Dù đã đi khám hàng trăm lần, Beth Tsangarides sống ở Thanet (Anh) vẫn chưa được chẩn đoán chính xác mắc bệnh gì khiến cô phải sống trong đau đớn và mệt mỏi.
Beth xuất hiện các triệu chứng từ khi 15 tuổi, bao gồm da chảy nước, đóng vảy và đau đớn khắp cơ thể. Cô cũng bị mắc nhiều chứng bệnh khác như ngất xỉu, co giật và dị ứng nghiêm trọng. Có lúc, Beth cảm giác da giống như bị bỏng hay tạt axit. “Tôi có thể chuyển từ vui vẻ đến la hét vì đau đớn chỉ trong vài phút. Khi tôi 15 tuổi, vết tổn thương đã lan ra khắp cơ thể”, cô nói.
Cơn đau và tình trạng da của Beth không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân mà còn khiến cô phải từ bỏ những sở thích như bóng đá và khiêu vũ. Cô không thể tham gia các buổi hẹn hò hay ăn cùng gia đình vì lo ngại các yếu tố gây kích thích da, chẳng hạn như mùi gia vị nồng.
Không chỉ vậy, thay đổi cảm xúc cũng khiến Beth gặp nạn. “Mọi thứ tôi làm đều ảnh hưởng đến cơ thể, dù là cười hay khóc. Mỗi lần như vậy, da tôi có thể nổi mẩn và chảy nước”, cô tâm sự.
Beth Tsangarides khi khỏe mạnh và lúc phát bệnh. Ảnh: Kennedy News
Sau khi nhập viện nhiều lần vì tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng, cô được chẩn đoán mắc hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng (PoTS) xảy ra khi thay đổi tư thế đột ngột, như từ nằm, ngồi sang đứng dậy, gây chóng mặt và ngất xỉu.
Tuy nhiên, căn bệnh trên dường như không liên quan đến các vấn đề da mà Beth gặp phải. Mặc dù đã được chẩn đoán một số vấn đề sức khỏe khác, cô vẫn phải đối mặt với sự bối rối của bác sĩ và không có phương pháp điều trị rõ ràng. Nữ bệnh nhân phải tự đối phó với tình trạng của mình khi bất ổn xuất hiện.
Beth hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người hiểu và hỗ trợ cô trong việc tìm kiếm phương pháp điều trị hiệu quả. Cô cũng bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội với mong muốn nâng cao nhận thức và kết nối với những người có tình trạng tương tự. "Tôi chỉ ước có một cuộc sống bình thường, được giao lưu với bạn bè và gia đình mà không phải lo lắng về bệnh tật", Beth tâm sự.
Mẹ của cô là bà Melanie rất đau lòng khi thấy con gái phải trải qua những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời mà không được sống một cách trọn vẹn. Cả gia đình và bạn trai của Beth đều đùa rằng cô "dị ứng với chính mình" vì cơ thể phản ứng khác biệt với mọi người. Những người mắc PoTS khác không gặp phải vấn đề tương tự như cô.
An Yên