Cảm xúc đặc biệt của kiều bào tham gia diễu hành mừng đại lễ 30-4

Cảm xúc đặc biệt của kiều bào tham gia diễu hành mừng đại lễ 30-4
6 giờ trướcBài gốc
Người Việt Nam ở nước ngoài dù xa quê nhưng vẫn luôn đau đáu hướng về Tổ quốc, về đất mẹ thân yêu. Khi được trở về đúng dịp cả nước kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kiều bào xem đây là may mắn, là vinh dự lớn lao mà họ có được trong đời.
Trong các khối diễu hành ngày30-4, có một khối gồm các kiều bào. Có những kiều bào đã kịp gác lại mọi công việc cá nhân để tham gia tập với đoàn từ nhiều ngày trước. Đặc biệt, có những người vừa từ Trường Sa trở về để kịp ổn định đội hình với mọi người.
Gác hết công việc để trở về quê hương
Anh Phạm Đình Thương, một kiều bào tại Nhật Bản, xúc động kể về niềm hạnh phúc, tự hào khi được trở về quê hương đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm non sông liền một dải. Anh vừa có chuyến ra thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 cùng với đoàn hơn 60 đại biểu kiều bào từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Vừa đặt chân đến TP.HCM, biết tin mình được chọn tham gia diễu hành, anh không giấu được xúc động.
Kiều bào Phạm Đình Thương thăm đảo Trường Sa. Ảnh: NVCC
Với anh, được đến Trường Sa vào dịp đặc biệt này đã là một vinh dự lớn, nay lại may mắn được chọn vào đoàn diễu hành là điều anh chưa từng nghĩ đến. Anh sẵn sàng gác hết mọi công việc cá nhân để dành trọn vẹn thời gian cho sự kiện chung của đất nước. Anh Thương trải lòng “có lẽ, 30-4 năm nay là một ngày đặc biệt nhất cuộc đời tôi”.
Bạn Cao Hạ Linh (Trưởng tiểu ban Truyền thông Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore) là một du học sinh từ lúc còn học phổ thông. Sau khi ra trường, chọn công tác tại Singapore, đều đặn mỗi tháng đều về thăm gia đình và tìm cơ hội kết nối nhiều hơn với đất nước. Linh chia sẻ, may mắn được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng nên suốt 10 năm xa quê lòng vẫn hướng về Tổ quốc, đặc biệt là những dịp lễ kỷ niệm của đất nước.
Linh cũng là thành viên trong đoàn ra thăm Trường Sa cùng với anh Thương. Về đến TP.HCM dù khá mệt những bạn vẫn rất hào hứng tham gia luyện tập cùng mọi người. Linh chia sẻ, dù đoàn ai cũng thấm mệt nhưng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc như một liều thuốc bổ giúp mọi người có thêm sức mạnh. Riêng bản thân Linh, vinh dự là một trong số những người nhỏ tuổi của đoàn diễu hành, bạn có cảm xúc rất đặc biệt khó diễn tả thành lời.
Là một người trẻ, dù đã đi du lịch ở nhiều nước, tuy nhiên Linh vẫn thích ở Việt Nam nhất. Ở đây có gia đình, người thân, bạn bè; từ cơ sở hạ tầng đến phương tiện truyền thông, dịch vụ, y tế đang ngày một phát triển. Linh tự hào là người Việt Nam và dự định sau này sẽ về Việt Nam sinh sống.
Bạn Cao Hạ Linh. Ảnh: NVCC
50 năm, cột mốc lịch sử đặc biệt
Ông Trần Ngọc Phú (kiều bào Pháp), đi du học từ năm 1975, nay tròn 50 năm ông rời xa quê. Ngày ông ra đi, đất nước còn chiến tranh. Ngần ấy năm ở Pháp, ông vẫn mong ngày được trở về đóng góp cho quê hương.
Năm 1979, ông được tạo điều kiện về nước lần đầu sau 4 năm xa quê. Từ đó, ông có nhiều cơ hội đem tri thức về cống hiến cho nước nhà.
Ông Trần Ngọc Phú (bên trái) 50 năm sống xa quê hương, lòng vẫn luôn hướng về Tổ quốc. Ảnh: NVCC
Giờ đã về hưu nên ông có nhiều thời gian ở Việt Nam hơn. Năm nay, ông về ăn Tết Nguyên đán và chủ động ở lại tham dự các sự kiện hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 50 năm là cột mốc đặc biệt của đất nước và của chính bản thân ông.
Bà Trương Thị Hồng (kiều bào Israel) 23 năm lấy chồng xa xứ, bà vẫn luôn hướng về quê mẹ và ý thức đóng góp cho đất nước. Khi được hỏi về cảm xúc khi được tham gia diễu hành vào ngày 30-4, bà vui vẻ bày tỏ: “Tôi cảm thấy mình được trẻ lại khi tham gia luyện tập cùng mọi người, được các bạn hướng dẫn từng động tác rất tận tình. Tôi rất vinh dự, tự hào khi được tham gia diễu hành”.
Bà Trương Thị Hồng (kiều bào Israel) làm dâu xứ người nhưng luôn có ý thức đóng góp cho quê hương. Ảnh: NVCC
Cũng như bao con người Việt Nam, kiều bào luôn tự hào được mang trong mình dòng máu dân tộc. Dù sống xa quê hương, họ vẫn luôn hướng về Tổ quốc.
Trong số những người tham gia diễu hành, có khoảng 20 người vừa có chuyến thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 cùng với đoàn hơn 60 đại biểu kiều bào từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đây là chương trình tổ chức định kỳ hàng năm do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Quân chủng Hải quân tổ chức từ năm 2012 đến nay.
NGUYỄN CHÍNH
Nguồn PLO : https://plo.vn/cam-xuc-dac-biet-cua-kieu-bao-tham-gia-dieu-hanh-mung-dai-le-30-4-post847288.html