Tấp nập sắm sửa đón Tết
Mùa cuối năm, người dân Thủ đô và khách du lịch đổ về khu vực phố cổ khá đông. Ngoài mua sắm, nhiều người đến đây để trải nghiệm không khí hối hả, náo nhiệt trên các phố hàng những ngày giáp Tết. Những ngôi nhà cổ được trang trí, tô điểm thêm cành đào nhỏ, câu đối đỏ tạo nên khung cảnh vừa thân quen, vừa ấm cúng.
Các khu chợ truyền thống như Hàng Lược, Hàng Mã, Đồng Xuân cũng trở nên đông đúc hơn thường lệ. Phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ của những bao lì xì, câu đối đỏ, đồ trang trí thủ công, cờ hoa... Tiếng cười nói, trao đổi giữa người mua, người bán tạo nên khung cảnh nhộn nhịp quen thuộc mỗi độ Tết đến, xuân về.
Bên cạnh những khu chợ mang giá trị truyền thống tại phố cổ, Tết ở Hà Nội cũng mang một diện mạo trẻ trung, hiện đại hơn. Các khu trung tâm thương mại, khu đô thị mới được trang hoàng lộng lẫy với hệ thống đèn led đa sắc màu, thu hút người dân tham quan, mua sắm.
Từ thú chơi hoa tinh tế
Thú chơi hoa dịp Tết là nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nội cũng như tại các địa phương khác. Thú chơi hoa cũng tựa như phẩm chất người Hà Nội, mang trong mình một chút thanh lịch, nhẹ nhàng mà cũng rất kiêu hãnh. Từ thú chơi các loài hoa truyền thống như cúc, mẫu đơn,... người dân Thủ đô đã mở rộng sang nhiều loài hoa khác như đào, quất, lan.
Đa dạng các mặt hàng trang trí Tết. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG
Tại chợ hoa Hàng Lược, cả dãy phố như ngập tràn trong sắc hoa xuân. Sắc đỏ của đào xen lẫn sắc vàng của quất như tô điểm cho sức sống của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Ông Hoàng Huy Tiến, người dân sinh sống tại đường Nguyễn Ngọc Vũ (Hà Nội) chia sẻ: “Dù bận rộn đến đâu tôi cũng dành thời gian đi sắm bằng được cho gia đình cành đào hoặc chậu quất. Mang về được chậu cây ưng ý là đã thấy Tết gõ cửa nhà rồi”...
Đến tục tắm lá mùi già truyền thống
Những ngày cuối năm, không khó để bắt gặp những bó mùi già trên tay các mẹ, các chị khi đi chợ. Theo quan niệm của người xưa, việc tắm lá mùi già vào ngày cuối năm giúp xua tan những điều không may, tẩy uế, loại bỏ những bụi trần trong năm cũ để đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp, may mắn hơn. Từ ngày 29 tháng Chạp, những chiếc xe đạp, xe máy chở đầy những bó mùi già xuất hiện nhiều trên các con phố lớn nhỏ của Hà Nội.
Người dân mua quất tại chợ hoa Hàng Lược. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG
Lá mùi già khi mua ở chợ về được rửa sạch, sau đó dùng một chiếc nồi to để đun với nước lã. Khi đun dùng lửa nhỏ cho đến khi mùi hương lan tỏa khắp nhà. Nước mùi già thơm dịu, ấm áp tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, khiến nhiều người ưa thích.
Bạn Hoàng Thu Hằng, 21 tuổi (Khâm Thiên, Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình mình năm nào cũng tắm và xông nhà bằng lá mùi già vào tối giao thừa. Đây là truyền thống của gia đình qua nhiều thế hệ. Thường thì mọi người dùng nước mùi già để tắm và xông nhà, ngoài ra còn dùng để cọ sân cho sạch sẽ và may mắn”...
Có thể nói, Hà Nội đang bước vào những ngày đẹp nhất của năm, ngày của sự đoàn viên, sum vầy và hy vọng cho một khởi đầu mới. Hà Nội những ngày giáp Tết luôn mang một vẻ đẹp rất riêng: Hiện đại mà truyền thống. Đủ khiến bất kỳ ai được trải nghiệm cũng nhớ mãi không quên.