Khi đến phố Điện Biên Phủ, chị Loan nhận ra và rẽ vào phố Nguyễn Tri Phương để mua xăng nhưng không may, cây xăng trên đường này đã đóng cửa. Trời bắt đầu đổ mưa, lại nhất thời chưa nhớ ra cây xăng nào khác nên chị hỏi một cô gái trẻ. Cô gái cho biết gần đây có cây xăng trên đường Yên Phụ. Thấy chị còn lúng túng vì chưa xác định được vị trí, cô gái mở lời:
- Chị đi theo em nhé. Em sẽ đưa chị đến tận cửa hàng xăng để chị đỡ phải mất công hỏi đường. Chị đừng ngại chị nhé.
- Cảm ơn em nhiều. Được như vậy thì tốt quá - chị Loan xúc động đáp.
Khi đến nơi, cô gái vui vẻ chào tạm biệt hai mẹ con chị và rời đi. Cậu con trai của chị Loan nói với mẹ:
- Mẹ ơi, cô ấy thật tốt! Cô ấy có thể chỉ cần nói tên cây xăng giúp mẹ con mình thôi.
Chị Loan gật đầu rồi nhẹ nhàng giải thích:
- Con ạ, cuộc sống tuy không dễ dàng nhưng vẫn còn rất nhiều người tốt. Chính vì vậy hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa nhé.
Chia sẻ câu chuyện, chị Loan vô cùng cảm kích và một lần nữa muốn nhờ Người Xây Dựng gửi lời cảm ơn tới cô gái tốt bụng chị may mắn gặp trên phố.
Người Xây Dựng