Cảm động vì chồng thương xót sau những lần 'tìm con' thất bại, vợ sốc nặng khi người phụ nữ mang thai đến mỉa mai, thách thức

Cảm động vì chồng thương xót sau những lần 'tìm con' thất bại, vợ sốc nặng khi người phụ nữ mang thai đến mỉa mai, thách thức
8 giờ trướcBài gốc
Chồng tôi ngoại tình rồi, người phụ nữ đó còn đến mỉa mai thách thức tôi, nhưng tôi chẳng làm gì được nữa.
Tôi 34 tuổi, chồng tôi 35, chúng tôi quen nhau từ hồi tôi học năm 2, tôi ra trường ổn định công việc 2 năm sau thì làm đám cưới. Cưới xong bố mẹ hai bên cũng giúp đỡ nhiều nên nhà và xe tụi tôi có đủ.
Cuộc sống của tôi cũng gọi là viên mãn khi kinh tế có, chồng và bố mẹ hai bên yêu thương, nhưng ông trời không cho ai tất cả. Cưới 2 năm mà mãi tôi chả thấy gì dù vợ chồng tôi không kế hoạch.
Đi khám thì tôi biết mình bị hiếm muộn. Tôi quyết định làm IVF (thụ tinh ống nghiệm) nhưng không được. Thất bại nhiều lần khiến tôi mệt mỏi, nhiều lúc tôi khóc đến ngất đi. Anh thương tôi nói dừng lại, "không có con cũng được, anh cũng không thích trẻ con lắm đâu. Trước kia anh nói thế chỉ là thích những đứa trẻ do em sinh ra, có một đứa trẻ nhỏ xíu đáng yêu như em thôi. Nhưng không có con mình vẫn hạnh phúc mà. Anh thương em lắm, nhìn em mệt mỏi vậy anh không nỡ". Tôi biết anh chỉ an ủi tôi thế thôi, chứ thật sự anh khao khát có 1 đứa con.
Ảnh minh họa: Focusonthefamily.
Chúng tôi cứ vậy sống vui vẻ, anh thương tôi hết mực. Thế nhưng cách đây 1 tháng, có một người phụ nữ tìm đến tôi, nói cô ấy có thai với chồng tôi rồi. Cô ấy mỉa mai thách thức tôi, nói tôi không biết sinh con thì biến đi để chỗ cho người khác. Tôi đau lắm nhưng chẳng thể làm gì được vì cô ấy nói đúng mà.
Tôi chờ chồng về nói rõ mọi chuyện. Trước đây tôi đã từng nói với anh: "Khi nào anh đổi ý thì nói em, em sẽ để anh rời đi, chỉ mong anh đừng làm gì có lỗi sau lưng em". Tôi đề nghị ly hôn nhưng anh không chịu. Anh nói chỉ là do nhất thời hồ đồ, anh chưa từng có ý nghĩ sẽ rời xa tôi. Anh chỉ lỡ một lần lúc say, cũng không có ý định yêu và cưới người phụ nữ đó. Anh ôm tôi xin lỗi, anh cũng khóc nhiều lắm.
Từ đó đến nay tôi về nhà tôi ở, mỗi ngày anh đều nhắn tin, gọi điện rất nhiều. Anh cũng tới nhà tìm nhưng tôi không muốn gặp. Bố mẹ hai bên khuyên nhủ tôi, nói tôi cho anh một cơ hội sửa sai nhưng thật sự tôi không chấp nhận được.
Sống cùng anh từng đó năm, tôi biết anh thương tôi là thật, anh không chịu ly hôn cũng không phải vì tài sản. Tôi kiên quyết ly hôn nên anh cũng nói lỗi là ở anh, mọi thứ để lại hết cho tôi coi như bù đắp, sau này không có anh bên cạnh chăm sóc, ít nhất tôi vẫn có thể sống thoải mái không thiếu thốn gì.
Chia tay nhau tôi cũng rất đau đớn, tôi sẽ sống như thế nào những ngày tiếp sau đây…
M.L
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cam-dong-vi-chong-thuong-xot-sau-nhung-lan-tim-con-that-bai-vo-soc-nang-khi-nguoi-phu-nu-mang-thai-den-mia-mai-thach-thuc-172250520105828063.htm