Cạm bẫy ma túy bủa vây giới trẻ - Bài 4: Chung tay đẩy lùi ma túy

Cạm bẫy ma túy bủa vây giới trẻ - Bài 4: Chung tay đẩy lùi ma túy
2 ngày trướcBài gốc
Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã lăn xả vào cuộc chiến đầy cam go, đấu tranh triệt phá, cắt đứt từng mắt xích của những đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhiều tụ điểm tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy cũng bị xóa sổ. Cùng với đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục giới trẻ tránh xa ma túy, đến các chương trình giúp đỡ những người nghiện tìm đường về nẻo thiện...
“Không kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, hễ có lệnh là lên đường” - lời chia sẻ giản dị mà chất chứa bao gian truân của Thiếu tá Đỗ Trường Giang, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), như lột tả cả một chặng đường đầy hiểm nguy mà anh cùng đồng đội đã đi qua. Trên mỗi cung đường, những bước chân lặng thầm của các anh vẫn miệt mài bám theo dấu vết của “cái chết trắng”. Xông vào hiểm nguy chính là sứ mệnh mà các anh đã chọn lựa.
Thiếu tá Giang kể lại chuyên án ngày 19/12/2023, tại một góc khuất thuộc phường Thắng Lợi, TP. Sông Công, một “phi vụ” ma túy lớn mà các anh đã triệt phá. Lương Thái San - đối tượng nghiện nặng, từng có tiền án, mang HIV - bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao 2 bánh Heroin và hơn 11.000 viên hồng phiến. Đó là kết quả của hơn ba tháng trời các trinh sát âm thầm theo dõi, mật phục, lần từng dấu vết dù là nhỏ nhất.
San không phải tên tuổi xa lạ trong giới buôn bán “hàng trắng”. Thường trú ở xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, San đã có nhiều năm nghiện ma túy, lại nhiễm HIV, từng có tiền án và có “máu mặt” trong nghề buôn bán chất cấm. Hắn lỳ lợm, lọc lõi, thay đổi phương thức giao hàng như thay áo: Đổi điện thoại, đổi tuyến đường, hoạt động chủ yếu về đêm và luôn thủ sẵn vũ khí chuẩn bị cho từng cuộc “giao dịch” sinh tử.
Từ lời khai nhỏ giọt của San, một hành trình truy xét mới được ban chuyên án lập ra. Phải mất thêm hơn 5 tháng lật từng manh mối, các trinh sát mới lần ra Lang Văn Giang - đồng phạm của San và vây bắt thành công đối tượng tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Chiến công này là kết quả của bao giọt mồ hôi, sự bền bỉ, lòng can trường mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) luôn hạnh phúc, tự hào, bởi sau mỗi cuộc vây bắt là một lần giành giật lại thanh xuân, giúp bao người thoát khỏi “vòng tay tội lỗi” của ma túy.
Thời gian qua, bằng sự kiên trì và quyết đoán của lực lượng chức năng, nhiều mạng lưới tinh vi sử dụng mạng xã hội làm phương tiện giao dịch đã bị bóc gỡ. Mỗi vụ án, chuyên án là một hành trình đầy thách thức, khi các đối tượng ngày càng nguy hiểm, manh động, thủ đoạn ngày càng tinh vi, táo tợn. Có chuyên án quá trình điều tra, truy xét kéo dài hàng năm trời mới thành công.
Chỉ vì ham làm giàu nhanh chóng, Phan Văn Ban (sinh năm 1996, quê ở bản Văn Cơi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã lĩnh án tử hình khi tuổi đời chưa bước qua ngưỡng 30.
Năm 2020, trong những ngày làm thuê tại một quán ăn nhỏ ở xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), Ban quen Nguyễn Thị Hải, trú tại phường Trung Thành (TP. Phổ Yên). Nhận thấy Hải có nhu cầu mua ma túy và ấp ủ giấc mộng "đổi đời" bằng con đường tội lỗi, Ban đã 3 lần đứng ra đặt mua ma túy để bán cho Hải. Tổng số ma túy Ban bán lên tới 42 bánh Heroin và 60 túi ma túy tổng hợp - một con số khiến ai nghe qua cũng rợn người.
Để che mắt lực lượng chức năng, số ma túy được ngụy trang lẫn trong các bao nông sản, rồi gửi theo xe khách từ Sơn La về Thái Nguyên. Những chuyến hàng đầu tiên trót lọt, nhưng sau cùng, Ban cũng không thoát khỏi mắt lưới của các trinh sát ma túy. Vậy là giàu sang chưa thấy đâu, Ban đã tự chấm dứt tuổi trẻ, niềm tin và tương lai của chính mình. Ở nơi quê nhà, nỗi đau lớn nhất dành cho những người ở lại. Cha mẹ sinh con, nuôi nấng từng ngày, mong một đời an yên, chẳng thể ngờ...
Cũng do hám lợi và mong muốn kiếm tiền nhanh chóng mà Lò Văn Huy (sinh năm 1992, ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đã mang 7 bánh ma túy Heroin đến một nhà nghỉ ở TP. Sông Công để gặp Trần Văn Tấn (sinh năm 1996, ở xã Ký Phú, Đại Từ) tìm nơi tiêu thụ. Song khi cả hai chưa kịp bán thì bị tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện, bắt quả tang.
Vụ án được đưa ra xét xử, cả Huy và Tấn đều nhận mức án tử hình cho hành vi gieo rắc “cái chết trắng” ra cộng đồng. Nhưng đằng sau bản án là một thực tế đau lòng: Tấn ra đi mãi mãi, bỏ lại phía sau người vợ trẻ và hai đứa con mới chỉ 9 và 7 tuổi.
Không chỉ các tội danh mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bị xử lý nghiêm, hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy cũng phải nhận khung hình phạt rất nặng. Rất nhiều vụ án, chỉ “bốc đồng” muốn thể hiện, đua đòi, nhiều thanh niên đã phải nhận “trái đắng”.
Điển hình như vụ án liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại hai cơ sở kinh doanh sinh thái Làng Việt ở TP. Thái Nguyên do Phạm Quốc Vương làm chủ. Trong số 42 bị cáo, Vương nhận mức án 9 năm, 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Phần lớn bị cáo khác lĩnh mức án từ 7 - 10 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Số khác chịu hình phạt cho cả 2 tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” với mức án cao nhất từ 15 - 16 năm tù.
Hoặc ở vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn TP. Thái Nguyên liên quan đến đối tượng Nguyễn Đức Cường (sinh năm 1997) mà chúng tôi đã nêu ở bài 1. Theo đó, chỉ vì cuộc vui quá đà, tổ chức sử dụng ma túy cùng nhóm bạn trong ngày sinh nhật vợ, Cường phải nhận mức án 7 năm tù giam. 7 năm ở trong song sắt, cũng đồng nghĩa Cường không làm tròn nghĩa vụ người con, người chồng, nhất là người cha với hai con nhỏ (7 tuổi và 2 tuổi).
Đau lòng hơn là vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” liên quan đến ba thanh niên, trong đó có 2 bị cáo là sinh viên ở huyện Đồng Hỷ, TP. Thái Nguyên mà Tòa án nhân dân TP. Thái Nguyên vừa xét xử tháng 2-2025.
Khi bản án được tuyên 7 năm 3 tháng và 8 năm 3 tháng tù giam cho hai sinh viên, tiếng thở dài và cả tiếng khóc vang lên từ người thân. Thay vì hạnh phúc với giấc mơ về nghề nghiệp, gia đình bên bảng đen, phấn trắng, giờ họ lặng lẽ ngồi trong trại giam, với nỗi day dứt và hoang mang về ngày mai.
Để ngăn chặn ma túy xâm nhập vào giới trẻ, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai hàng loạt giải pháp.
Những chiến dịch tuyên truyền như "Thanh niên nói không với ma túy", “Trường học không ma túy” đã được triển khai trong nỗ lực ngăn ngừa ma túy xâm nhập học đường. Không chỉ là các khẩu hiệu đơn thuần, chương trình này lan tỏa đến từng trường học, từng khu dân cư, để người dân, nhất là các em, hiểu rõ tác hại của ma túy và luôn nói không với ma túy, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần.
Cùng với công tác tuyên truyền và những chiến dịch truy quét quy mô lớn, nhằm triệt phá các đường dây mua bán và vận chuyển ma túy, thực hiện chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên còn chú trọng hỗ trợ người nghiện thoát khỏi bóng tối của ma túy để tìm về con đường lương thiện.
Các trung tâm cai nghiện không chỉ là nơi giúp họ vượt qua cơn nghiện, mà còn trở thành điểm tựa với các chương trình đào tạo nghề, tư vấn tâm lý và định hướng lại cuộc đời.
Thực tế tại Cơ sở cai nghiện của tỉnh Thái Nguyên, nơi thường xuyên có hàng trăm người nghiện điều trị, chúng tôi bắt gặp một không khí khác biệt - yên bình, đầy hy vọng. Trong khuôn viên xanh mát, từng tốp học viên chia nhóm lao động: Người chăm rau, người gấp túi giấy, làm tóc giả, làm chổi… Thấy chúng tôi, họ vui vẻ chào hỏi.
Theo cán bộ quản lý, năm 2024 Cơ sở tiếp nhận hơn 500 người - vượt gấp đôi chỉ tiêu được giao, trong đó, 484 người đã được cắt cơn giải độc, 181 người xác định tình trạng nghiện. Cơ sở cũng khám và điều trị cho hơn 4.800 lượt bệnh nhân. Không chỉ điều trị cắt cơn, học viên còn được dạy nghề để sau khi tái hòa nhập cộng đồng, họ có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, trang trải cuộc sống.
Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, để tránh xa tệ nạn ma túy, quan trọng nhất vẫn là ở các gia đình và bản thân các em. Mỗi bậc làm cha làm mẹ hãy gần gũi, sát sao trong quản lý, giáo dục con em mình để tránh xa tệ nạn ma túy. Đồng thời tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm liên quan đến ma túy.
Nếu phát hiện con em mình nghiện ma túy, phụ huynh cần vận động đến cơ sở cai nghiện để giúp từ bỏ ma túy, sớm làm lại cuộc đời. Và nhất là mỗi thanh thiếu niên, hãy tự tạo cho mình một liều thuốc đề kháng thật cao để nói không với ma túy, không dùng thử dù chỉ một lần.
TNĐT
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/multimedia/emagazine/202504/cam-bay-ma-tuy-bua-vay-gioi-tre-bai-4-chung-tay-day-lui-ma-tuy-a7b2651/