Chia sẻ với Tiền Phong, PGS. TS. Trần Lê Hưng - Đại học Gustave Eiffel, Pháp cho biết, rất vinh dự, tự hào khi anh được lựa chọn là đại biểu cho khối Kiều bào Việt Nam, đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
"Khi trở về thấy những lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp mọi con phố, vỉa hè, ngõ nhỏ cho thấy tinh thần yêu nước, sự tự hào dân tộc và sự đồng lòng của người dân Việt Nam tin vào sự lãnh đạo của Đảng", anh Hưng nói.
Theo nhà khoa học trẻ, 80 năm là hành trình của độc lập, tự do và hạnh phúc, sự ủng hộ, phấn khởi, háo hức của người dân cũng là minh chứng rõ rệt nhất cho sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân và cũng là lời khẳng định đanh thép rằng Đảng ta là Đảng của dân, do dân và vì dân. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn vững tin vào những quyết sách lớn của Đảng, luôn đồng hành cùng dân tộc, sát cánh với đồng bào trong nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khi diễu hành qua quảng trường Ba Đình lịch sử, chắc hẳn ai cũng hình dung và nhớ về ngày thu lịch sử năm 1945, nơi Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và trong mỗi chúng ta cũng đều đặt ra câu hỏi về trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận khi đất nước ta đứng trước chương lịch sử mới, một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Anh Trần Lê Hưng là đại biểu trong khối Kiều bào Việt Nam, đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Trở về Việt Nam lần này, anh Hưng cùng gia đình cũng tổ chức trao tặng cuốn hồi ký "Sắt son, vẹn tròn" do cố lão thành cách mạng Trần Văn Mạc thời kỳ tiền khởi nghĩa đã ghi lại những năm tháng chiến đấu anh dũng cùng đồng đội tại các nhà tù trong hệ thống nhà tù thực dân, đặc biệt trong đó có khu di tích nhà tù Côn Đảo.
Đây là việc làm ý nghĩa, tri ân những thế hệ đi trước đã xả thân anh dũng, hy sinh tuổi xuân, xương máu và tính mạng để thế hệ sau được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Chúng ta không quên, không thể quên và không được phép quên những hy sinh anh dũng đó bởi lịch sử Việt Nam được viết bằng xương và máu của những anh hùng giải phóng dân tộc.
"Do đó, với vai trò là thanh niên Việt Nam, tôi cũng ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình một cách rõ rệt hơn khi là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới, ra sức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng và khát vọng cống hiến, giúp đất nước hội nhập nhanh và sâu rộng trên trường quốc tế như trong bài viết Tương lai cho thế hệ vươn mình của Tổng Bí thư Tô Lâm", anh Hưng chia sẻ.
Về nước dịp này, anh Hưng cùng gia đình tổ chức trao tặng cuốn hồi ký "Sắt son, vẹn tròn" của cố lão thành cách mạng Trần Văn Mạc thời kỳ tiền khởi nghĩa tại khu di tích nhà tù Côn Đảo.
Với TS. Nguyễn Thị Huyền Trang - công tác tại Đại học Hanyang, Seoul, Hàn Quốc, dù đang đứng ở một nơi rất xa nhưng lòng thì hướng về Hà Nội.
"Mỗi nhịp trống, mỗi bước chân diễu binh, diễu hành đi qua Quảng trường Ba Đình như gõ vào ngực tôi. Tôi bỗng thấy mắt cay cay, hóa ra khoảng cách địa lý dài thế mà cảm xúc lại gần đến vậy", chị Trang nói.
Chị Trang bày tỏ sự biết ơn với những thế hệ đã đi trước để thế hệ mình được học hành dưới ánh đèn sáng, được chọn con đường nghiên cứu, được thử sức ở những phòng thí nghiệm, những giảng đường hiện đại. Sự biết ơn ấy không chỉ là một lời thì thầm trong tim, nó trở thành lời nhắc nhở mỗi ngày: Học tử tế, làm việc đúng mực, giữ gìn danh xưng “người Việt Nam” trong từng việc nhỏ.
TS. Nguyễn Thị Huyền Trang công tác tại Đại học Hanyang, Seoul, Hàn Quốc, dù đang ở một nơi rất xa nhưng trong lòng hướng về Hà Nội.
Trong niềm xúc động của ngày Quốc khánh, chị tự hứa với bản thân sẽ mang tri thức mình học được để đóng góp cho đất nước dù là trở về, hay là làm chiếc cầu nối ở nơi xa.
"80 mùa hoa là hành trình của ý chí và lòng tin. Ngắm hình ảnh diễu binh, dòng người nô nức, tôi như hòa vào niềm hân hoan ấy. Biết ơn vì được sinh ra khi đất nước hòa bình. Vì vậy, thế hệ của tôi sẽ cố gắng đi tiếp bằng công việc thầm lặng mỗi ngày, nghiên cứu cho ra kết quả có ích để giúp đỡ cộng đồng, viết những trang nhỏ của riêng mình vào câu chuyện lớn của dân tộc", chị Trang nói.
Diệu Nhi