Camera an ninh ghi lại cảnh người phụ nữ chạy khỏi căn hộ giữa đêm, hé lộ tội ác kinh hoàng của gã nghiên cứu sinh

Camera an ninh ghi lại cảnh người phụ nữ chạy khỏi căn hộ giữa đêm, hé lộ tội ác kinh hoàng của gã nghiên cứu sinh
một giờ trướcBài gốc
Stephen Griffiths, 40 tuổi, sống một mình trong căn hộ thuộc khu chung cư Holmfield Court ở trung tâm khu đèn đỏ thành phố Bradford, Anh. Trong mắt nhiều hàng xóm, hắn là một người kỳ quặc với vẻ ngoài khó gần, thường mặc áo khoác da đen dài quá gối, vuốt tóc ngược, đeo kính râm bất kể thời tiết và thậm chí dắt hai con thằn lằn đi dạo bằng dây xích chó.
Sáng 24/5/2010, người quản lý khu chung cư kiểm tra dữ liệu camera an ninh cuối tuần thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Một phụ nữ hoảng sợ chạy khỏi căn hộ của Stephen nhưng bị hắn đuổi theo, đánh bất tỉnh ngay hành lang.
Stephen Griffiths giơ ngón giữa thách thức về phía ống kính. Ảnh: West Yorkshire Police
Chỉ vài giây sau, Stephen quay lại với một cây nỏ rồi bắn xuyên đầu người phụ nữ đang nằm bất động trước khi kéo thi thể xuống hành lang. Khi nhận ra toàn bộ hành động đã bị camera ghi lại, hắn còn giơ ngón giữa thách thức về phía ống kính.
Người quản lý lập tức báo cảnh sát. Stephen bị bắt chỉ vài giờ sau đó nhưng lúc này hắn đã kịp phân xác nạn nhân và mang đi phi tang.
Nạn nhân được xác định là Suzanne Blamires, 36 tuổi, một phụ nữ hành nghề mại dâm, mất tích từ ngày 21/5. Thi thể cô bị vứt xuống sông Aire gần khu chung cư, đến ngày 25/5 chỉ tìm được một phần thi thể.
Sau khi bị bắt, Stephen lạnh lùng nói với cảnh sát West Yorkshire: “Tôi đã giết rất nhiều người”.
Gã nghiên cứu sinh ám ảnh sát nhân hàng loạt
Thời điểm đó, cảnh sát cũng đang điều tra hai vụ mất tích khác gồm Susan Rushworth, 43 tuổi, mất tích từ tháng 6/2009 và Shelley Armitage, 31 tuổi, mất tích tháng 4/2010. Cả hai đều từng làm gái mại dâm tại Bradford.
Quá trình tìm kiếm trên sông Aire sau đó phát hiện mô người được xác định là của Shelley Armitage. Riêng Susan Rushworth không tìm thấy thi thể. Ngày 27/5/2010, Stephen bị buộc tội sát hại cả ba phụ nữ.
Stephen Griffiths và ba nạn nhân Suzanne Blamires (giữa), Shelley Armitage (trên), Susan Rushworth (dưới). Ảnh: PA
Theo hồ sơ, Stephen lớn lên trong gia đình tan vỡ ở Wakefield. Mẹ hắn từng chắt chiu để có đủ 9.000 bảng Anh học phí mỗi năm, tương đương khoảng 315 triệu đồng hiện nay, cho con trai theo học trường Queen Elizabeth, nơi từng gắn với tên tuổi của kẻ giết người hàng loạt John George Haigh.
Năm 16 tuổi, Stephen bỏ học. Một năm sau, hắn bị kết án 3 năm giam tại trại cải tạo thanh thiếu niên vì dùng dao đâm nhân viên siêu thị. Sau đó, Stephen được chẩn đoán là “kẻ tâm thần phân liệt tàn bạo” và điều trị tại bệnh viện an ninh cao Rampton.
Các báo cáo tâm thần cho thấy Stephen có “sự ám ảnh với việc giết người, đặc biệt là giết nhiều người”. Hắn từng nói với nhân viên quản chế rằng tin chắc mình sẽ trở thành sát nhân trong tương lai.
Dù có tiền án bạo lực, Stephen vẫn tiếp tục học tập, lấy bằng cử nhân tâm lý học tại Đại học Leeds và theo học tiến sĩ bán thời gian ngành tội phạm học tại Đại học Bradford suốt 6 năm. Luận án của hắn tập trung nghiên cứu các kỹ thuật giết người ở thế kỷ 19 và hiện đại.
Khao khát trở thành “sát nhân nổi tiếng”
Căn hộ tầng ba của Stephen chứa đầy sách về sát nhân hàng loạt, phim kinh dị, kiếm samurai cùng cây nỏ dùng để gây án. Trên mạng xã hội, hắn tự gọi mình là “Ven Pariah” và “kẻ ghét loài người mang lòng thù hận lên thiên đường”. Một website do hắn lập còn đăng ảnh khoảng 50 kẻ giết người hàng loạt khác nhau.
Theo giáo sư tội phạm học David Wilson, Stephen bị ám ảnh bởi danh tiếng của các sát nhân hàng loạt và luôn muốn mình trở nên nổi tiếng theo cách tương tự.
Chiếc nỏ ở căn hộ của Stephen Griffiths. Ảnh: West Yorkshire Police
Trong lần đầu ra tòa, khi được hỏi danh tính, Stephen ngạo mạn trả lời: “Kẻ ăn thịt người dùng nỏ”. Câu nói khiến gia đình các nạn nhân kinh hãi.
Ngày 21/12/2010, Stephen Griffiths nhận tội trong cả ba vụ giết người và bị tuyên án tù chung thân không có cơ hội ân xá. Thẩm phán nhận định đây là “những vụ giết người quá tàn bạo và ghê rợn”, đồng thời cho rằng lời nhận tội của Stephen “không hề mang theo chút hối hận nào”.
Khi bị thẩm vấn năm 2010, Stephen còn khai với cảnh sát rằng hắn đã sát hại tổng cộng 5 phụ nữ hành nghề mại dâm ở Bradford, cho thấy có thể vẫn còn thêm hai nạn nhân chưa được xác định. Tuy nhiên sau khi bị kết án, hắn từ chối tiếp tục hợp tác với cảnh sát.
Phương Anh (Theo Telegraph, Guardian)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/camera-an-ninh-ghi-lai-canh-nguoi-phu-nu-chay-khoi-can-ho-giua-dem-he-lo-toi-ac-kinh-hoang-cua-nghien-cuu-sinh-toi-pham-hoc-o-anh-40416.html