Chính quyền Jakarta tuần này công bố lệnh cấm buôn bán các loài động vật có khả năng lây truyền bệnh dại để tiêu thụ, bao gồm chó và mèo. Lệnh cấm này thực thi sau 6 tháng tới.
Bà Merry Ferdinandez thuộc liên minh Dog Meat Free Indonesia (DMFI) ca ngợi đây là một "cam kết thực sự từ chính quyền Jakarta" đối với phúc lợi động vật, đồng thời hy vọng các địa phương khác sẽ làm theo.
Một nghiên cứu của DMFI vào năm 2022 ước tính khoảng 9.500 con chó, chủ yếu là động vật hoang dã, đã được đưa vào Jakarta để tiêu thụ trong năm đó, chủ yếu từ Tây Java – một khu vực có dịch bệnh dại phổ biến.
Ông Hasudungan Sidabalok, người đứng đầu cơ quan nông nghiệp Jakarta, cho biết thành phố này đã chính thức không có bệnh dại từ năm 2004 và lệnh cấm là một nỗ lực để duy trì trạng thái này. Ông cảnh báo: "Hành vi giết mổ hoặc tiêu thụ thịt chó vẫn tiềm ẩn rủi ro vì nó có thể truyền bệnh dại."
Mặc dù việc bán thịt chó công khai không còn phổ biến, ông Sidabalok thừa nhận vẫn còn 19 nhà hàng phục vụ món ăn này và ít nhất hai lò mổ đang hoạt động. Ông hy vọng quy định mới sẽ "giảm thiểu" các hoạt động này.
Sau 6 tháng "ân hạn", những người vi phạm lệnh cấm sẽ phải đối mặt với các hình phạt, từ cảnh cáo đến thu hồi giấy phép kinh doanh.
Luật pháp Indonesia không cấm rõ ràng việc tiêu thụ thịt chó, nhưng một chỉ thị năm 2018 của Bộ Nông nghiệp đã khẳng định thịt chó không được xếp vào loại thực phẩm ở quốc gia này.
Trước sự giám sát gắt gao, hoạt động buôn bán thịt chó ở Jakarta đã chuyển sang hoạt động ngầm. Ông Sunggul Sagala cho biết việc mua thịt chó giờ đây "giống như đi tìm ma túy" và món ăn này đã trở nên đắt hơn cả thịt bò.
Tuy Lệnh cấm nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ các nhóm bảo vệ động vật, nhưng lại vấp phải phản ứng gay gắt từ một bộ phận người dân. Họ xem việc ăn thịt chó là một "truyền thống" không thể xóa bỏ.
Việt Vũ