(Video ghi lại khoảnh khắc thú vị của 2 bố con. Nguồn: Phạm Thanh Lịch)
Theo đoạn clip ghi lại, trong đêm, bé trai thức dậy, ngồi ở cuối đuôi giường và bật khóc theo phản xạ. Nghe tiếng con khóc, ông bố đang say ngủ nhưng cũng vội thức dậy để dỗ con.
Đáng nói, thay vì vỗ vào người con để giúp con dễ đi vào giấc ngủ trở lại, ông bố lại vỗ nhẹ nhẹ vào chiếc gối ôm. Hóa ra, ông bố vẫn còn ngái ngủ nên mơ màng, tưởng rằng chiếc gối ôm là cậu con trai của mình.
Nghe tiếng con khóc, ông bố thức dậy để dỗ dành con nhưng lại dỗ nhầm sang chiếc gối ôm. Ảnh cắt từ clip
Sau một lúc, cậu bé lại nằm xuống giường, lăn qua lăn lại rồi đi vào giấc ngủ. Lúc này, ông bố mới phát hiện ra mình đã ru nhầm nên nhanh chóng tiến đến chỗ con trai.
Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình cười ngất trước màn ru con "bá đạo" của ông bố trẻ.
Bên cạnh đó, dân tình cũng dành lời ngợi khen cho ông bố này, bởi lẽ, dù rất mệt và buồn ngủ nhưng khi nghe tiếng con khóc, anh vẫn sẵn sàng bật dậy vì con. Điều này cho thấy, anh là một người cha có trách nhiệm và hết lòng yêu thương con.