Những ngày ở Đà Lạt, mỗi ngày trôi qua trong làn sương nhẹ, giữa rừng thông xanh thẳm, những con dốc quanh co và tiếng chim ríu rít giữa phố núi. Du khách được thả hồn theo những cánh hoa rực rỡ, dừng chân ở các quán cà phê nhỏ xinh nép mình bên triền đồi, hay đơn giản là tản bộ trong chiều lộng gió.
Cô nàng Đỗ Thị Ngọc Linh, 26 tuổi, đến từ Tuyên Quang, đã có chuyến du lịch Đà Lạt 6 ngày 5 đêm đáng nhớ, tận hưởng không gian yên bình và khung cảnh tuyệt vời của “thành phố ngàn hoa”.
Ngày 1: Dốc Nhớ Hoài – Quảng trường Atiso – Chợ đêm Đà Lạt
Ngày đầu tiên ở Đà Lạt bắt đầu bằng chuyến bay từ Hà Nội vào buổi trưa, sau đó mất khoảng 40 phút đi taxi từ sân bay về homestay. Buổi chiều, Ngọc Linh và bạn bè ghé Dốc Nhớ Hoài - một góc nhỏ rất “Đà Lạt” để chụp vài tấm hình kỷ niệm, rồi tiếp tục dạo quanh Quảng trường Atiso rộng lớn, nơi có không gian mở, gió mát và những khung cảnh sống ảo tuyệt đẹp.
Khám phá vẻ đẹp Đà Lạt.
Sau đó, cả nhóm lượn lờ phố phường, ghé ăn bánh tráng nướng - món ngon không thể thiếu mỗi lần đến Đà Lạt. Buổi tối, họ lang thang chợ đêm, thưởng thức dâu tây lắc chua ngọt, nhâm nhi ly nước đậu nóng giữa tiết trời se lạnh đặc trưng. Gần 22h, cả nhóm trở về khách sạn nghỉ ngơi, kết thúc một ngày đầu nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc ở thành phố mộng mơ này.
Ngày 2: Suối Tía – Đường Cô Giang – Dinh Tỉnh trưởng – Dốc Sương Nguyệt Ánh
Ngày thứ hai ở Đà Lạt bắt đầu từ 5h sáng với hành trình đến Suối Tía vốn nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoang sơ và khung cảnh sương sớm mờ ảo. Dù không kịp bắt trọn khoảnh khắc sương mờ do mặt trời đã lên, nhưng khung cảnh nơi đây vẫn rất đáng để trải nghiệm.
Khoảng 7h45, Ngọc Linh quay về trung tâm thành phố ăn sáng với bánh căn hải sản ở khu Ấp Ánh Sáng. Sau đó, về khách sạn nghỉ ngơi một chút, rồi đến khoảng 10h30, cả nhóm lên đường đi dạo đường Cô Giang, Cô Bắc với hàng rào hoa hồng nở rộ rất đẹp để check-in.
Kế tiếp là Dinh Tỉnh trưởng - một điểm dừng chân thú vị, không mất vé vào, lại có không gian mát mẻ và nhiều góc sống ảo. Đến 16h, họ tiếp tục ra dốc Sương Nguyệt Ánh để “đu trend Đại Lý” và chờ ngắm hoàng hôn, nơi này khá đông nhưng khung cảnh thì xứng đáng tuyệt vời. Buổi tối, cả nhóm khép lại ngày 2 bằng nồi lẩu bò Ba Toa nghi ngút khói, vừa ấm bụng vừa ấm lòng giữa khí trời se lạnh của Đà Lạt.
Ngày 3: Săn mây Cầu Đất – Cà phê Tây Hồ - Cây Cam Ngọt – Hoàng hôn Xóm Lèo
Ngày thứ ba bắt đầu từ sáng sớm khi họ xuất phát lúc 4h30 để săn mây tại Cầu Đất. Các bạn chọn góc chụp từ trên đồi chè nên không mất phí, nhưng nếu xuống khu vực quán phía dưới thì sẽ mất vé, bù lại có view cực đẹp, đặc biệt là ở khu tua bin số 7, 10 và 11. Mây hôm ấy dày, bồng bềnh như một tấm chăn trắng bao phủ cả không gian, khiến ai cũng trầm trồ.
Săn mây đồi chè Cầu Đất.
Khoảng 8h30, họ rời Cầu Đất để đến tiệm cà phê Tây Hồ. Buổi chiều, Ngọc Linh đến quán Cây Cam Ngọt - một tiệm cà phê nhỏ xinh nằm trên sườn dốc, yên tĩnh và có không gian rất chill, đồ uống ngon, nhẹ nhàng đúng chất Đà Lạt.
Đến khoảng 16h30, các du khách tiếp tục ghé quán cà phê Xóm Lèo để săn hoàng hôn và ngắm khu Trại Mát lên đèn. Cảnh hoàng hôn nhuộm vàng cả đồi núi, kết thúc một ngày thật trọn vẹn và đầy chất thơ.
Ngày 4: Đồi Ngô Quyền – Đà Lạt Camp – Dốc Nhà Bò, Lê Đại Hành – Hoàng hôn Hồ Xuân Hương
Ngày thứ tư ở Đà Lạt bắt đầu từ 5h sáng với hành trình săn mây tại đồi Ngô Quyền. Tuy nhiên, hôm đó thời tiết không thuận lợi nên không có sương hay mây, họ chỉ quay chụp nhanh, rồi tiếp tục di chuyển đến Đà Lạt Camp - cách trung tâm thành phố hơn 20km.
Cung đường đi khá đẹp, hai bên rợp bóng thông, không khí mát mẻ và dễ chịu. Gần tới nơi tầm 1km có đoạn đường đất. “Mình đến đúng mùa hoa hướng dương và hoa cải nở rộ, không gian ngập tràn sắc vàng rực rỡ, đúng loại hoa mình yêu thích. Mọi người nên đi sớm cho đỡ đông và chụp ảnh sẽ đẹp hơn”, Ngọc Linh chia sẻ.
Rực rỡ sắc hoa ở Đà Lạt.
Tầm 10h, họ đi ăn rồi về khách sạn nghỉ ngơi, đến chiều lại tiếp tục vi vu check-in tại dốc Nhà Bò và dốc Lê Đại Hành - hai địa điểm sống ảo nổi tiếng. Gần 16h15, họ ghé Hồ Xuân Hương ngắm hoàng hôn, cảnh chiều buông ở đây lúc nào cũng lãng mạn khiến du khách cứ “nghiền” mãi không chán. Tối đến, họ đi ăn rồi về nghỉ ngơi sớm vì hôm nay di chuyển nhiều, ai cũng khá mệt.
Ngày 5: Cà phê Đương – Dốc Hùng Vương – Hoàng hôn Hồ Xuân Hương
Ngày thứ năm, bạn về sớm nên cô nàng dành thời gian tận hưởng một mình. Sáng sớm, cô nàng ghé quán cà phê Đương có không gian yên tĩnh, xinh xắn, rất hợp để đọc sách và thư giãn. Ngồi đến 11h, du khách đi ăn trưa, rồi về nghỉ ngơi.
Chiều 15h, cô nàng chạy xe lên dốc Hùng Vương ngắm phố phường, rồi vòng về Hồ Xuân Hương, tìm một góc yên bình để ngắm hoàng hôn lặng lẽ buông xuống mặt hồ. Buổi tối, Ngọc Linh đi ăn rồi ghé chợ Đà Lạt chơi. Cuối tuần nên khung cảnh ở đây nhộn nhịp, đông vui.
Ngày cuối cùng, du khách bắt taxi từ home lúc 7h30 ra sân bay. 9h30 lên máy bay, nói lời tạm biệt Đà Lạt. Thành phố mộng mơ đã cho nữ du khách 6 ngày đầy kỷ niệm, nhẹ nhàng và đáng nhớ.
Khung cảnh nên thơ ở thành phố mộng mơ.
Trong chuyến đi Đà Lạt lần này, cô nàng tranh thủ khám phá kha khá quán ăn ngon và hợp khẩu vị. Đầu tiên phải kể đến Tiệm cơm Hồi Nớ có món ăn đậm đà, thay đổi theo ngày, rất ưng ý. Lẩu bò út Ba Toa trên đường Nguyễn Thị Định cũng là lựa chọn tuyệt vời, hai người ăn no nê chỉ khoảng 300 nghìn đồng, chất lượng khỏi bàn.
Bánh tráng nướng Cô Hiệp ở 337 Hai Bà Trưng có topping đầy đủ, rất ngon. Mì Quảng ở số 10 Ấp Ánh Sáng topping nhiều, vị vừa miệng. Kem bơ Phụng trên đường Nguyễn Văn Trỗi mát lạnh, béo thơm, đang đi chơi mệt mà làm vài ly thì tỉnh cả người.
Du khách còn ăn bánh mì xíu mại bé Linh (37 Hoàng Diệu), hủ tiếu ở quán Hoàng Hải quá hợp khẩu vị. Ngọc Linh còn mua quà mang về ở chợ Đà Lạt, lựa dâu tây sấy, hồng treo gió, cây atiso, măng tây… vừa chất lượng lại tiện mang theo.
Du khách khám phá Đà Lạt 6 ngày 5 đêm.
Tiết trời tuyệt đẹp để du lịch.
Những phút giây bình an.
Du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Hòa mình vào thiên nhiên trong lành.
Bức tranh thiên nhiên hiện ra trước mắt du khách.
Lưu lại những tấm ảnh bên hoa cải.
Không gian tràn ngập sắc hoa.
Rực rỡ cùng hoa hướng dương.
Khung cảnh nên thơ.
Những phút giây thư thái tâm hồn.
Chuyến du lịch Đà Lạt để lại cho du khách nhiều cảm xúc đáng nhớ.
Ngắm nhìn vẻ đẹp Đà Lạt.
Nguyễn Hiệp