Ở độ tuổi lên 3, lên 4, việc đi học là điều cần thiết để trẻ được tiếp xúc với văn hóa, bạn bè, thầy cô và nhà trường. Điều này cũng có thể giúp trẻ hình thành được nhiều kỹ năng sống tốt hơn là giữ con ở nhà.
Song với thực tế hiện nay có quá nhiều câu chuyện đau lòng xảy đến với trẻ tại trường học khiến không ít bậc phụ huynh luôn có tâm lý hoang mang, lo lắng khi gửi con đi học.
Một bà mẹ ở An Huy (Trung Quốc) mới đây cũng chia sẻ cảm xúc tương tự của cô khi gửi con gái đi học mẫu giáo, nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các bà mẹ khác.
Tuy nhiên, câu chuyện của người mẹ này đem đến một cái nhìn tích cực, thay đổi không ít suy nghĩ và thái độ của phụ huynh với giáo viên mầm non.
Người mẹ này cho biết, mỗi ngày cô luôn bận rộn với công việc từ sáng tới tối nên không có nhiều thời gian quan tâm xem con gái ở trường ăn, học, chơi như thế nào?
Vào một hôm rảnh rỗi, cô chợt nhớ ra và mở camera giám sát tại lớp học của con gái ra xem thì tình cờ chứng kiến được cảnh tượng vô cùng đáng yêu.
Theo đó, trong khung hình, người mẹ thấy cảnh cô giáo đưa bé gái học sinh vào một góc kín ngay phía dưới camera giám sát nên chỉ quay lại được một phần rất nhỏ. Tuy nhiên tất cả đủ khiến người mẹ hiểu được sự việc.
Camera giám sát ghi lại một phần rất nhỏ hành động của cô giáo, đủ khiến mẹ cảm thấy biết ơn.
Không rõ em học sinh vừa chơi ngoài sân vào hay làm gì nhưng tóc của cô bé ướt đẫm mồ hôi. Thấy vậy, cô giáo lập tức rút khăn từ trong áo của mình ra để lau mồ hôi cho em học sinh.
Không chỉ thế, cô còn trực tiếp dùng máy sấy tóc để sấy thêm cho khô.
Từng hành động tỉ mỉ của cô giáo khiến người mẹ không khỏi nghẹn ngào xúc động vì chính bản thân cô gửi con đi học nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng con mình sẽ được chăm sóc kĩ càng và chu đáo đến vậy.
Người mẹ chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội đồng thời dành những lời cảm kích vô cùng tới cô giáo mầm non.
Chỉ vài phút ngắn ngủi đã khiến không ít phụ huynh khác cũng phải để lại bình luận khen ngợi tấm tắc.
"Ở nhà tôi chăm con còn chưa được tỉ mỉ đến vậy. Nhìn con vừa được quan tâm, vừa vui vẻ, tôi thật sự biết ơn cô giáo hôm nay".
"Không phải cứ dạy hay là đủ, giáo viên mầm non quan trọng nhất là cái tâm"
"Bé gặp được cô giáo như vậy đúng là may mắn cả đời"
"Là mẹ, ai mà chẳng mong con được yêu thương thật lòng. Nhìn thôi cũng thấy ấm lòng thay"
Thực tế ngày nay, mỗi gia đình hầu hết chỉ dừng lại ở việc sinh từ 1-2 con để chăm sóc và giáo dục được tốt nhất. Nhưng cũng chính vì vậy, đứa con trở thành "báu vật" được nhiều phụ huynh "nâng như nâng trứng, hấng như hấng hoa". Họ luôn lo sợ đứa trẻ bị tổn thương, ngược đãi, nhất là khi bước vào độ tuổi đi học.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia tâm lý trẻ nhỏ, khi trẻ bước ra khỏi nhà, cha mẹ nên học cách yên tâm về bé thay vì quá cẩn thận hay hồi hộp, lo lắng, điều này không tốt cho sự phát triển của trẻ.
Đầu tiên, tin tưởng vào giáo viên, nhà trường
Vì việc gửi con đến trường nghĩa là bạn đã phải tin tưởng vào ngôi trường này rồi thì hãy tin tưởng vào các cô giáo ở đây, thay vì phát hiện ra các vấn đề nhỏ nhặt và chất vấn họ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công việc của cô mà còn ảnh hưởng đến con bạn (theo mức độ sâu xa hơn).
Thứ hai, giao tiếp tốt với cô giáo
Thay vì lên tiếng chỉ trích, hãy trò chuyện nhẹ nhàng với cô. Đặc biệt, trong thời đại phát triển của các phương tiện truyền thông, chúng ta lại càng phải giao tiếp đúng đắn, lịch sự với cô giáo để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.
Thứ ba, hãy hiểu và tôn trọng cô giáo của con bạn
Mỗi ngành nghề đều có những khó khăn riêng, giáo viên mẫu giáo cũng không ngoại lệ, thậm chí nó còn thực sự khó. Họ đều có lương tâm và trách nhiệm trong công việc. Vì thế, mỗi phụ huynh nên tôn trọng và hiểu cho những khó khăn của họ để giao tiếp ôn hòa thay vì hung hãn, đôi co.
Theo Chi Chi/PNPL