Cựu chiến binh Lê Cường ôm di ảnh của mẹ đến tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
3h sáng ngày 2/9, trời vẫn còn nhá nhem tối, dòng người qua lại trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã tấp nập. Khoảnh khắc một người đàn ông mặc quân phục, tay ôm di ảnh một cụ bà, cứ đi qua đi lại trước khu vực Lăng Bác đã chạm đến trái tim của biết bao người có mặt.
Sáng nay diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong không khí thiêng liêng của Đại lễ, cả dân tộc Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc cùng hướng về Quảng trường Ba Đình để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, không khí tưng bừng của ngày Tết Độc lập, kỷ niệm trang sử vàng chói lọi của dân tộc.
Người đàn ông đó là cựu chiến binh Lê Cường (77 tuổi, ở phường Hà Đông, Hà Nội). Di ảnh cụ bà chính là người mẹ đã khuất của ông. "Hôm nay, tôi không đến đây một mình. Đi cùng với tôi còn có mẹ của tôi. Tôi muốn đưa mẹ đi chứng khiến khoảnh khắc lịch sử mà thiêng liêng của đất nước" , người cựu chiến binh già chia sẻ.
Theo chia sẻ của cựu chiến binh Lê Cường, mẹ ông khi cuối đời có một ước nguyện duy nhất là được ra Hà Nội để viếng Lăng Bác Hồ
Ông Lê Cường cho biết, quê ông ở Nghệ An. "Mẹ tôi sinh năm 1911, có 11 người con và tôi là con thứ 10. Bà là Mẹ chiến sĩ của hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Hai người anh của tôi đi bộ đội năm 1950 và năm 1952, còn tôi nhập ngũ năm 1968", ông chia sẻ.
Theo chia sẻ của cựu chiến binh Lê Cường, mẹ ông khi cuối đời có một ước nguyện duy nhất là được ra Hà Nội để viếng Lăng Bác Hồ. "Mẹ tôi qua đời năm 1988. Lúc bấy giờ xe cộ, đường xá đi lại từ Nghệ An ra Hà Nội rất khó khăn nên mọi người trong gia đình không đồng ý cho tôi đưa cụ ra thăm Lăng Bác", ông Lê Cường nghẹn ngào và day dứt nhớ lại "Bà mất đi khi ước nguyện ấy chưa thành".
Kể từ đó, mỗi lần vào viếng Lăng Bác, người cựu chiến binh ấy lại không kìm được nước mắt, thương mẹ và nhớ mẹ đến nao lòng bởi cụ bà chưa kịp thực hiện ước mơ giản dị năm nào. Bởi vậy, đợt này, nhân sự kiện trọng đại của dân tộc, ông Lê Cường quyết đưa di ảnh mẹ đi cùng để thỏa ước nguyện năm xưa của cụ bà. "Ở nơi xa ấy, chắc chắn mẹ tôi sẽ vui lắm", ông Lê Cường chia sẻ.
"Ở nơi xa ấy, chắc chắn mẹ tôi sẽ vui lắm", ông Lê Cường chia sẻ.
Giữa quảng trường Ba Đình thiêng liêng, người cựu chiến binh gần 80 tuổi ôm di ảnh mẹ, ánh mắt rạng ngời: "Mẹ ơi, con đã đưa mẹ đến được nơi Mẹ hằng mong ước. Mẹ đã được viếng Lăng Bác, được chứng kiến đất nước Việt Nam từng ngày giàu mạnh như thế này". Đây không chỉ là ước nguyện của riêng người mẹ, mà còn là ước nguyện của cả cuộc đời cựu chiến binh Lê Cường.
Khi chúng tôi gặng hỏi, bác mang di ảnh mẹ thế này, qua cửa kiểm tra an ninh thế nào? Ông Lê Cường chia sẻ: "Tôi qua cửa soi chiếu an ninh, các chú an ninh đều thấy một tấm di ảnh. Có người im lặng như tự hiểu là người thân của tôi. Có người thì hỏi thăm và đều cảm thông, chia sẻ với nguyện ước của tôi và mẹ tôi".
Chia sẻ về cảm xúc của bản thân khi tham dự Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cựu chiến binh Lê Cường nói: "Tôi kỳ vọng, đội hình diễu binh, diễu hành ngày hôm nay tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại lễ là lời hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Hải Yến