“Cảm ơn người đã thức cùng tôi” kể câu chuyện về hành trình theo đuổi ước mơ của những người trẻ và sự đồng hành thầm lặng từ những mối quan hệ xung quanh như tình thân, tình yêu và tình bạn. Theo đạo diễn Chung Chí Công, cả hai nhân vật chính đều được xây dựng từ hành trình trưởng thành của chính mình.
Bộ phim kể về hành trình theo đuổi ước mơ của những bạn trẻ. Ảnh: ĐPCC
Tác phẩm có sự tham gia của các diễn viên Trần Doãn Hoàng, Võ Phan Kim Khánh, Nguyễn Hùng, Chi Phạm, Phương Nam, Choco Trúc Phương, Anh Nguyễn, Tào Nhân, Thiếu Lan, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, bé Tú Anh, bé Candy Khánh Đan.
Với tổng cộng 14 ca khúc, “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” trở thành phim Việt có số lượng OST (ca khúc trong phim) lớn nhất từ trước đến nay.
Giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu đảm nhiệm sản xuất âm nhạc và sáng tác 7 trên tổng cộng 14 ca khúc nhạc phim, trong đó có ca khúc chủ đề “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” do Phùng Khánh Linh thể hiện. Theo nhạc sĩ, phim âm nhạc là một thể loại khó và đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc.
Ca khúc mở đầu của phim. Ảnh: ĐPCC
“Gu âm nhạc của khán giả hiện nay đa dạng và văn minh hơn rất nhiều từ hành động mua vé xem concert, mua nhạc số... Đó là tín hiệu tốt để nghệ sĩ thử những điều mới. Tôi đã đầu tư rất nhiều vào phần sản xuất âm nhạc của phim, từ số lượng nhạc công, thời gian làm nhạc đến quy mô thu âm”, Phạm Hải Âu chia sẻ.
Nguyễn Hùng tham gia phim với vai trò diễn viên phụ và người sáng tác, thể hiện ca khúc "Ở trong khu rừng". Ảnh: ĐPCC
Phim gây chú ý khi có sự tham gia của diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hùng – gương mặt nổi bật hiện nay với phim “Mưa đỏ”, ca khúc “Còn gì đẹp hơn”, “Phép màu”. Trong bộ phim này, Nguyễn Hùng đảm nhiệm vai nhân vật thứ chính – Duy Khang và anh sáng tác, thể hiện ca khúc “Ở trong khu rừng”.
Đặc biệt, “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” khiến khán giả trầm trồ khi có đại cảnh one-shot liền mạch dài hơn 2 phút, trong giai điệu “A little dream of me”. Phân đoạn này đã tạo hiệu ứng lan truyền nhờ giai điệu sôi động, bắt tai cùng màn trình diễn đầy năng lượng của bộ đôi Công Dương - Nguyễn Lâm Thảo Tâm và hơn 80 vũ công, góp phần định hình màu sắc trẻ trung và “tham vọng” của đạo diễn ngay từ những phút đầu tiên.
Đại cảnh được đầu tư công phu trong phim. Ảnh: ĐPCC
Đạo diễn Chung Chí Công chia sẻ, suốt 7 năm, anh cùng cộng sự Phạm Hải Âu miệt mài nghiên cứu cấu trúc và ngôn ngữ của các bộ phim âm nhạc trên thế giới, nhằm tìm ra “tính đại diện” cho từng ca khúc, để mỗi giai điệu đều gắn liền với một bước ngoặt quan trọng trong mạch cảm xúc của bộ phim.
Theo đó, “A little dream of me” được lựa chọn làm ca khúc mở màn, đại diện cho tinh thần cốt lõi mà đạo diễn muốn gửi gắm đến khán giả. Mang màu sắc city pop với giai điệu rộn ràng, tươi sáng, bài hát kể về những ước mơ tưởng chừng nhỏ bé nhưng vẫn có thể được thắp sáng trở lại khi gặp đúng người, đúng thời điểm.
Đây cũng là bối cảnh được đầu tư lớn nhất phim về mặt thiết kế mỹ thuật, với mô hình sân ga, hai đoàn tàu, hệ thống đèn sân khấu cùng hiệu ứng mưa được dàn dựng công phu.
Sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, bối cảnh, vũ đạo và con người, hứa hẹn bộ phim có nhiều phân đoạn bùng nổ và những khoảnh khắc lắng đọng trên màn ảnh rộng, đem lại hành trình điện ảnh giàu cảm xúc, duy mỹ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ.
Thụy Du