Đó là chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn xã Tương Dương. Nhìn chị cần mẫn, ít ai biết rằng, chính căn nhà nhỏ cạnh bờ sông Lam của vợ chồng chị cũng đã bị dòng lũ nhấn chìm. Tất cả tài sản tích góp bao năm trôi theo dòng nước.
Chị Lô Thị Lan bên căn nhà đã đổ sập.
Từ chiều tối 22/7, khi tin báo lũ từ thượng nguồn ập về, chị Lan cùng các tổ công tác địa phương được huy động đến từng bản làng, gõ cửa từng hộ dân để vận động di dời khẩn cấp. Không nề hà, nữ Bí thư Đoàn đi suốt các bản trũng thấp, nơi nước lũ có thể ập về cuồn cuộn chỉ trong vài chục phút, cùng người dân chuyển tài sản, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.
"Lúc ấy chỉ nghĩ, còn hộ nào chưa biết tin, chưa di dời, là nguy hiểm lắm", chị Lan kể. Đến gần 3h sáng 23/7, lúc đang đi cứu trợ, điện thoại của chị Lan đổ chuông, phía đầu dây thông báo nhà chị bị ngập. Chị Lan gọi chồng tức tốc trở về.
Về tới nơi, chị Lan sững người khi dòng nước lũ đục ngầu đã ngập đến bụng, đồ đạc nổi lềnh bềnh ngoài sân. Đôi vợ chồng trẻ chỉ còn biết dắt tay nhau lội bì bõm giữa dòng nước chảy xiết, cố vớt vát chút gì còn sót lại, nhưng tất cả đã mất trắng.
Ngôi nhà sụp đổ sau cơn lũ.
Căn nhà nhỏ là nơi vợ chồng chị Lan sống cùng bố mẹ chồng suốt hơn 10 năm từ khi cưới. Bao năm dành dụm từng đồng từ tiền lương, phụ giúp bố mẹ hai bên, anh chị chỉ mong cuối năm sẽ sửa sang lại mái nhà đã dột nát. Nhưng sau đêm lũ, dự kiến ấy trở thành con số 0.
"Ti vi, tủ lạnh, giường, sách vở, thậm chí cả bát đũa, thứ gì cũng không còn. Tiếc nhất là những giấy tờ kỷ niệm, những tấm ảnh cưới bị lũ cuốn hết và tài sản vợ chồng tôi dành dụm cho việc xây tổ ấm mới cũng không còn", nữ Bí thư Đoàn xã Tương Dương cố kìm lại nỗi buồn nhưng hai dòng nước mắt vẫn rơi.
Đôi mắt đỏ hoe, đôi môi ghì chặt, chị Lan lấy vạt áo lau từng tờ giấy khen, từng giải thưởng về công tác Đoàn bao năm gắn bó đã trộn lẫn với lớp bùn non.
Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn xã Tương Dương lau lớp bùn lấm lem bám trên giấy khen chiến sĩ thi đua cơ sở và những bằng khen tìm được sau cơn lũ dữ. Nhiều tài sản giá trị khác trong gia đình chị đã bị lũ cuốn trôi.
Chị gượng cười, nói khẽ: "Vợ chồng tôi giờ trắng tay rồi nhưng sẽ cố gắng làm lại vì mình còn trẻ, còn có lương. Ngoài kia, nhiều người dân mất mát hơn, không biết họ làm gì để ổn định cuộc sống".
Mấy hôm nay, đồng nghiệp, người thân khi hay tin đều đến nhà phụ giúp chị Lan dọn từng đống bùn đất, lượm tìm những gì còn sót lại.
Còn nữ Bí thư Đoàn đến cơ quan, cùng các đoàn viên trẻ xách gạo, kéo từng thùng mì tôm, chai nước lên các bản bị cô lập, giúp người dân khắc phục sau lũ.
Bùn đất nhiều, thời tiết lúc nắng lúc mưa nhưng chị Lan cùng các đoàn viên thanh niên xã Tương Dương vẫn nỗ lực hỗ trợ người dân dọn dẹp.
Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập 130 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 3 Wipha gây ra.
Đặc biệt, khẩn trương chỉ đạo chuyển đổi trạng thái 130 đội hình thanh niên tình nguyện các xã, phường và các trường cao đẳng, đại học từ hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền hai cấp sang tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão.
Tuổi trẻ các địa phương ít bị ảnh hưởng cũng hướng về vùng lũ bằng nhiều hành động thiết thực.
Không chỉ tham gia khắc phục tại chỗ, tuổi trẻ các địa phương ít bị ảnh hưởng cũng hướng về vùng lũ bằng nhiều hành động thiết thực như tổ chức rửa xe, bán nước gây quỹ; vận động quyên góp thực phẩm, quần áo, đồ dùng học tập… tiếp sức cho đồng bào khó khăn.
Tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của dân tộc đang được thắp lên mạnh mẽ. Các mô hình "bếp ăn tình nguyện", "xe gạo nghĩa tình", "chuyến xe yêu thương"… được triển khai rộng khắp.
Sự vào cuộc của tuổi trẻ, các lực lượng chức năng và cả cộng đồng đã trở thành "lá chắn mềm" nhưng đầy sức mạnh, giúp bà con vùng lũ vững vàng đứng dậy sau thiên tai.
Một số hình ảnh đoàn viên, thanh niên giúp đỡ đồng bào khắc phục sau lũ
Đoàn Thanh niên xã Mường Típ hỗ trợ trường Mầm non Mường Típ khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Đoàn viên đã chung tay dọn dẹp, sửa chữa cơ sở vật chất, góp phần giúp nhà trường sớm ổn định hoạt động giảng dạy, học tập cho các em nhỏ bước vào năm học mới.
Tuổi trẻ Chiêu Lưu, Yên Hòa tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.
Tuổi trẻ lực lượng Công an toàn tỉnh bám địa bàn, trực tiếp có mặt tại các điểm ngập lụt, sạt lở để hỗ trợ người dân.
Giữa lớp bùn đặc quánh, hình ảnh người lính hiện lên trong sắc áo đã nhuộm màu của đất.
Lê Minh
Quang Hợp