đá hỏng phạt đền ở phút thứ 7. Nhưng chính cách chơi thơ ngây này khiến cho Indonesia liên tục nhận bàn thua trước chủ nhà Úc.
Sau khi thoát thua từ chấm 11m, Úc có bàn mở tỷ số do công của Martin Boyle trên chấm 11m ở phút 18. Trọng tài tham khảo công nghệ VAR và xác định cầu thủ Indonesia đã phạm lỗi.
Hai phút sau, Indonesia tiếp tục nhận gáo nước lạnh với bàn thắng của Nishan Velupillay. Mọi thứ trở thành ác mộng trong hiệp một cho HLV Patrick Kluivert khi Úc có bàn thắng thứ ba do công của Jackson Irvine ở phút 34.
Dù phía còn cả hiệp hai nhưng ai cũng phải dự đoán Indonesia đã gục ngã trước Úc. Ảnh: AFC
Hiệp một khép lại với cách biệt 3-0 cho Úc trước Indonesia là một kết quả đầy bất ngờ. Nếu không thể lật ngược tình thế, HLV Patrick Kluivert sẽ có màn ra mắt thảm họa với tuyển Indonesia.
Trước trận đấu này, Indonesia đang xếp thứ 3 với 6 điểm, chỉ kém 1 điểm so với Úc. Indonesia đã chơi rất hay khi đánh bại Saudi Arabia 2-0. Một chiến thắng lịch sử cùng HLV Shin Tae Yong đã mở ra hy vọng dự World Cup 2026 cho Indonesia.
Giờ đây, HLV Patrick Kluivert thế chỗ HLV Shin Tae Yong đang khiến cho tuyển Indonesia rơi vào cảnh bị Úc dẫn trước 3 bàn. Phía trước PSSI và HLV Patrick Kluivert có thể là cơn thịnh nộ chưa từng thấy của người hâm mộ Indonesia.
Hãy chờ xem, tuyển Indonesia liệu có tạo ra phép màu trong hiệp hai trước Úc!
Đội hình thi đấu:
Tuyển Úc: Ryan, Miller, Rowles, Burgess, Geria, Behich, O'Neill, Irvine, Boyle, Taggart, Velupillay.
Tuyển Indonesia: Paes, Idzes, Hilgers, Diks, Verdonk, Tjoe-A-On, Haye, Dean, Marselino Ferdinan, Romeny, Struick.
Hoài Anh