Cảm phục những người 'chăn voi' giữa rừng già Đắk Lắk

Cảm phục những người 'chăn voi' giữa rừng già Đắk Lắk
3 giờ trướcBài gốc
“Nài voi” xem những “chú” voi như người thân trong gia đình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Người chăm voi phải đi bộ nhiều km băng rừng cùng voi để tìm kiếm thức ăn, nguồn nước trong thời tiết gần 40 độ C. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Một cá thể voi “lớn tuổi” được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Những chú voi bị thương được chăm sóc trong môi trường bán hoang dã và theo dõi vết thương hằng ngày. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhân viên kiểm tra vết thương ở vòi cho một “chú” voi. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhân viên chăm sóc, xử lý vết thương cho voi. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Những cá thể voi khỏe mạnh được chăm sóc trong môi trường tự nhiên có kiểm soát tại Trung tâm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Việc “chăn voi” giữa rừng già rất vất vả nên cần những người tâm huyết và có tình cảm đặc biệt với loài voi. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Những cá thể voi khỏe mạnh thong dong sinh sống trong rừng tự nhiên. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Voi Jun được Trung tâm cứu hộ năm 2015 trong tình trạng bị thương nặng ở chân do dính bẫy, trải qua nhiều lần phẫu thuật đến nay đã khỏe mạnh và to lớn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
“Chú” voi “làm nũng” với người chăm voi. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/cam-phuc-nhung-nguoi-chan-voi-giua-rung-gia-dak-lak-post1107682.vnp