Đại úy Phạm Thanh Phước đang được bác sĩ lấy máu xét nghiệm
Sau khi chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận được khoảng 1 tháng, cháu bé có biểu hiện sức khỏe không tốt. Bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị nhiễm khuẩn sơ sinh, suy hô hấp, rối loạn đông máu, thiếu máu do sinh non, nếu không truyền máu điều trị kịp thời thì nguy hiểm đến tính mạng.
Thiếu tá Nguyễn Thị Kiều Oanh tham gia hiến máu cho cháu bé
Sau khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng về trường hợp của cháu cần gấp 2 đơn vị máu B (Rh+), Câu Lạc Bộ Ngân hàng máu sống Đoàn Thanh niên Công an Lâm Đồng phát động tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Hàm Liêm vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có cùng nhóm máu, đi hiến kịp thời cứu cháu bé.
Biết mình có nhóm máu với cháu bé, Thiếu tá Nguyễn Thị Kiều Oanh và Đại úy Phạm Thanh Phước nhanh chóng đến bệnh viện làm thủ tục hiến máu cứu cháu bé.
Cháu bé đã được hiến máu đã qua cơn nguy kịch
Hiện, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thông tin, tình trạng của bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục theo dõi.
Việc làm của Thiếu tá Nguyễn Thị Kiều Oanh, Đại úy Phạm Thanh Phước nói riêng và cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng nói chung đã lan tỏa thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Đồng thời, thể hiện rõ tinh thần “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Ninh Chinh