Cẩm Nguyệt Như Ca gây thất vọng, Châu Dã - Thừa Lỗi diễn kém

Cẩm Nguyệt Như Ca gây thất vọng, Châu Dã - Thừa Lỗi diễn kém
4 giờ trướcBài gốc
Lên sóng từ ngày 6/8, Cẩm Nguyệt Như Ca do Châu Dã và Thừa Lỗi đóng chính từng được kỳ vọng sẽ nối gót thành công của 2 bộ phim cùng "mẹ đẻ" nguyên tác là Mặc Vũ Vân GianQuý Nữ. Tuy nhiên, chỉ sau vài tập đầu tiên, phim đã khiến khán giả thất vọng vì chất lượng từ kịch bản đến diễn xuất bị chê là một "bom xịt" không cứu vãn nổi trong mùa hè năm nay.
Cẩm Nguyệt Như Ca không gây bão như kỳ vọng. (Ảnh: Weibo)
Cải biên quá đà, phá nát nguyên tác
Cẩm Nguyệt Như Ca được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ Tướng Tinh với mô típ nữ chính sống lại và tiếp tục con đường chinh chiến, báo thù. Trong nguyên tác, Hòa Yến là một nữ tướng từng chết bi thảm vì bị hãm hại và sau khi sống lại trong thân thể một tiểu thư yếu đuối, cô âm thầm khổ luyện và từng bước trở lại chiến trường, lập chiến công, đồng thời trả thù những kẻ đã đẩy cô vào chỗ chết.
Tuy nhiên, bản phim lại cải biên quá đà khi Hà Yến (Châu Dã) vốn là con gái nhà họ Hà bị chính gia đình mình hãm hại rồi đổi tên thành Hòa Yến và bắt đầu hành trình báo thù chỉ sau 1 tháng dưỡng thương. Yếu tố sống lại vốn là điểm hấp dẫn cốt lõi của nguyên tác bị loại bỏ hoàn toàn, biên kịch cũng tăng thêm những tình tiết rối rắm, phi lý, đậm chất "ngược lố".
Kịch bản khác xa nguyên tác. (Ảnh: Weibo)
Biên kịch còn cố tình đẩy mạnh xung đột bằng cách dàn dựng cảnh nam chính Tiêu Giác (Thừa Lỗi) hiểu lầm Hòa Yến là nguyên nhân khiến cha mình qua đời. Mâu thuẫn nảy sinh một cách khiên cưỡng khiến người xem không thấy được chiều sâu mà chỉ cảm nhận được sự gượng ép.
Kịch bản cũng thiếu logic nghiêm trọng. Trong nguyên tác, Hòa Yến trọng sinh vào thân xác một tiểu thư yếu ớt, không thể cầm nổi cung tên nhưng cô kiên trì tập luyện, từng bước lấy lại sức mạnh. Còn trong phim, Hòa Yến chỉ nghỉ dưỡng 1 tháng nhưng đã mất hoàn toàn sức mạnh và từ bỏ luôn cung thuật. Chi tiết này khiến người xem ngán ngẩm vì phi lý và làm giảm hình tượng một nữ tướng "phượng hoàng tái sinh".
Nhiều người cũng chê thiết lập "thế thân" của nhân vật Hà Như Phi (Bạch Chú) quá gượng ép. Ngoại hình, giọng nói và khí chất hoàn toàn khác biệt so với Hòa Yến nhưng vẫn được cho là có thể đánh tráo thân phận mang đến cảm giác rất vô lý.
Các tình tiết trong Cẩm Nguyệt Như Ca bị đánh giá phi logic, rối rắm. (Ảnh: Weibo)
Diễn xuất yếu, thiếu khí chất nhân vật
Không chỉ kịch bản gây tranh cãi, diễn xuất của dàn diễn viên cũng bị đánh giá thấp, đặc biệt là nữ chính Châu Dã. Đảm nhận vai một nữ tướng từng tung hoành nơi sa trường nhưng Châu Dã lại mang đến hình ảnh một Hòa Yến gầy gò, yếu đuối, hoàn toàn không có phong thái của người từng dầm mưa dãi nắng nơi chiến trường. Ngoại hình "mỏng như lá lúa", biểu cảm "ngũ quan bay loạn" và ánh mắt vô hồn khiến cô không thể tái hiện hình tượng nhân vật trong nguyên tác.
Châu Dã cũng không thể hiện được sự đối lập của Hòa Yến trước và sau khi bị hãm hại và từ đầu đến cuối, cô diễn như một NPC đọc thoại, thiếu cảm xúc cùng sự chuyển biến tâm lý. Sự mạnh mẽ, kiên cường và quyết đoán cần có của một người từng bước đến cửa tử đều không được thể hiện rõ ràng.
Châu Dã không hợp vai và diễn kém. (Ảnh: Weibo)
Thừa Lỗi trong vai Tiêu Giác cũng không khá hơn, dù từng gây chú ý trong Vân Chi Vũ nhưng đến Cẩm Nguyệt Như Ca, anh vẫn giữ nguyên phong cách cũ, không tạo được điểm nhấn. Nhân vật Tiêu Giác vừa nhạt nhòa vừa thiếu chiều sâu khiến khán giả không thấy được hình ảnh một tướng quân có nội tâm giằng xé hay bản lĩnh quân sự.
Cặp đôi chính còn thiếu chemistry nghiêm trọng, những phân cảnh được cho là "tình cảm" như cùng cưỡi ngựa, cùng tắm suối hay những lần chạm mắt trong lúc chiến đấu lại khiến khán giả cảm thấy gượng gạo, sượng trân. Tình yêu của họ bị đẩy nhanh và thiếu nền tảng, làm giảm đi độ thuyết phục và cảm xúc.
Thừa Lỗi cũng gây thất vọng, anh và Châu Dã không có chemistry. (Ảnh: Weibo)
Cẩm Nguyệt Như Ca không chỉ thất bại ở khâu chuyển thể mà còn cho thấy sự xuống dốc đáng báo động trong chất lượng các dự án cổ trang của Tencent. Với tiết tấu nhảy cóc, cắt dựng thiếu mượt mà, khán giả dần mất kiên nhẫn và dự đoán đây sẽ là một "nồi lẩu thập cẩm" nhanh chóng chìm vào quên lãng.
Mặc dù sở hữu nguyên tác có tiềm năng và dàn diễn viên được kỳ vọng nhưng với cách xử lý cẩu thả, cải biên quá mức và diễn xuất gây tranh cãi, Cẩm Nguyệt Như Ca có lẽ chỉ là một phép thử thất bại nữa trong danh sách những phim chuyển thể gây thất vọng của màn ảnh Hoa ngữ.
Hoàng Linh - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/cam-nguyet-nhu-ca-gay-that-vong-chau-da-thua-loi-dien-kem-202508080816305014.html